Malaysia 1-2 Việt Nam: Ngược dòng giành chiến thắng tại 'chảo lửa' Shah Alam

07/12/2014 16:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã giành thắng lợi 2-1 trước đội tuyển Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Đây là lợi thế lớn cho các học trò của HLV Miura ở trận lượt về.

Đội hình xuất phát

Malaysia: Fahmi Che Mat; Mahali Jasuli, Zubir Azmi, Muslim Ahmad, Fadhli Shas, Safiq Rahim, Idlan Talaha, Safee Sali, Kunanlan, Azamuddin Akil, Mohd Hafiz Kamal.

Việt Nam: Nguyên Mạnh; Văn Biển, Phước Tứ, Tiến Thành, Ngọc Hải; Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Thành Lương; Văn Quyết, Công Vinh.



Thống kê: Đội tuyển Việt Nam đã thực hiện 7 cú sút trúng đích trong trận này, trong khi đó Malaysia là 1

Hết giờ. Đội tuyển Việt Nam đã giành thắng lợi 2-1 trước đội tuyển Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Đây là lợi thế lớn cho các học trò của HLV Miura ở trận lượt về.

90+1- Thủ môn Nguyên Mạnh bị đau sau một pha cản bóng.

Trận đấu được bù giờ 5 phút. Các CĐV Malaysia đã sử dụng tia laze chiếu vào vòng cấm địa của đội tuyển Việt Nam.

88- Hoàng Thịnh bị đau sau pha vào bóng thô bạo của cầu thủ Malaysia. Trận đấu càng về cuối càng diễn ra nhiều pha bóng thô bạo.

85- Tỉ số vẫn đang là 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Các học trò của HLV Miura đã chạm một tay vào chiến thắng. 

84- Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người. Huy Toàn rời sân nhường chỗ cho Thanh Hiền.

78- Trời đã đổ mưa và đội tuyển Malaysia vẫn đang gặp khó khăn trước hàng thủ của Việt Nam.

74- NGUY HIỂM! Văn Quyết căng ngang vào vòng cấm cho Huy Toàn nhưng đồng đội của anh đã không theo kịp đường bóng!

73- KHÔNG VÀO! Mạc Hồng Quân đối mặt với thủ môn đối phương trong vòng cấm nhưng anh không thể ghi bàn.

69- Bây giờ áp lực đang dồn lên vai của các cầu thủ Malaysia. Safig Rahim đã phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Tiến Thành của Việt Nam và bị phạt thẻ vàng. 


60- VÀO! Văn Quyết cứa lòng tuyệt đẹp trong vòng cấm sau đường chuyền của Hồng Quân. 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.



Đồ họa bàn thắng của Văn Quyết

58- Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người. Mạc Hồng Quân vào thay cho Thành Lương.

57- Đội tuyển Malaysia có sự thay đổi người. Hafiz Kamal rời sân nhường chỗn cho Gary Steven Robbat.

55- KHÔNG VÀO! Hoàng Thịnh dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành đối phương!

51- Safee dứt điểm ở mép vòng cấm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành.

50- Ngọc Hải phất một đường bóng dài vào vòng cấm cho Công Vinh nhưng thủ môn đối phương đã lao ra kịp thời để hóa giải tình huống nguy hiểm này. 


Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!


Thống kê: Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam tung ra 5 cú dứt điểm trúng đích, trong khi đó Malaysia chỉ là 1.

Hiệp 1 kết thúc. Hai đội đang hòa nhau 1-1.

Hiệp 1 được bù giờ 2 phút. Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đang chơi khá vững vàng trước những pha tấn công của đối phương.

41- Vẫn lại là Hoàng Thịnh! Anh thực hiện 2 pha dứt điểm liên tiếp nhưng đều bị hậu vệ đối phương cản phá!


39- Hoàng Thịnh! Số 7 của đội tuyển Việt Nam dứt điểm từ xa nhưng bóng đi không quá khó nên thủ môn đối phương đã bắt gọn. 


35- Thế trận đã trở nên cân bằng hơn trong những phút vừa qua. Bây giờ thì hàng phòng ngự của Malaysia đang phải cảnh giác với những đường lên bóng của đội tuyển Việt Nam.

33- VÀO! Huy Toàn lao vào đá bồi thành công sau cú dứt điểm của Văn Quyết. Tỉ số là 1-1 cho đội tuyển Việt Nam!



Đồ họa bàn thắng của Huy Toàn

27- Cầu thủ Ahmad phạm lỗi với Công Vinh và phải nhận thẻ vàng. Đội tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Tuy nhiên sau đó các cầu thủ Việt Nam đã không tận dụng được cơ hội.

25- Đội tuyển Malaysia chơi ép sân. Các cầu thủ Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc đưa bóng lên trên.

20- Sau khi có bàn thắng dẫn trước, đội tuyển Malaysia chơi hưng phấn hơn và liên tục tổ chức các đợt tấn công về phần sân đội tuyển Việt Nam.

16- KHÔNG VÀO! Công Vinh dứt điểm ở góc hẹp trong vòng cấm nhưng anh không thắng được thủ môn đối phương.



Cầu thủ Malaysia ăn mừng bàn thắng

14- 1-0 cho Malaysia. Safig đã ghi bàn mở tỉ số trên chấm 11m. Trọng tài cho rằng Thành Lương chơi bóng bằng tay trong vòng cấm nên cho Malaysia hưởng 1 quả 11m. 


10-KHÔNG VÀO! Công Vinh dứt điểm ngay trước vòng cấm nhưng bóng đi không quá khó nên thủ môn đối phương đã bắt gọn.

4- KHÔNG VÀO! Hoàng Thịnh sút bóng ở gần mép vòng cấm sau đường chuyền của Công Vinh nhưng bóng đi chệch cột dọc!




Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!


Hai đội bước ra sân thi đấu

+ Sơ đồ ra sân của 2 đội:



+ Các cầu thủ Việt Nam chuẩn bị bước ra sân thi đấu:



+ Và đây là những CĐV Việt Nam, những người đang cổ vũ hết sức mình cho các học trò của HLV Miura tại sân Shah Alam:


Twitter AFF Cup

+Sân Shah Alam chật ních khán giả:


Twitter AFF Cup

+ Một góc sân Shah Alam đã chật cứng khán giả:


 
Ảnh: Instagram

+ CĐV Việt Nam chụp ảnh với CĐV Malaysia trước trận đấu: 


Ảnh: Twitter Malaysia FC

+ Tấm vé của một CĐV đến xem trận Malaysia - Việt Nam:


Ảnh: Instagram

+ Đội tuyển Việt Nam đã ghi được 8 bàn ở AFF Cup 2014, trong khi đó Malaysia là 5 bàn:



+ 5h00: Các CĐV đã kéo đến sân Shah Alam:


Ảnh: Instagram

+ Các CĐV Malaysia đang rất nóng lòng chờ trận đấu bắt đầu.


Ảnh: Instagram

+ Điểm nóng trận Việt Nam - Malaysia:

Khairul Fahmi - Lê Công Vinh: Điểm mạnh của thủ thành Fahmi là khả năng phán đoán vị trí. Nhưng theo nhận định của giới chuyên môn, phong độ của Fahmi ở giải đấu năm nay là không tốt. Ở trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam và 3 trận vòng bảng bắt chính cho Malaysia ở AFF Cup mới đây, Fahmi đã cho thấy sự chậm chạp và không chắc chắn trong những pha ra vào. Thể hình của Fahmi cũng không giúp thủ thành này chiếm lợi thế khi tranh chấp bóng bổng. 3 trận vòng bảng, Fahmi đã để lọt lưới 4 bàn.


Lê Công Vinh sẽ đối mặt với thủ môn Fahmi

Phong độ có chiều hướng đi xuống của Fahmi có thể là cơ hội để Công Vinh viết tiếp lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Trước trận bán kết, Công Vinh vẫn chưa dám chắc vào khả năng ra sân ở đội hình xuất phát. Nhưng theo cách bố trí đội hình 4-4-2 của HLV Miura, Công Vinh đang là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của đội tuyển Việt Nam lúc này.

Safiq Rahim/Gary Steven Robbart - Huy Hùng/Hoàng Thịnh: Đây là điểm nóng nhất trên sân quyết định thành bại của cả tập thể. Cặp tiền vệ trung tâm Safiq/Robbart của đội chủ nhà được đánh giá là bộ đôi hay nhất ở giải năm nay. Nếu Robbart thừa mạnh mẽ trong tranh chấp thì Safiq còn có thêm sự tinh quái và nhãn quan chiến thuật thông minh. Ở trận đấu với Myanmar, Robbart nhận thẻ đỏ rời sân và phải ngồi ngoài trong trận thua Thái Lan 2-3. Nhưng khi trở lại trong trận đấu với Singapore, Robbart đã chứng tỏ được năng lực.


Safiq có sự tinh quái và nhãn quan chiến thuật thông minh

Bên kia chiến tuyến, CĐV Việt Nam đang đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với sự trưởng thành của Huy Hùng. Ngoài sức trẻ, Huy Hùng được đánh giá cao ở khả năng tranh chấp, lối đá đơn giản nhưng khi cần cũng rất đầu óc.


Robbart thừa mạnh mẽ trong tranh chấp

Tương tự Huy Hùng, sức trẻ của Hoàng Thịnh cũng đang được HLV Miura đặt niềm tin. Hoàng Thịnh chính là nhân tố nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam sau vòng bảng. Không tinh tế ở những đường chuyền cho đồng đội phía trên nhưng Hoàng Thịnh có thừa sức mạnh tranh chấp và khả năng sút xa tốt nhất đội tuyển Việt Nam hiện tại. Đó có thể là một phương án tiếp cận khung thành đối thủ nếu lối chơi của đội tuyển bế tắc. 

Safee Sali - Nguyên Mạnh:
Ở tuổi 30, chân sút số 1 bên phía “những chú hổ” vẫn sở hữu bản năng sát thủ đáng nể. Không sở hữu kỹ thuật như người đá cặp Talaha, Safee có tốc độ, khả năng dứt điểm quyết đoán hơn. Dẫu vậy, dường như nhược điểm tuổi tác đang đang đè nặng lên đôi chân cựu Vua phá lưới AFF Cup 2010. 1 bàn thắng sau vòng bảng chưa nói hết số cơ hội mà Safee được các đồng đội trao cho. Nhưng dù gì, Nguyên Mạnh và các đồng đội vẫn phải dè chừng khả năng của số 10 bên phía Malaysia.


Ở tuổi 30, chân sút Safee vẫn sở hữu bản năng sát thủ đáng nể

Nếu HLV Miura đã toan tính đội tuyển Việt Nam phải làm sao có được ít nhất một kết quả hòa trên sân khách thì nhiệm vụ của Nguyên Mạnh sẽ rất nặng nề. Nguyên Mạnh được đánh giá cao ở khả năng phản xạ nhanh nhẹn nhưng bài học về sự chủ quan có lẽ không cần nhắc thêm với thủ thành SLNA. CĐV Việt Nam đang rất kỳ vọng những chấn thương mà Nguyên Mạnh gặp phải trong thời gian qua sẽ lành lặn hẳn trước trận chiến quan trọng tới.

+ Cả Việt Nam và Malaysia đều 1 lần giành chức vô địch ở AFF Cup. Ở lần đối đầu gần đây nhất (16/11), Việt Nam đã giành thắng lợi 3-1 trước Malaysia.



HLV Toshiya Miura đã im lặng với cánh báo chí từ sau khi đội tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết. Ngay cả với những phóng viên cố đuổi theo ông để hỏi với vài câu sau mỗi buổi tập, HLV người Nhật Bản cũng ngó lơ, và cố gắng lắm, ông mới tiết lộ rằng “tôi có lý do để im lặng, nhưng đây chưa phải lúc để tiết lộ”.

Theo chuyên gia môi giới người Nhật Bản Takeshi Okada, thì HLV Miura đặc biệt xuất sắc ở hai điểm: 1) Dẫn dắt các đội bóng nhỏ; 2) Phát hiện các cầu thủ trẻ (thủ môn số một của đội tuyển Nhật Bản hiện tại, Eiji Kawashima, là một cầu thủ được Miura phát hiện tài năng).

Nhưng một sân đấu với 8 vạn người sôi sục cũng là điều mà ông Miura chưa bao giờ được trải nghiệm. Trong tất cả các CLB mà HLV người Nhật Bản từng dẫn dắt, không đội nào sở hữu một SVĐ có thể chứa quá 4 vạn người. HLV Henrique Calisto đã từng phân tích rằng khi sân đấu ồn quá mức cho phép, thì mọi chỉ đạo giữa trận là vô nghĩa. Khoảng thời gian có ích chỉ là đầu trận và đặc biệt quan trọng là giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Nếu như năng lực chuyên môn và cách dùng người tinh tế của ông Miura là những điều đã được kiểm chứng sau vòng bảng, thì khả năng đối chọi với sức ép và ứng phó trong điều kiện tâm lý bị “tra tấn” vẫn còn là dấu hỏi. Ông sẽ phải đứng vững, trước khi giúp các học trò không bị biển người ấy nuốt chửng.

Đội tuyển Việt Nam bước vào AFF Suzuki Cup trong sự thờ ơ và nghi ngờ, nhưng điều tích cực là họ chưa phải hứng chịu quá nhiều sức ép. Vòng bán kết đã lại kéo một hàng người xếp rắn rồng mua vé ngoài cổng SVĐ quốc gia Mỹ Đình và từ bây giờ, hàng vạn con mắt dõi theo từng bước chân của họ.

Shah Alam sẽ còn khuếch đại cái cảm giác nghẹt thở ấy lên nhiều lần. Và sau bài kiểm tra đặc biệt tại Malaysia, chúng ta sẽ nhìn thấy được rõ ràng rằng đội tuyển Việt Nam thực sự đang đứng ở đâu.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, kết quả trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam tối 7/12 như thế nào?


Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm