Indonesia đặt Việt Nam lên 'kính hiển vi'

21/11/2014 11:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV của Indonesia nói về U19 Việt Nam giống như đang ngồi đọc báo, uống cà phê giữa lòng Hà Nội, báo chí Indonesia viết về Công Vinh như thể tuần nào cũng tới Nghệ An xem anh thi đấu, trong khi đội tuyển Indonesia chỉ cần vài bài tập đã đủ làm chủ nhà lo ngại.

Đáng sợ là miêu tả ngắn gọn và chính xác nhất về khả năng tìm kiếm thông tin của người Indonesia. Trong khi hầu hết các HLV sẽ chỉ quan tâm tới ĐTQG của mình, ông Alfred Riedl cho thấy ông là một ngoại lệ khi không chỉ nắm rõ đội tuyển Indonesia, đội trẻ Indonesia, đội tuyển Việt Nam mà còn biết tới chân tơ, kẽ tóc của đội U19 Việt Nam. Mà chúng ta đều biết chẳng có cầu thủ nào trong thành phần U19 Việt Nam được triệu tập lên ĐTQG.

Sự hiểu biết của ông Riedl, vì thế, chính là kết quả của một quá trình nghiên cứu rất tỉ mỉ về bóng đá Việt Nam nói riêng và các đối thủ khác nói chung. HLV người Áo đã tiếp tục nói về đội bóng trẻ này trong buổi tập chiều qua: “Các bạn đánh giá họ quá cao. Các bạn khiến họ chịu quá nhiều áp lực và căng thẳng. Các bạn tin rằng họ là đội bóng thế kỷ. Không, không phải đâu, họ cần thời gian, họ cần cơ hội chơi bóng”.

Sẽ rất dễ để nắm những thông tin về đội hình và lối chơi của một đội tuyển. Nhưng hiểu rõ tầm ảnh hưởng, vai trò và những yếu tố xã hội có liên quan của đội tuyển ấy thì thật quá sức tưởng tượng. Nếu đến đội U19, Indonesia còn hiểu rõ thế, thật khó tưởng tượng rằng họ đã biết bao nhiêu chuyện về đội tuyển Việt Nam.

Như để chứng minh cho lập luận trên, phiên bản Goal Indonesia lại tiếp tục đăng tải một bài viết cực kỳ chi tiết về đội tuyển chủ nhà. Báo chí Indonesia hiểu Công Vinh đang không có phong độ cao, biết Vũ Phong và Quốc Anh đã bị loại và nắm được đầy đủ cách lựa chọn nhân sự của ông Miura. Ảnh chính của bài viết ấy là Văn Quyết, cầu thủ Việt Nam đang có phong độ cao nhất thời điểm hiện tại.

Trên sân tập, các học trò của ông Riedl cũng thể hiện sự hiểu biết ấy thông qua các bài tập của mình. Hôm 18/11, họ làm các phóng viên ngơ ngác với hơn 120 phút tập luyện bóng bổng và chỉ bóng bổng mà thôi. Indonesia hiểu quá rõ rằng họ đang đối diện với đội tuyển có khả năng chống bóng bổng thuộc dạng khiêm tốn nhất Đông Nam Á. Và họ đã có lựa chọn chiến thuật của riêng mình.

Ở chiều ngược lại, quá trình tìm kiếm thông tin và đánh giá đối thủ luôn là nhược điểm của bóng đá nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Tại VCK U19 châu Á vừa diễn ra, U19 Việt Nam cũng đã thất bại vì đánh giá quá thấp đối thủ.

Mong rằng với ông Miura, mọi thứ sẽ khác, bởi cho tới lúc này, Indonesia đang cho thấy họ đã nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị quá tốt cho trận đại chiến ngày mai (22/11).

Ông Riedl hết lời khen Văn Quyết

Chia sẻ sau buổi tập chiều qua, HLV Alfred Riedl đã nói về mục tiêu của đội tuyển Indonesia và có những đánh giá sơ bộ về đối thủ Việt Nam.

Ông tiết lộ: “Quá trình chuẩn bị của Indonesia quá gấp gáp và thực sự không tốt. Nhưng chúng tôi có mặt tại đây bởi chúng tôi muốn tiến tới trận chung kết AFF Cup”. “Điều tôi lo ngại chỉ là các cầu thủ có thể mắc sai lầm. Indonesia rất mạnh. Nhưng các cầu thủ không thể để mắc sai lầm trong các trận đấu”.

HLV Riedl cũng dành những lời khen cho các cầu thủ của đội bóng cũ. Trả lời câu hỏi về cầu thủ Việt Nam nguy hiểm nhất, ông nói: “Việt Nam là đội chủ nhà. Họ có rất nhiều lợi thế và sở hữu nhiều cầu thủ giỏi. Văn Quyết là một trong số đó”.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm