LS V-League 2021: Căng hơn cả dây đàn

09/04/2021 13:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Hàng Đẫy, trọng tài chính Ngô Duy Lân làm dấu Thánh...

Bảng xếp hạng V-League 2021 vòng 8: Hạ Đà Nẵng, HAGL trở lại ngôi đầu

Bảng xếp hạng V-League 2021 vòng 8: Hạ Đà Nẵng, HAGL trở lại ngôi đầu

Bảng xếp hạng V-League. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất vòng 8. Kết quả bóng đá LS V-League 2021: Đà Nẵng vs HAGL. Hà Nội 0-1 Viettel. Lịch thi đấu vòng 9 V-League 2021

Ngô Duy Lân đã điều hành một trận đấu tốt, trận đấu mà trọng tài người Long An đã rút ra 2 thẻ đỏ, chia đều cho mỗi đội, trong đó có chiếc thẻ đỏ dành cho Đức Huy vì lỗi đánh nguội, thời điểm cuối trận và CLB Hà Nội đang bị dẫn 0-1. Tuyển thủ quốc gia Đức Huy mới chỉ vào sân thay người trong hiệp 2, không những không cứu được Hà Nội, lại còn khiến đội bóng thiệt quân.

Bầu không khí ảm đạm bao chùm sân Hàng Đẫy, khi đây đã là trận thua thứ 4 kể từ đầu mùa giải, trận đấu có thể đánh sập tham vọng của đội bóng từng bá chủ V-League trong 10 năm qua. Thua ai, lại thua ngay Viettel, đối thủ cùng thành phố và mới năm ngoái, từng soán ngôi vương của CLB Hà Nội, cho đến lượt trận cuối cùng. Trận derby Thủ đô bao giờ chả căng thẳng.

Đó là lý do, không phải tự nhiên Ngô Duy Lân xuất hiện ở Hàng Đẫy. Lân được đánh giá là trọng tài tốt nhất Việt Nam từ vài năm qua. Anh làm dấu Thánh, cũng là đã giúp mình đứng vững trước búa rìu dư luận và sức ép quá lớn đè lên vai những "vua áo đen" thời gian qua.

Trở lại với trận đấu ở Hàng Đẫy và một vài diễn biến lượt trận thứ 8, LS V-League 2021. Nói về chất lượng cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và Viettel, thật không xứng với kỳ vọng. Vài pha bóng hay mang dấu ấn cá nhân, không cứu vớt một trận cầu nghèo nàn, của 2 trong số các CLB mạnh nhất Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Thiếu chuyên môn, nhưng lại thừa tiểu xảo.

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 9: HAGL vs Nam Định. Hà Nội vs Quảng Ninh. Bảng xếp hạng V-League. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất vòng 8. Kết quả bóng đá V-League.
Trọng tài Ngô Duy Lân đã điều hành tốt, nhưng trận đấu giữa Hà Nội FC - Viettel không phải là trận đấu hay về chuyên môn. Ảnh: Hoàng Linh

Suốt trận đấu, Duy Mạnh gằm ghè với Caique, để rồi cuối cùng tiền đạo đeo áo số 7 của Viettel đã dính bẫy của Mạnh "gắt". Nhưng, đó cũng là chuyện bình thường, bởi bóng đá không dành cho ai ngoan hiền. Bóng đá là tiểu xảo, là thắng thua và là thành tích. Viettel đã làm chủ trận đấu, từ cảm xúc, chiến thuật chuẩn bị đến lâm trận, và họ thắng xứng đáng.

Hà Nội không những trắng tay, lại còn thiệt quân, trong bối cảnh mà cả đội trưởng Văn Quyết lẫn trung vệ Việt Anh, một là đương kim Quả bóng Vàng, người còn lại cũng vừa được bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam, giờ thêm Đức Huy. Trước đó, họ cũng mất gần nửa đội hình chính vì nhiều lý do, chấn thương lẫn thẻ phạt. Quá nhiều nan đề với tân HLV Hoàng Văn Phúc.

Đã có ví von rằng, nếu không đủ dũng khí để hắt đi một cốc nước đục, thì cách tốt nhất vẫn là để im cho cặn lắng xuống. Càng lắc càng đục mà thôi…

Bóng đá hết thịnh thì suy, hết hưng rồi thậm chí còn vong, không ai và không một đội bóng nào ngự trên đỉnh cao mãi được. Vấn đề là người trong cuộc chuẩn bị tâm lý cho cái sự suy của mình giữa thế cuộc như thế nào mà thôi. Tại CLB Hà Nội và phần lớn cảm giác chung của làng túc cầu nội, trớ trêu là không một ai nghĩ đội bóng sẽ suy sớm như vậy, lại ngay vào lúc này.

Về cơ bản, với lực lượng còn lại và cơ chế mà CLB Hà Nội tạo ra, đội bóng vẫn chưa đến mức bi đát. Họ vẫn còn đầy đủ cơ hội để chen chân vào tốp 6 đội dẫn đầu, sau giai đoạn 1. Nhưng với số điểm tích lũy và cộng dồn đến cuối mùa, có thể Hà Nội sẽ rơi vào trạng thái như mùa giải năm ngoái: Vẫn kiếm đủ 19/21 điểm tối đa ngang với Viettel ở giai đoạn 2, nhưng không bao giờ kịp nữa.

Bóng đá trở thành môn thể thao vua, cũng bởi số lượng người tham gia và tận hưởng với nó. Bóng đá đầy tính bất ngờ. Ai ngờ Than Quảng Ninh "sống bằng khí trời", mà vẫn hừng hực khí thế, leo tót lên ngôi đầu sau 8 lượt trận; rồi tại Hà Tĩnh, thầy trò Phạm Minh Đức cầm vàng lại để vàng rơi vào phút đấu bù thứ 6 của hiệp 2, vốn dĩ chỉ có 4 phút bù giờ?! Vân vân và mây mây…

LS V-League 1 năm nay, phim hay vẫn còn chờ đoạn kết!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm