Không cần ‘Messi Campuchia’, Boeungket Angkor vẫn hạ gục Sinh viên Hàn Quốc

05/12/2016 19:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không quá lép vế trên bình diện quốc gia mỗi khi tham dự các giải đấu khu vực, bóng đá Campuchia cho thấy bước phát triển thần tốc trong 5 năm trở lại đây, và bằng chứng mới nhất là ở trận đấu chiều nay tại BTV Cup 2016, dù cất ngôi sao số một là  Chan Vathanaka nhưng Boeungket Angkor vẫn đủ sức hạ gục đương kim á quân Sinh viên Hàn Quốc để sớm giành vé vào bán kết.

Campuchia để thua Việt Nam với tỷ số sát nút 1-2 ở AFF Suzuki Cup 2016 và trong cả 2 trận đấu với Malaysia và Myanmar, đội bóng vô địch vòng loại cũng khiến các đối thủ toát mồ hôi hột khi họ luôn là đội dẫn trước. Vẫn bị đánh giá thấp nhất khu vực nhưng sự tiến bộ của bóng đá Campuchia là điều không thể bàn cãi, dẫn chứng rõ ràng nhất là ở AFF Suzuki Cup 2016.

Bóng đá Campuchia đã giới thiệu một diện mạo mới ở sân chơi khu vực, nhưng thành công của họ không đơn giản mà có được. Đó là sản phẩm của công sức đầu tư khá bài bản trong chưa đến chục năm qua. Chỉ lấy dẫn chứng CLB Boeungket Angkor đang tham dự BTV Cup ở Bình Dương, người ta sẽ hình dung được nền bóng đá xứ sở này đã tiến bộ ra sao trong thời gian ngắn.

Boeungket Angkor là nhà vô địch giải VĐQG Campuchia đã kết thúc cách đây không lâu. Sau nhiều năm kiên nhẫn duy trì, giải VĐQG Campuchia đã ra đời với sự tham dự của 10 CLB. Họ cũng hoạt động dựa trên nhiều nhà tài trợ và thuê ngoại binh về nhằm tăng chất lượng giải.

ĐKVĐ Campuchia sở hữu 3 ngoại binh gốc Phi và 2 ngoại binh châu Á (1 cầu thủ Hàn Quốc và 1 cầu thủ Nhật Bản). Ở lần thứ 2 đánh bại B.Bình Dương mới đây, đội bóng của Campuchia đã khiến tân HLV Trần Bình Sự của B.Bình Dương lắc đầu vì “họ đá đến 5 ngoại binh, chúng tôi thua cũng bình thường thôi”.

Công bố vé xem U19 Việt Nam đá World Cup, 'Messi Campuchia' thử việc ở J-League 3

Công bố vé xem U19 Việt Nam đá World Cup, 'Messi Campuchia' thử việc ở J-League 3

Những thông tin liên quan tới U19 Việt Nam và tình hình các đội tuyển trước AFF Cup 2016 là tâm điểm bản tin ngày 2/11.


Ngoài ra, Boeungket Angkor sở hữu rất đông cầu thủ có mặt ở đội tuyển quốc gia vừa tham dự AFF Suzuki Cup 2016 như thủ môn Yaty, Keo Sokpheng, Sok Sovan… Đặc biệt, không thể bỏ qua cái tên “Golden Boy” Chan Vathanaka. Cầu thủ được mệnh danh là “Cậu bé vàng” của bóng đá Campuchia đi đến đâu đều được chú ý đặc biệt.

Đến BTV Cup 2016, Chan Vathanaka được các CĐV Campuchia đang làm việc ở Việt Nam lặn lội đội mưa đến Gò Đậu để theo dõi “Cậu bé vàng” chơi bóng. Cái chân trái khéo léo đến dị thường của Vathanaka làm nức lòng hàng triệu người yêu bóng đá Campuchia và là cảm hứng, thần tượng của hàng vạn em bé đất nước này.

Boeungket Angkor thi đấu ở đâu cũng có cán bộ truyền thông đi cùng để cập nhật thông tin đội bóng về cho CĐV nước nhà. Họ tỏ ra rất chuyên nghiệp. So với trước đây, người Campuchia quan tâm đến bóng đá nhiều hơn. Gần nhất ở giải U16 Đông Nam Á vừa qua, người Campuchia đã đến chật sân vận động để theo dõi đội nhà thi đấu.

Cán bộ truyền thông phụ trách công tác hình ảnh CLB Boeungket Angkor cho hay: “Chúng tôi đến Bình Dương hay những nơi CLB thi đấu để cập nhật tin tức của CLB về cho CĐV ở nhà theo dõi. Trang facebook của CLB cũng có hàng nghìn người yêu thích. CLB chúng tôi có khoảng 5 nhà tài trợ, ví dụ Boeungket là tên địa phương, còn Angkor là nhãn hiệu bia nổi tiếng ở Campuchia.

Bóng đá Campuchia cũng khá giống Việt Nam, giải VĐQG có 10 đội còn giải hạng Nhất chỉ có 8 CLB của nhiều tỉnh thành. Mô hình đó theo tôi nghĩ cũng không có chất lượng cao và về lâu dài cần cải thiện điều đó”.

‘Messi Campuchia’ biến Bình Dương thành cựu vương

‘Messi Campuchia’ biến Bình Dương thành cựu vương

“Messi Campuchia” Chan Vathanaka đã có màn trình diễn hảo hạng tại Hàng Đẫy với một cú hat-trick giúp Boeung Ket Angkor đánh bại B.Bình Dương tại bán kết Toyota Mekong Cup 2015 diễn ra vào tối 6/12.


Nói về “Messi Campuchia”, anh này rất hào hứng: “Về phần Chan Vathanka, “Cậu bé vàng” của chúng tôi rất được người Campuchia yêu mến. Cậu ấy chơi bóng từ rất nhỏ, có cha là quan chức Chính phủ, gia đình rất giàu có và một cái nhà rất to ở thủ đô Phnompenh. Mức lương của cậu ấy thì chúng tôi không được biết nhưng cậu ấy không thiếu tiền. Cậu ấy vừa chia tay bạn gái. Ở AFF Suzuki Cup vừa rồi, Vathanaka rất hay nhưng chỉ mình cậu ấy thôi là chưa đủ vực dậy đội tuyển”.

Thông tin từ CLB này cũng cho hay, Chan Vathanaka nhiều khả năng sẽ du học Nhật Bản từ mùa giải tới. Cầu thủ hay nhất của bóng đá Campuchia hiện tại sẽ chơi bóng cho một CLB hạng Ba Nhật Bản để học hỏi thêm. Boeungket Angkor chấp nhận cho cầu thủ của mình đi tu nghiệp ở xứ sở có nền bóng đá tốt hơn cũng là để mong muốn tài năng của mình tiến bộ.

Boeungket Angkor đã khiến nhiều người phải bất ngờ với phong độ cao của họ ngay trong lần đầu tiên tham dự BTV Cup 2016, giải đấu đang diễn ra ở Bình Dương.

Sau khi đánh bại đội bóng của HLV Trần Bình Sự ngay trong ngày ông Sự “gỗ” trở lại, CLB đến từ Campuchia còn khiến á quân Sinh viên Hàn Quốc nếm trái đắng với thắng lợi 2-1.

Boeungket Angkor là CLB đầu tiên ở bảng A vào bán kết sau 2 trận toàn thắng và ở lượt trận 3, họ chỉ có trận đấu thủ tục với Than Quảng Ninh.


Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm