LS V-League 2020: Xong được 'tập 1'

05/10/2020 08:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một năm có nhiều biến động vì ảnh hưởng từ dịch Covid-19, may mắn là giai đoạn thứ nhất LS V-League 2020 cũng kịp hoàn tất một cách êm xuôi nhất. Nói êm xuôi là bởi trước đó giải đấu phải rơi vào cảnh lao đao, thậm chí có lúc phải tính tới cả kịch bản xấu nhất là hủy. Nửa mùa giải trôi qua đã xác định được vị trí cho các đội tách tốp ngược xuôi để vừa chinh phục mục tiêu tiếp theo, đồng thời chiến đấu để “né” suất xuống hạng cuối mùa.

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2: Hấp dẫn cuộc đua vô địch và trụ hạng

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2: Hấp dẫn cuộc đua vô địch và trụ hạng

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2. Lịch thi đấu bóng đá V League. Lịch thi đấu đua vô địch V-League. Lịch đua trụ hạng V League. Bảng xếp hạng V League. BXH VLeague.

Cũng đã có những bất ngờ nho nhỏ như việc Sài Gòn FC bất bại 11 trận liền và kịp có ngôi đầu ngày kết thúc giai đoạn 1, hay ĐKVĐ Hà Nội FC xuất phát chậm nhịp vì nhân sự chịu nhiều tổn thất ở đầu mùa. Chỉ chừng đó thôi, còn về cơ bản những đội bóng nào được nhìn nhận, đánh giá cao về tiềm lực, khát vọng đều đã ở lại tốp trên cho chặng đua vô địch.

Bất ngờ nếu có là việc tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giờ chót chen chân vào nhóm an toàn cùng sự “lột xác” của HAGL ở trận đấu cuối để không phải thấp thỏm câu chuyện trụ hạng như nhiều năm đã qua.

Trước vòng 13, đa phần đều có chung nhận định B.Bình Dương và HAGL sẽ ở lại Top 8, để rồi điều đó không sai khi kết thúc “tập 1” của mùa giải. Trước đó chưa lâu, Viettel thắng đậm 4-1 trước B.Bình Dương ở Cúp quốc gia nhưng sân chơi V-League sẽ là câu chuyện khác, bởi đơn giản đội bóng đất Thủ đã thắng nhàn 2-0 để vẫn giữ được vé cho chuyến tàu xuôi.

Trong khi đó, đa phần đều mường tượng rất rõ chuyện HAGL sẽ tự quyết được số phận của mình trong ngày tách tốp khi về Pleiku tiếp đội bóng của người cũ Chung Hae Seong. Dự báo đã được đưa ra từ sớm rằng quân của bầu Đức sẽ thoát hiểm, chỉ lạ ở chỗ họ thắng trận then chốt này tưng bừng quá.

Chú thích ảnh
Việc HAGL thoát hiểm vào giờ chót để có mặt trong Top 8 đã được dự báo từ trước. Ảnh: VPF

Một khi cả B.Bình Dương cùng HAGL được “đặt vé” lên tàu xuôi thì suất còn lại đến từ cuộc tranh chấp 50/50 giữa SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nói tranh chấp vị trí để vào Top 8 của cả 2 cân bằng vì mỗi bên đều có thuận lợi và khó khăn ở vòng cuối giai đoạn thứ nhất.

Đội bóng sông Hàn nắm quyền tự quyết nhưng phải đá ở chảo lửa Thiên Trường, trong khi Hà Tĩnh có thắng cũng phải chờ nhưng lại được tiếp đón đội cầm đèn đỏ Quảng Nam FC. SHB Đà Nẵng đã chấp nhận nằm lại nhóm 6 đội phía dưới khi không thể có điểm trước Nam Định, trong lúc Hà Tĩnh kịp lách qua cửa hẹp để yên tâm chờ giai đoạn 2 mà đá thoải mái hơn trên vị thế của một tân binh V-League. Cuối cùng, trật tự 2 nửa dưới trên đã được xác định như thế.

Nếu V-League 2020 vẫn sống trong trạng thái “bình thường cũ” như bao lâu nay thì các đội còn có cả nguyên lượt về với đủ 13 vòng để tiếp tục đường đi nước bước của mình. Còn bây giờ, bối cảnh đặc biệt như thế nên sẽ có đội bóng này thong dong chặng còn lại, trong khi đội bóng kia chiến đấu sống còn để trụ lại sân chơi cao nhất bóng đá Việt.

Cũng thật ngậm ngùi ở chỗ trong danh sách phải đá vòng “chung kết ngược” có cả những đội bóng tên tuổi và giàu truyền thống của làng bóng đá quốc nội. Ở đó ghi nhận SHB Đà Nẵng, SLNA hay Quảng Nam FC từng có được danh hiệu vô địch, trong khi Thanh Hóa, Hải Phòng đã giành ngôi á quân V-League.

Những ngã rẽ của bảng xếp hạng khi kết thúc giai đoạn 1 đã phản ánh hết chiều kích đa dạng của một mùa bóng lạ lùng và nhiều chất liệu với những bất ngờ đầy thú vị. Bất ngờ khi mấy ai nghĩ Sài Gòn FC đang chiếm được ngôi đầu, trong khi tân binh Hà Tĩnh “đè” được nhiều ông lớn để bật vọt ngay trong mùa bóng đầu tiên lên sân chơi V-League.

Rồi với phương thức mới thế này thì HAGL vốn dĩ quen với cảnh lao đao trụ hạng hàng năm thì nay cũng đã thoát hiểm được ở vị trí lưng chừng và nghĩ đến chuyện đua vô địch.

Sau 7 tháng phải long đong với 2 lần ngắt quãng vì dịch, rốt cuộc “tập 1’ của V-League 2020 đã kịp hoàn thành. Có thể thấy rằng giải đấu vẫn được kéo đến lúc này để sau đây về đích đã là thành công. Thành công được ghi nhận trong bối cảnh tất cả đều chung tay góp sức để bóng đá được trở lại sau dịch. Còn bây giờ, chúng ta cùng chờ “tập 2” với những biến chuyển sôi động tiếp theo, nhanh thôi, cuối tuần này, bóng tiếp tục lăn.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm