Kỷ nguyên mới của Hà Nội FC

20/09/2019 08:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không nằm ngoài dự báo, Hà Nội FC đã đánh bại chủ nhà SLNA ở trận đấu sớm vòng 24 để lên ngôi vô địch V-League 2019 trước 2 vòng. Dù cái cách là đội bóng Thủ đô thống trị làng cầu nội còn nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận họ đang mở ra kỷ nguyên mới tại V-League với chức vô địch thứ 5 kỷ lục.

Lịch thi đấu V League vòng 24. Trực tiếp HAGL đấu với Hải Phòng, Đà Nẵng vs Thanh Hóa

Lịch thi đấu V League vòng 24. Trực tiếp HAGL đấu với Hải Phòng, Đà Nẵng vs Thanh Hóa

Lịch thi đấu V League. Trực tiếp V League vòng 24. Trực tiếp HAGL đấu với Hải Phòng. Đà Nẵng vs Thanh Hóa. Trực tiếp bóng đá Việt Nam. Xem bóng đá trực tiếp. BXH V League.

Ở trận đấu tưởng chừng đầy nhọc nhằn trên sân Vinh của SLNA vốn khát khao đòi lại món nợ thua 0-4 Hà Nội ở Hàng Đẫy hồi lượt đi, đại diện bóng đá Thủ đô vẫn chứng tỏ bản lĩnh khó đánh bại của họ.

Hà Nội không hay nhưng tình huống Thành Chung tỏa sáng với bàn thắng duy nhất trận đấu hồi đầu hiệp 2 cho thấy đủ sự tinh quái cũng như lì lợm của nhà ĐKVĐ. Họ ru ngủ người xem và bất ngờ tung đòn chí mạng khi đối thủ có dấu hiệu bất cẩn. Việc cầu thủ thường vào sân từ ghế dự bị như Thành Chung ghi bàn cũng nói lên chiều sâu đội hình của đại biểu Thủ đô.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã cho thấy giá trị của thực tại đã lên ngôi và SLNA chỉ còn là đội bóng của quá khứ. Một kỷ lục ở giải VĐQG đã được thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm xác lập và có lẽ thành tích này cũng rất lâu mới có CLB có thể đuổi kịp. B.Bình Dương là CLB có khả năng làm được điều này nhất với 4 chiếc Cúp V-League, nhưng những gì thể hiện vài năm qua cho thấy họ chưa đủ lực để có thể lấy lại hào quang như quá khứ.

Có thể nhiều người chưa tâm phục, khẩu phục Hà Nội ở những chiếc Cúp VĐQG và đó có lẽ là điều chạnh lòng nhất với Quang Hải cùng đồng đội lúc này. Nhưng họ cũng không thể “lo phần thiên hạ” khi năng lực chuyên môn của đội bóng Thủ đô hiện tại là không thể bàn cãi. Việc lọt đến bán kết Cúp quốc gia và chung kết liên lục địa AFC Cup 2019 với nhà vô địch của CHDCND Triều Tiên sắp tới mới là thước đo thực sự cho năng lực lẫn tầm vóc của thầy trò HLV họ Chu.

Chú thích ảnh
Chức vô địch V-League thứ 5 là hoàn toàn xứng đáng với Hà Nội FC. Ảnh: VSI

Bên cạnh đó, Hà Nội vô địch sớm sẽ giúp ích cho ĐTQG khi Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh... sẽ an tâm chinh chiến cho hai mục tiêu còn lại của họ ở mùa này là Cúp quốc gia họ còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích đồ sộ của CLB và AFC Cup. Đôi chân và cái đầu của nhiều tuyển thủ sẽ nhẹ nhàng hơn để có thể mang tin vui về cho CĐV nước nhà. Ở thời điểm hiện tại, Hà Nội còn gánh trên vai niềm tự hào của nền bóng đá và không có CLB nào ở Việt Nam hiện tại xứng đáng hơn. Nếu có thể hoàn tất cú “ăn 3” trong mùa giải này, Hà Nội ngoài số tiền thưởng khổng lồ khoảng 40 tỷ đồng, họ còn xác lập một lịch sử vô tiền khoáng hậu với bóng đá nước nhà.

Việc Hà Nội vô địch sớm khiến TP.HCM phải rầu lòng vì trận gặp Sài Gòn vòng 24 cũng như hai trận cuối của họ năm nay không có nhiều ý nghĩa. Thầy trò HLV Chung Hae Seong gần như chắc chắn đoạt ngôi Á quân giải đấu. Tuy nhiên, cũng phải ngợi khen nỗ lực của TP.HCM khi từ vị trí của ứng viên xuống hạng, họ đã khiến V-League 2019 không nhàm chán như cách Hà Nội vô địch sớm những 5 vòng đấu một cách kỷ lục như năm ngoái. Sự bám đuổi của TP.HCM cũng giúp Hà Nội khẳng định bản lĩnh đã được trui rèn và tô điểm cho chiến thắng của đội bóng Thủ đô.

Vòng 24 tuần này sẽ chỉ nóng ở cuộc đua trụ hạng với những trận cầu tâm điểm giữa HAGL và Hải Phòng ở Pleiku, Thanh Hóa làm khách ở Đà Nẵng, Viettel chạm trán B.Bình Dương ở Hàng Đẫy và Sanna Khánh Hòa BVN tiếp DNH Nam Định. Trong đó, hiểm họa vẫn tiềm ẩn với HAGL khi Hải Phòng luôn khó lường.

HLV Trương Việt Hoàng cùng học trò không hề muốn bị HAGL qua mặt và lịch sử đang đứng về đội bóng đất Cảng. Nếu Hải Phòng cầm chân HAGL ở phố Núi, vé xuống hạng sẽ lại lơ lửng trên đầu thầy trò HLV Lee Tae Hoon. Đặc biệt, trong hoàn cảnh chủ nhà không có ngoại binh tốt, điều gì cũng có thể xảy ra.

Thực ra thì HAGL đã thoát hiểm vòng trước khi Thanh Hóa tự bắn vào chân mình khi bị Than Quảng Ninh hạ đẹp tại xứ Thanh. Bầu Đệ có vẻ không giải quyết nổi tình hình ở Thanh Hóa hiện tại và khi đến Hòa Xuân tuần này, tình hình càng trở nên trầm trọng hơn cho thầy trò HLV Mai Xuân Hợp. Giới chuyên môn nhận định với những gì đang diễn ra, Thanh Hóa khó lòng thoát vé play-off.

Một CLB cũng đang nỗ lực “còn nước, còn tát” là Sanna Khánh Hòa BVN. Thầy trò HLV Võ Đình Tân tuần trước đã đánh rơi 2 điểm trên sân Hải Phòng đầy tiếc nuối. Đội bóng miền Trung chưa hề có tư tưởng buông xuôi và nếu đánh bại DNH Nam Định tuần này, họ sẽ có 24 điểm khi mùa giải còn những 2 lượt trận. Hy vọng là vẫn còn cho Sanna Khánh Hòa BVN. .

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm