Merlo ghi 3 bàn, Sài Gòn FC thoát bét bảng

11/04/2021 22:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Kỳ tích có thể khiến nhiều người Sài Gòn FC “cười như mếu” khi lão tướng Đỗ Merlo khi đã ghi bàn thì đội nhà sẽ thắng. Với 3 bàn thắng sau 9 trận, Merlo là cầu thủ duy nhất của Sài Gòn FC biết ghi bàn.

Sài Gòn FC vá hàng thủ bằng 'người cũ' của TPHCM

Sài Gòn FC vá hàng thủ bằng 'người cũ' của TPHCM

Trung vệ Diakite đã chính thức nói lời chia tay với CLB TPHCM và chọn điếm đến là Sài Gòn FC và thi đấu cho đội bóng này từ giai đoạn hai V-League 2021.

Khi Merlo ghi bàn thắng, Sài Gòn FC sẽ chắc chắn có trọn vẹn 3 điểm. Sau những trận thắng trước HAGL, SLNA, CĐV Sài Gòn FC chờ đợi một kết quả 3 điểm nữa của đội nhà nhưng họ phải đợi đến 6 vòng nữa mới chứng kiến điều đó.

Điều trùng hợp khác là Sài Gòn FC dù có thay đổi đến 2 HLV thì họ vẫn “sống” nhờ buồng phổi của cựu binh nhập tịch Đỗ Merlo.

HLV Phùng Thanh Phương, Sài Gòn FC, SGFC, bóng đá, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, kết quả vòng 9 V-League 2021, lịch thi đấu vòng 9 V-League 2021
Hậu vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã biếu không cho Merlo bàn thắng duy nhất trận đấu này. Ảnh: SGFC

Chân sút sinh năm 1985 dù không còn đỉnh cao phong độ và rất mệt mỏi ở chuỗi trận liên tục vừa qua, nhưng vẫn sở hữu khả năng săn bàn, đặc biệt khi hậu vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tối 11/4 chơi như mơ ngủ.

Đội bóng của HLV Phạm Minh Đức mang tâm thế làm khách ở vòng 9 trên sân Thống Nhất nhưng trước đối thủ xếp dưới mình trên bảng tổng sắp, họ chơi rất tự tin.

Sài Gòn FC cũng xốc lại tinh thần ở trận “chung kết ngược” này bởi họ biết nếu đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, các học trò của HLV Phùng Thanh Phương sẽ thoát khỏi đáy bảng với 9 điểm và nhường lại vị trí đó cho đối thủ trực tiếp.

HLV Phùng Thanh Phương, Sài Gòn FC, SGFC, bóng đá, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, kết quả vòng 9 V-League 2021, lịch thi đấu vòng 9 V-League 2021
HLV Phùng Thanh Phương thở phào vì đội nhà đã chấm dứt chuỗi 5 trận thua. Ảnh: SGFC

Thiago là người sở hữu cơ hội ngon ăn nhất hiệp 1 nhưng cú đệm bóng cận thành của cầu thủ này đã bị hậu vệ và thủ môn đối thủ cản trên vạch vôi. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi tốt hơn nhưng sự cơ động của Phi Sơn không đủ để cứu giúp hàng công. Những ngoại binh như Walsh hay Akinade vụng về là điều khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trôi xuống dưới áp chót sau vòng 8.

Tình huống phút 58 diễn ra theo kịch bản khó ngờ nhất khi tiền vệ chủ nhà bấm bóng quá dài cho Merlo nhưng trung vệ đội khách tưởng chừng xử lý đơn giản hoá giải lại đánh đầu phá bóng vào đúng vị trí Merlo lao lên. Không bỏ qua cơ hội ngàn vàng, Merlo quăng mu chính diện ghi bàn duy nhất trận đấu.

Về phần Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tập thể này có lý do để lún sâu dưới đáy bảng khi sau bàn thắng của Merlo, họ được hưởng 11m khi trọng tài Hoàng Ngọc Hà thổi phạt cầu thủ chủ nhà trong vòng cấm. Tuy nhiên, Walsh lại không thắng nổi Văn Phong.

Sài Gòn FC thắng 1-0 và kết thúc chuỗi 5 trận toàn thua. Đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương vượt qua chính Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để có 9 điểm, đẩy đối thủ dưới đáy bảng thay thế vị trí của mình. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của HLV Thanh Phương và bàn thắng thứ 3 của Merlo đã giúp Sài Gòn FC có 9 điểm và thoát khỏi áp lực cuối bảng.

HLV Phùng Thanh Phương cho biết: “Đây là trận thắng đầu tiên của tôi ở cương vị HLV một đội V-League, sau chuỗi ngày dài đội đã không thành công. Hôm nay tôi và toàn đội vui, đã giải toả được trạng thái tâm lý căng thẳng sau thời gian qua không làm được.

Tôi hài lòng về tinh thần, dù màn trình diễn của đội không như ý muốn. Trận thắng này giải toả được tâm lý, có được điểm số tốt sau thời gian quá dài không làm được”.

HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì cho hay: “Trận đấu này cả hai đội đều sợ thua. Đội nào sợ thua nhiều hơn thì sẽ thua. Đội tôi đang gặp quá nhiều lỗi cá nhân.

Khi thế trận đang tốt thì chuyền hỏng, biếu không bàn thắng cho đội chủ nhà. Khi có 11m thì Walsh đá không vào, đến lúc này thì khó cho chúng tôi rồi.

Hai đội trước trận này thì theo tôi có trình đội ngang nhau, có cái khác tối nay là cầu thủ tôi hỏng lỗi nhiều nên thua là đúng

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm