Lee Nguyễn toả sáng nhưng CLB TPHCM vẫn chịu điều tiếng

12/04/2021 19:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB TP.HCM tưởng như sẽ có chiến thắng tại vòng 9 LS V-League nhưng bàn thắng của Văn Lợi cuối trận đã giúp Đông Á Thanh Hoá giữ lại 1 điểm trước đội bóng của Lee Nguyễn. CLB TP.HCM không những thế còn gây điều tiếng khi các trợ lý HLV Polking đòi ăn thua đủ với tổ trọng tài.

Lee Nguyễn không muốn 'mất mặt' ở CLB TP.HCM

Lee Nguyễn không muốn 'mất mặt' ở CLB TP.HCM

Với bàn thắng từ chấm 11m ở trận thắng SLNA tối 8/4, Lee Nguyễn đã có 2 bàn cho CLB TP.HCM. Tiền vệ này không muốn nhận chỉ trích khi trở về Việt Nam và thất bại lần thứ 2.

Lee Nguyễn lần đầu tiên ghi bàn bằng bóng sống ở mùa giải năm nay khi đón đường chuyền của Dario Silva. Lee Nguyễn dốc bóng thông minh loại bỏ hàng thủ Đông Á Thanh Hoá trước khi đặt lòng hiểm hóc mở tỷ số trận đấu 10 phút trước khi hết giờ.

Nhưng kịch bản cuộc so tài vòng 9 chiều 12/4 ở xứ Thanh lại không đơn giản mang niềm vui của riêng Lee Nguyễn và CLB TP.HCM.

Tiền vệ này không thể giúp đội nhà có 3 điểm trọn vẹn bởi ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Văn Lợi đã toả sáng ngoạn mục với pha không chiến dũng mãnh.

Thanh Hóa 1-1 TPHCM, HLV Polking, trợ lý của HLV Polking, Lee Nguyễn, kết quả vòng 9 V-League, BXH V-League, lịch thi đấu vòng 10 V-League
Các trợ lý của HLV Polking không ít lần gây phiền phức cho CLB TP.HCM năm nay. Ảnh: TPHCM

Cú đánh đầu của Văn Lợi khiến Thanh Thắng dù xuất sắc cả trận cũng phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng đến ở phút 90+6, quá thời gian bù giờ nhưng trọng tài Viết Duẩn có lý do để kéo dài thêm tình huống có lợi cho đội chủ nhà.

Đó là pha bóng cầu thủ CLB TP.HCM đã phạm lỗi và Đông Á Thanh Hoá thực hiện quả phạt có thể xem là cơ hội cuối trước khi hết giờ.

Trọng tài Viết Duẩn không hề sai luật và CLB TP.HCM chỉ tự trách mình vì sơ hở nơi hàng thủ ở pha bóng để lỏng Văn Lợi. Tuy nhiên, các trợ lý của HLV Alexandre Polking đã phản ứng gay gắt. Họ lao vào sân, chỉ trích, chửi bới các trọng tài điều khiển trận này.

Ông Viết Duẩn đương nhiên bị chỉ trích nặng nề nhất và các trợ lý của HLV 45 tuổi bên phía đội khách không ngừng lớn tiếng lao vào như muốn ăn thua đủ với “vua áo đen”. Các trợ lý của đội khách cho rằng nếu trọng tài Viết Duẩn thổi hết giờ trước khi Đông Á Thanh Hoá có quả phạt, họ sẽ thoát khỏi một trận hoà mà như thua.

Đáng nói là HLV trưởng Polking cùng các cầu thủ TP.HCM không hề phản ứng dữ dội như đội ngũ trợ lý người nước ngoài cùng chung chiến tuyến. Họ thậm chí còn ngăn cản hành vi quá khích có thể tấn công trọng tài của các ông “Tây” trợ lý đội nhà.

Đây không phải là lần đầu tiên các trợ lý của CLB TP.HCM bị điểm mặt chỉ tên. Giới trọng tài cho biết họ đã truyền tai nhau về những cái đầu nóng ở ca bin huấn luyện của CLB TP.HCM, những người chuyên chửi trọng tài và phản ứng rất gắt.

Trước đây không lâu, trợ lý của HLV Polking là ông Luis Filipe cũng bị phạt cấm ngồi ca bin chỉ đạo vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Đó là một sự cố hy hữu khi ông trợ lý sinh năm 1981 này chuyên phản ứng trọng tài thay cho HLV Polking.

Đến trận hoà Thanh Hoá 1-1 chiều tối 12/4, có thể Ban kỷ luật VFF sẽ được nghe báo cáo về sự việc các trợ lý của CLB TP.HCM gây loạn sân Thanh Hoá và đội ngũ an ninh đã phải làm việc để hộ tống trọng tài an toàn rời khỏi sân đấu. Án phạt có thể được tăng nặng hơn với các trợ lý này sau khi họ đã bị phạt khá nhẹ trước đó.

Hiện tại, CLB TP.HCM chỉ có 10 điểm sau 9 trận và đứng thứ 11. Họ sẽ tiếp tục làm khách ở Nam Định vào chiều 18/4.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm