Kiatisuk cũng... thường thôi!

21/09/2017 10:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Có nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thì chưa biết, nhưng ít người còn nhớ cựu danh thủ Thái Lan Kiatisuk từng là HLV ở V-League và cũng... thường thôi!

Đó là vào mùa giải 2006, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức vẫn với bộ khung Thái Lan đang tạo nên cuộc đua song mã với Đồng Tâm Long An tranh ngôi đầu V-League.

Sau khi để chức vô địch 2005 vào tay Gạch, Gỗ bước vào mùa giải mới không có nhiều biến động. Trên ghế huấn luyện và Arjhan Somgamsak cùng bộ ba siêu sao Thái Lan Kiatisuk, Dusit, Tawan và chân sút Brazil đang nổi Kesley Alves (khi ấy còn chưa nhập tịch) với kỳ vọng cùng Zico Thái tạo nên cặp đôi sát thủ trên hàng công.

Chú thích ảnh
Kiatisuk thời còn khoác áo HAGL tại V.League

Về nội binh, chỉ có Hải Lâm, Quang Trãi ra đi, thay vào đó là cựu trung vệ U23 Vũ Duy Hoàng (từ Nam Định), tiền vệ Tân Thịnh (SLNA cũ) và cựu tiền đạo Đồng Tháp, Minh Nghĩa.

Nhưng chỉ qua 7 vòng đấu của mùa giải mới, bão đã nổi trên phố Núi. Binh hùng, tướng mạnh là thế, nhưng HAGL chỉ thắng có 1 trận và thua đến 4, hòa 2. Đặc biệt là sau là trận hòa Tiền Giang 0-0 trên sân Pleiku (vòng 7 ngày 26/2/2006), cặp đôi Ajiharn và trợ lý Huỳnh Văn Ảnh đã phải ra đi bằng... bữa cơm thân mật tại đại bản doanh Hàm Rồng.

Với tư cách là HLV phó kiêm cầu thủ Kiatisuk được đôn lên và hiệu ứng thay người ngay lập tức đến. Tại vòng đấu thứ 8, cũng trên sân Pleiku, Kiatisuk mở tỷ số ở phút 43 cùng cú đúp của Tân Thịnh, Gỗ đè bẹp ĐKVĐ Đồng Tâm Long An với tỷ số 3-0.

Kể từ đó đến cuối mùa giải, HAGL có lẽ đã trở thành đội bóng độc nhất trên thế giới - CẢ BAN HUẤN LUYỆN ĐỀU THI ĐẤU khi vào mỗi buổi chiều HLV trưởng kiêm cầu thủ Kiatisuk, cùng hai trợ lý Duy Quang và Hữu Đang luôn vào sân.

Thế nhưng, đó vẫn là không đủ. Dù thắng Đồng Tâm Long An cả trận lượt về, nhưng Gỗ do Zico Thái dẫn dắt vẫn chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 với 10 trận thắng, 6 hòa, 8 thua, hiệu số 24/21. Còn Gạch thì lần thứ 2 lên ngôi để khép lại 4 năm thống trị của 2 đội bóng doanh nghiệp tiên phong này.

Hết mùa 2006, Kiatisuk chính thức giải nghệ và về nước. HAGL còn níu kéo thêm trào lưu xài hàng Thái với bản hợp đồng mới Datsakorn Thonglao, nhưng cũng không thể cải thiện được thành tích.

Nếu VFF mời Kiatisuk…

Nếu VFF mời Kiatisuk…

Hôm qua, không biết có ai ở VFF và các “dư luận viên” đang quan tâm đến ghế HLV trưởng Việt Nam, trông chờ vào kết quả trận đấu trong khuôn khổ Thai Premiar League, giữa CLB Port MTI (do Kiatisuk) dẫn dắt gặp CLB Chonburi?

Cuối năm 2006, bầu Đức cũng có chuyến công du sang Anh để đặt những viên gạch đầu tiên cho Học viện HAGL - Arsenal JMG để sau này có lứa quả ngọt Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...

Còn Zico Thái sau khi về nước hàng nghề HLV với 2 CLB Chula United và Chonburi, đến năm 2010 trở lại "cứu" con tàu HAGL đang chòng chành. Mùa đó, với sự trẻ hóa ồ ạt, Gỗ khởi đi ấn tượng với chức vô địch giải TP.HCM mở rộng - Navibank Cup, nhưng kết thúc V-League 2010 cũng chỉ là hạng 7 và thua SLNA trong trận chung kết Cúp quốc gia.

Tóm lại, Kiatisuk không phải là ông thầy tồi nếu nhìn vào thành công trên băng ghế huấn luyện và lối chơi của Tuyển Thái Lan thời dưới trướng. Nhưng rõ ràng, nếu kỳ vọng dùng hàng Thái chỉ để đánh bại người Thái thì e... Kiatisuk cũng khó.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm