Mất ngôi đầu, Hà Nội FC vẫn bình thản

09/06/2017 21:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC tỏ ra bình thản dù nhà ĐKVĐ V-League đã để mất ngôi đầu về tay FLC Thanh Hóa sau trận hòa 1-1 trước chủ nhà XSKT Cần Thơ.

ĐKVĐ Hà Nội FC quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu bù này trên sân Cần Thơ, nhằm tận dụng cơ hội bứt phá ở nhóm đầu trước một XSKT Cần Thơ đang vùng vẫy ở nhóm cuối. 2 thái cực đó khiến trận đấu căng như dây đàn. Nsi mở điểm cho XSKT Cần Thơ một cách đầy bất ngờ khi HLV Vũ Quang Bảo đã phủ đầu đối phương bằng pha phản công nhanh gọn.

Sau bàn thua, Hà Nội FC càng hạ quyết tâm cho mục tiêu có điểm ở trận đấu này và dĩ nhiên liên tục là những pha tấn công áp đảo khung thành với các đường lên bóng đa dạng của Quang Hải, Thành Lương, Văn Quyết, Hùng Dũng…

Tuy nhiên, trước khi bóng đến được khung thành Bửu Ngọc đều bị đôi chân của Chí Công, Đức Lộc và Trung Anh cản phá. Samson đã bị trung vệ Đức Lộc truy cản và gần như tắt điện trong cả hiệp 1.

Hà Nội (vàng) của Thành Lương đã mất ngôi đầu sau trận hòa 1-1 trên sân Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Thảo
Hà Nội (vàng) của Thành Lương đã mất ngôi đầu sau trận hòa 1-1 trên sân Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Thảo

Hà Nội đã có dấu hiệu bị choáng ngợp khi họ đã bị thời tiết khá thất thường ở miền Tây làm cho ảnh hưởng. Bên kia chiến tuyến, HLV Vũ Quang Bảo khiến nhiều CĐV Tây Đô bất ngờ khi tung 3 cầu thủ trẻ thuộc biên chế PVF là Ngọc Bảo, Tùng Quốc và Thanh Long cùng 2 tân binh Việt Phong và Quang Huy vào sân từ đầu trận.

Sức trẻ của họ đã giúp XSKT Cần Thơ có lối đá đa dạng hơn ở 2 cánh. Tuy nhiên với đẳng cấp của nhà ĐKVĐ, Hà Nội đã tìm được lối ra với bàn gỡ của Alvaro Silva sau quả đá phạt của Thành Lương.

FLC Thanh Hóa vô địch lượt đi V-League 2017

FLC Thanh Hóa vô địch lượt đi V-League 2017

Bàn thắng quý như vàng của Quốc Phương ở phút bù giờ thứ 3 hiệp 2 đã đem về chiến thắng tối thiểu nhưng rất quan trọng cho FLC Thanh Hóa trước Than Quảng Ninh, qua đó chính thức giành lại ngôi đầu bảng cùng chức vô địch lượt đi Toyota V-League 2017.

Nhưng trận đấu trở nên nóng hơn bao giờ hết khi hơn 10 phút cuối trận, tuyển thủ quốc gia Duy Mạnh đã có hành động thiếu tôn trọng với HLV Vũ Quang Bảo. Nsi đã lao vào định ăn thua đủ với các cầu thủ đội Hà Nội FC và phải nhận thẻ đỏ. Nhưng việc chơi hơn người cũng không giúp Hà Nội có thêm bàn thắng để kiếm trọn 3 điểm rời Tây Đô. Ngược lại, họ lại để khá nhiều ấn tượng xấu cho CĐV nơi đây.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Theo tôi chuyên môn trận đấu này chỉ ở mức trung bình, đội bạn thiếu người nhưng  chúng tôi không tận dụng được. Trong bóng đá chuyện va chạm là bình thường nhưng có nhiều tình huống nằm sân không đáng có. Còn ở tình huống Nsi nhận thẻ vàng thứ 2, cầu thủ chuyên nghiệp không nên có hành động như thế.

Chúng tôi biết  XSKT Cần Thơ luôn luôn có tình huống để cắt vụn trận đấu, giảm hưng phấn, nhưng rất tiếc chúng tôi chưa khắc phục được điều ấy, vì vậy tâm lý các cầu thủ chúng tôi có phần nôn nóng”.

17h00 ngày 9/6, XSKT Cần Thơ – Hà Nội FC:  Hà Nội FC bứt phá

17h00 ngày 9/6, XSKT Cần Thơ – Hà Nội FC: Hà Nội FC bứt phá

Dưới đáy và trên đỉnh là hoàn cảnh của 2 CLB trên bảng xếp hạng lúc này. Với vị thế dẫn đầu, Hà Nội FC vẫn quyết tâm kiếm trọn 3 điểm bằng cách chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi đến xứ Tây Đô.

Trận hòa này khiến Hà Nội mất ngôi đầu vào tay FLC Thanh Hóa nhưng ông Nghiêm không lo ngại về cơ hội bảo vệ ngôi vương của đội nhà: “ Thứ hạng đến thời điểm này chúng tôi chưa nói được nhiều điều. 1 trận xảy chân với các đội ở hạng 3, hạng 4 cũng có thể xóa vị trị hiện tại của chúng tôi được ngay.

Vì vậy, trong đội bóng có rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là sự quay lại từ lượt về với các cầu thủ trụ cột giúp chúng tôi có nhiều sự lựa chọn hơn trong đội hình. Cần phải nói thêm,  thời tiết nắng nóng ở hiệp 1 cũng phần nào làm ảnh hưởng đến các cầu thủ Hà Nội FC, đặc biệt là ở tình huống thua sớm do chúng tôi sơ hở ở hàng phòng thủ dẫn đến bàn thua”.

Chú thích ảnh
Xếp hạng lượt đi V-League 2017

Đội hình ra sân

XSKT Cần Thơ: Bửu Ngọc, Chí Công, Thế Hưng (Ngọc Bảo), Quang Tình (Thanh Long 56’) , Đức Lộc, Quang Huy, Trung Anh, Công Thành, Việt Phong, Nsi,  Henrry (Tùng Quốc 55’).

Hà Nội FC: Văn Công, Ngọc Đức (Văn Dũng 86’), Văn Quyết, Thành Lương, Văn Kiên, Quang Hải (Thái Quý 65’), Duy Mạnh, Hùng Dũng, Moses, Hoàng Vũ Samson.

Bàn thắng: Nsi 8’; Alvaro Silva (75’)

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm