Lập hattrick, Minh Vương được HLV cả 2 đội ngợi khen

21/09/2019 04:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 20/9, HAGL tiếp đón Hải Phòng FC trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 24 Wake-up 247 V-League 2019. Việc đứng thứ 12 và chỉ hơn đội áp chót Thanh Hóa đúng 1 điểm buộc thầy trò HLV Lee Tae Hoon phải có được chiến thắng để giành ưu thế trong cuộc đua trụ hạng. Đó cũng chính là điều mà các CĐV đội bóng phố Núi mong muốn, nhưng những gì các cầu thủ HAGL mang về lại vượt xa kỳ vọng của những người yêu mến đội bóng này.

HAGL 5-1 Hải Phòng: Đội bóng của Bầu Đức sáng cửa trụ hạng

HAGL 5-1 Hải Phòng: Đội bóng của Bầu Đức sáng cửa trụ hạng

Ở trận đấu vòng 24 V League 2019, đội chủ nhà HAGL giành chiến thắng 5-1 trước Hải Phòng. Với chiến thắng này, đội bóng phố Núi có được 29 điểm và vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Bước vào trận đấu với quyết tâm phải thắng, HAGL nhanh chóng đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công lên phần sân đối phương. Ngay ở phút 16, Minh Vương đã đưa đội bóng phố Núi vươn lên dẫn trước khi dứt điểm gọn gàng sau đường chuyền của Văn Toàn.

Dù đến phút 31, cầu thủ Việt kiều Adriano Schmidt gỡ hòa 1-1 cho đội khách, song sau đó, HLV Trương Việt Hoàng phải nhìn các học trò liên tục nhận 4 bàn thua ở các phút 51, 66, 72 và 80. Trong đó, dấu ấn để lại nhiều nhất chính là cú hat-trick của Minh Vương.

HLV Lee Tae Hoon dĩ nhiên là người vui mừng nhất khi HAGL giành được chiến thắng, bởi sau trận thua 1-3 trước Sài Gòn FC ở vòng đấu trước, chính vị HLV này cũng không chắc chắn có thể giữ ghế ở sân Pleiku.

Phát biểu sau trận đấu, HLV người Hàn Quốc tỏ ra rất hài lòng: “Đây thực sự là một trận đấu rất quan trọng, và chúng tôi đã giành được 3 điểm vô cùng quý giá. Ở trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ của tôi đã thi đấu hết mình, tuân thủ đấu pháp mà BHL đề ra. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ vì điều đó”.

Bên cạnh đó, HLV Lee Tae Hoon cũng không quên cảm ơn các CĐV và những người yêu mến đội bóng đã luôn đồng hành cùng HAGL, ngay ở những thời điểm khó khăn nhất. Nhờ đó, đội bóng phố Núi đã được tiếp thêm sức mạnh và dần hoàn thiện mình, cống hiến những trận cầu hấp dẫn cho các khán giả.

Dĩ nhiên, với việc lập cú hat-trick vào lưới Hải Phòng, Minh Vương đã được HLV Lee Tae Hoon giành nhiều lời khen trong phòng họp báo: “Tôi không quá ngạc nhiên với một trận cầu thi đấu tốt của Minh Vương, bởi trong tất cả các buổi tập luyện, cậu ấy đã rất chăm chỉ, chuyên nghiệp. Khi thi đấu, Vương cũng tuân thủ đấu pháp, thi đấu hết mình và có được những kết quả tốt”.

Với 3 bàn ghi được vào lưới Hải Phòng FC, Minh Vương đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho HAGL với 10 lần chọc thủng lưới đối phương ở V-League 2019, phía sau anh là Văn Toàn với 8 bàn.

Đáng chú ý, ở mùa bóng 2018, người hâm mộ nhắc nhiều đến Minh Vương bởi khả năng ghi bàn từ những cú đá phạt hàng rào, thì ở mùa bóng 2019, tiền vệ mang áo số 8 của HAGL lại ghi dấu ấn bằng các tình huống solo, bứt tốc và sử dụng kỹ thuật cá nhân để vượt qua sự truy cản của hàng phòng ngự đối phương trước ghi dứt điểm thành bàn. Điều này cho thấy, Minh Vương đang dần hoàn thiện bản thân và trở thành “sát thủ” thực sự khi đối mặt với hàng phòng ngự đối phương.

“Trên thực tế, không chỉ Minh Vương mà toàn đội 1 của HAGL đều có kỹ năng và tiềm năng tốt, chỉ có điều họ sẽ phát huy tối đa được khả năng của mình khi họ hiểu được quy tắc chơi, đúng vị trí và có tinh thần thi đấu tốt. Bóng đá là môn thể thao tập thể, dĩ nhiên các cá nhân luôn tỏa sáng và mang về các dấu ấn, song đó là kết quả của cả đội bóng. Tôi hy vọng các cầu thủ HAGL sẽ tiếp tục cải thiện và thi đấu tốt hơn”, HLV Lee Tae Hoon nói về các học trò.

Ngay cả HLV Trương Việt Hoàng cũng dành lời khen ngợi cho tiền vệ số 8 của HAGL: “Minh Vương đã có một trận thi đấu tuyệt vời và tôi xin chúc mừng cậu ấy. Hy vọng rằng, Vương sẽ tiếp tục thi đấu ấn tượng và mang về kết quả tốt, không chỉ cho riêng HAGL mà còn cả ĐTQG nếu được triệu tập”.

Nói về thất bại đáng quên trước đội bóng phố Núi chiều 20/9, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng, các học trò của ông đã nhập cuộc khá tự tin và thi đấu tốt. Tuy nhiên, sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 2 đã khiến Hải Phòng FC buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

“Mọi người đều biết HAGL sở hữu những cầu thủ trẻ, khỏe và có tốc độ như Văn Toàn hay Minh Vương, dĩ nhiên tôi cũng hiểu điều đó. Thế nhưng, việc buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa đã khiến hàng phòng ngự bộc lộ nhiều sơ hở. Trung vệ cao to như Hoàng Vissai với độ tuổi 35 không đủ thể lực và tốc độ để theo kèm tiền đạo đối phương. Kết quả là chúng tôi đã phải nhận thêm hàng loạt bàn thua”, HLV Trương Việt Hoàng phân tích.

Với chiến thắng này đậm nhất từ đầu mùa giải trước Hải Phòng FC, HAGL tạm vươn lên vị trí thứ 11 với 29 điểm và giành lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, HLV Lee Tae Hoon vẫn chưa yên tâm với kết quả này: “Chúng tôi mới chỉ tạm rời khỏi vị trí thứ 12, và những đội bóng cạnh tranh trực tiếp vẫn chưa thi đấu. Chính vì vậy, HAGL sẽ cần phải cố gắng hơn nữa để giành được những điểm số quan trọng ở 2 vòng đấu cuối”.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm