Lee Nguyễn và bài học về sự trưởng thành

17/02/2021 08:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Từng thất bại trong quá khứ khi đứng chung với Kiatisuk trên một chiến tuyến, Lee Nguyễn trở lại V-League sau chục năm để chứng minh đẳng cấp vượt trội của mình thừa sức tồn tại với bóng đá Việt Nam.

Lee Nguyễn khoe body như tượng giữa phố, trung vệ Tiến Dũng về Hà Tĩnh đón Tết

Lee Nguyễn khoe body như tượng giữa phố, trung vệ Tiến Dũng về Hà Tĩnh đón Tết

Trong thời gian nghỉ Tết, tiền vệ Lee Nguyễn đã có màn khoe body đốt mắt tại đường phố quận 1. Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng quyết định về nhà ở Hà Tĩnh đón Tết.

Trả lời giới truyền thông ngày cận Tết, Lee Nguyễn không ngần ngại đề cập đến những chuyện đã thuộc về quá khứ, từ ăn Tết Việt, quan hệ với bầu Đức, đồng đội, đến cao trào xung đột với HLV Kiatisuk dẫn đến sự ra đi của tiền vệ sinh năm 1986.

Lee Nguyễn thừa nhận việc mình không tồn tại được ở HAGL đơn giản vì mối quan hệ không tốt lành gì với HLV Kiatisuk – công thần đưa bầu Đức lên đỉnh cao bóng đá lẫn kinh doanh, người cũng được tôn sùng là số 1 ở phố Núi qua nhiều năm tháng.

Tiền vệ 35 tuổi xung đột văn hoá lớn với HLV Kiatisuk vì sự không tương đồng trong cách nghĩ của cầu thủ trưởng thành ở trời Âu với huyền thoại lớn nhất CLB. Lee Nguyễn khi đó cũng là một siêu sao trẻ tuổi, trong khi HLV Kiatisuk cần sự lễ độ, khiêm nhường từ cậu học trò. “Rừng không thể có 2 hổ”, chuyện đổ vỡ sau đó là đương nhiên và đó cũng là căn nguyên cho mông đẹp bất thành của Lee Nguyễn khi trở về quê cha chơi bóng.

Lee Nguyễn trả lời truyền thông xứ cờ hoa sau khi thăng hoa ở New England Revolution rằng anh sẵn sàng cắt hẳn 1 năm hợp đồng còn lại tại B.Bình Dương để trở về giải nhà nghề Mỹ thi đấu. Tuy nhiên, Lee không hề tỏ thái độ bực dọc mà ngược lại, xem những trải nghiệm ở V-League là vốn quý để mình tích luỹ và trưởng thành. Mâu thuẫn với “Zico Thái” dẫn đến thất bại ở V-League cũng là điều bình thường trong bóng đá và một cầu thủ chuyên nghiệp luôn sẽ phải đối diện, học hỏi để bước tới.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Lee Nguyễn, CLB TPHCM, BXH V-League, lịch thi đấu V-League, kết quả bóng đá hôm nay, VPF, Công Phượng, HAGL
Lee Nguyễn cần phải chứng minh sự trưởng thành của mình trong lần trở lại với V-League này. Ảnh: VPF

Bóng đá, truyền thống văn hoá Việt Nam đã giúp Lee Nguyễn rất nhiều để giờ đây khi trở lại, tiền vệ 35 tuổi biết điều gì tốt nhất cho mình. Khi còn khoác áo B.Bình Dương, Lee Nguyễn còn ở độ tuổi sung sức bậc nhất sự nghiệp và là một “tay chơi” thứ thiệt được các đồng đội thuật lại. Những cuộc vui tại TP.HCM, nơi cách xa Thủ Dầu Một hơn 20km không là điều ngăn trở Lee. Thú tiêu khiển ở sân golf cũng chứng tỏ sự sành điệu của tiền vệ từng khoác áo đội tuyển Mỹ.

Tuy nhiên lần trở lại Việt Nam này, Lee cho thấy mình đã là một người đàn ông đã trưởng thành. Tiền vệ 35 tuổi cắt kỳ nghỉ để hạn chế di chuyển do dịch bệnh, chủ động ở lại TP.HCM để tập duy trì, chờ ngày tập trung. Việc HLV Polking ra quy định phạt 10 triệu đồng nếu cầu thủ tăng quá 1kg là điều không mấy thử thách với Lee.

Người đồng đội một thời Leandro ở B.Bình Dương cho rằng Lee Nguyễn với tác phong sinh hoạt chuyên nghiệp hiện tại sẽ có thể thi đấu được 40 tuổi và Ibrahimovic là người có thể để các lão tướng này học hỏi. Các cầu thủ phải tự chịu trách nhiệm về bản than. Tôi từng sang Hà Lan, Đan Mạch khi mới 19, 20 tuổi nhưng đều phải tự lập, thuê nhà riêng và sinh hoạt riêng chứ không có chuyện ăn ở tập trung với đội bóng. Vì thế, mỗi cầu thủ phải tự ý thức việc gì nên làm và không nên làm. Bạn có thể có tài năng, có kỹ năng tốt, nhưng nó sẽ mai một đi nếu bạn không rèn luyện hàng ngày”, Lee Nguyễn nói.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm