Lee Nguyễn 'mắc kẹt' ở CLB TPHCM

03/04/2021 11:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chứng kiến đội nhà thất bại 1-3 ở sân Thống Nhất lần thứ 3 liên tục tại V-League 2021, Lee Nguyễn bất lực và nhiều CĐV có lẽ đã thấy nhiệm vụ của tiền vệ này ở CLB TPHCM là quá sức.

 

Cập nhật trực tiếp bóng đá LS V-League: Viettel vs Sài Gòn. Hà Tĩnh vs Thanh Hóa

Cập nhật trực tiếp bóng đá LS V-League: Viettel vs Sài Gòn. Hà Tĩnh vs Thanh Hóa

Trực tiếp bóng đá. BĐTV. TTTV. VTV6. Viettel vs Sài Gòn. Hà Tĩnh vs Thanh Hóa. Quảng Ninh vs Bình Dương. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam. Trực tiếp V-League 2021. Viettel.

 

Lee Nguyễn không thể là cứu cánh cho CLB TP.HCM và như các CĐV cho biết, họ đá như chấp 3 cầu thủ. Đó đích thị là 3 tiền đạo Brazil được HLV Polking ưu ái kể từ đầu mùa bóng.

Đẳng cấp đã được thừa nhận nhưng với V-League, giải đấu này luôn khiến anh cô đơn. Ảnh: TPHCM
Đẳng cấp đã được thừa nhận nhưng với V-League, giải đấu này luôn khiến anh cô đơn. Ảnh: TPHCM

HLV Polking đổ lỗi cho may mắn không song hành với CLB TP.HCM khi hàng loạt trụ cột chấn thương và đội chơi tốt nhưng không thể ghi bàn.

Tuy nhiên, chính chiến lược gia 45 tuổi phải chịu trách nhiệm khi hàng thủ đang khá yên ổn “bỗng” xáo trộn khi ông loại bỏ trung vệ hay nhất Diakite để nhường chỗ cho Junior Barros.

Tiền đạo đồng hương của HLV Polking vẫn chơi như mơ ngủ suốt thời gian qua và chưa có bàn nào. Joao Paulo cũng vấp phải tình cảnh tương tự dù cầu thủ này đã rất cố gắng. Dario Silva chỉ lên tiếng đúng 1 lần trong năm nay trước khi tịt ngòi từ sau trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 2.

CLB TP.HCM thực sự cảm nhận được TOP 6 quá xa tầm tay họ. Lee Nguyễn ngồi trên khán đài sân Thống Nhất chứng kiến TP.HCM thua 1-3 trước tân binh V-League 2021 T.Bình Định có lẽ cũng hiểu cho số phận của mình năm nay. Dù mục tiêu là đua vô địch nhưng người rành về chuyên môn thừa biết CLB TP.HCM nỗ lực lắm cũng chỉ mong trụ hạng.

Thành tích gần đội sổ sau 7 lượt trận cho thấy chỉ có phép màu mới cứu nổi một TP.HCM nhạt nhoà chơi thăng hoa cả 6 trận còn lại. CLB TP.HCM may ra phải thắng 5/6 trận tới mới mong có vé vào TOP 6, họ hiện tại đã bị CLB đầu bảng HAGL bỏ xa tới tận 10 điểm.

Lee Nguyễn đã khiến TP.HCM phụ thuộc hoàn toàn vào cầu thủ này. Trong một ngày vắng Lee, T.Bình Định đã dễ dàng lấy 3 điểm đội chủ sân Thống Nhất như “lấy đồ trong túi”. Hendrio Silva của T.Bình Định kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến và tung ra 3 đường chuyền sắc lẹm để giúp đội bóng đất Võ có luôn 3 bàn thắng.

CLB TP.HCM “chết” bởi HLV Polking phụ thuộc cả vào Lee Nguyễn và 3 ngoại binh. Nếu Lee Nguyễn có thể thông cảm vì chơi ở vị trí tiền vệ dẫn dắt, chịu va chạm thường xuyên và dễ chấn thương thì các ngoại binh tịt ngòi là điều không dễ xoa dịu.

Dù tốn kém nhiều tiền của để đầu tư nhưng việc xoay quanh Lee Nguyễn khiến lối chơi TP.HCM quá mong manh và nó cũng như “người khổng lồ đứng trên đôi chân đất sét”.

Sau trận đấu, HLV Đức Thắng của T.Bình Định phân tích vị trí biên phải của TP.HCM là điểm yếu nên ông đã khai thác triệt để và có thắng lợi.

3 điểm tối 2/4 với HLV Đức Thắng là điều được dự tính trước khi TP.HCM gặp quá nhiều vấn đề. Theo cựu tuyển thủ quốc gia này, TP.HCM nếu không kịp cải thiện tình hình, họ chỉ có thể thua thêm chứ không mong có điểm.

CLB TP.HCM không yếu ở chỗ Lee Nguyễn trấn giữ mà từ biên tới trung vệ, họ đều dễ vỡ.

Lee Nguyễn trở lại Việt Nam trong hoàn cảnh được chào đón nồng nhiệt nhưng hiện tại hay quá khứ cũng khá tương tự nhau.

Ngay lập tức, cầu thủ 35 tuổi được giao một “ca quá khó” khiến nhiều CĐV yêu mến tiền vệ này tiếc nuối. Mảnh đất quê cha có vẻ khó chấp nhận cho Lee dễ dàng chinh phục.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm