Merlo tỏa sáng, SHB Đà Nẵng vẫn không vô địch BTV Cup

12/12/2016 20:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Merlo duy trì phong độ cao và đưa SHB Đà Nẵng dẫn trước bằng cú đánh đầu nhưng vẫn không thể giúp SHB Đà Nẵng lần thứ 2 vô địch BTV Cup.

Ở vòng bảng, SHB Đà Nẵng sau khi có vé sớm đi tiếp đã để cho Shonan Bellmare đánh bại và giành vé thứ 2 vào bán kết. Nhưng HLV Lê Huỳnh Đức không thể ngờ rằng đó chính là sai lầm của họ vì ở trận chung kết tối 12/12, SHB Đà Nẵng đã lại thất thủ trước đối thủ đến từ Nhật Bản.

Trận chung kết diễn ra khá kịch tính, đặc biệt trong hiệp đấu thứ 2. Merlo như thường lệ vẫn tỏa sáng với bàn khai thông bế tắc trận đấu từ quả phạt góc. Merlo bị kèm rất sát và có lúc tiền đạo Argentina đã không giữ được cái đầu lạnh trước các hậu vệ Shonan Bellmare. Tuy vậy, hàng thủ đội khách không ngăn nổi Merlo có bàn thắng thứ 6 ở BTV Cup lần này, giành lấy danh hiệu Vua phá lưới.


Merlo là trụ cột không thể thay thế của hàng tấn công SHB Đà Nẵng.Ảnh: Quang Liêm

Shonan Bellmare với đội hình trẻ trung không dễ chịu thua. 5 phút sau khi để thủng lưới, tiền đạo 17 tuổi Mitsuki đã bất ngờ có bàn gỡ cho đội khách với cú đánh đầu cắt mặt hiểm hóc tương tự Merlo. Khi trọng tài chuẩn bị đưa trận đấu vào chấm luân lưu thì kịch tính xảy ra.

Tiền đạo Yamane Miki dễ dàng hoàn tất công việc dứt điểm trận đấu sau đường chuyền như đặt của đồng đội. Chỉ vài giây sơ hở, SHB Đà Nẵng đã không thể giữ Cúp ở lại sân nhà và mất luôn 200 triệu đồng tiền thưởng.

Shonan Bellmare cho thấy họ có thể xuống hạng ở J-League 1 vừa qua và mang sang Bình Dương lần này một đội hình trẻ, không có ngoại binh nhưng họ vẫn đủ sức đánh bại các đại diện ưu tú của bóng đá Việt Nam.

Đẳng cấp của bóng đá Nhật Bản là điều không phải bàn cãi, bằng chứng họ đã lấy Cúp ra khỏi Việt Nam. Đôi chút hụt hẫng cho HLV Lê Huỳnh Đức và Merlo khi SHB Đà Nẵng thể hiện không tồi ở giải năm nay nhưng không thể lần thứ 2 bước lên bục cao nhất.

SHB Đà Nẵng vui mà cũng lo

SHB Đà Nẵng vui mà cũng lo

SHB Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt ở bán kết BTV Cup 2016. Họ cũng chỉ cách ngưỡng vô địch đúng một trận đấu trước Shonan Bellmare...






Ở trận tranh hạng 3 trước đó, Sinh viên Hàn Quốc đã có màn đòi nợ ngọt ngào sau khi để thua Boeungket Angkor 1-2 ở vòng bảng. 2 bàn thắng của Lee Chansoo và bàn mở tỷ số của Seong Pyo đã giúp đội bóng trẻ đến từ xứ kim chi dễ dàng vượt qua CLB của Campuchia vốn không còn động lực thi đấu.

Kết quả chung cuộc BTV Cup 2016

Vô địch: Shonan Bellmare (500 triệu đồng)

Á quân: SHB Đà Nẵng (300 triệu đồng)

Hạng ba: Sinh viên Hàn Quốc (150 triệu đồng)

Giải phong cách: Sinh viên Hàn Quốc (10 triệu đồng)

Vua phá lưới: Gaston Merlo (6 bàn)

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm