HLV TPHCM liên tục phàn nàn trọng tài

13/04/2021 06:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tạo ra thế trận khá tẻ nhạt, nhưng Thanh Hóa và CLB TP.HCM đã hòa nhau 1-1 khá kịch tính sau màn rượt đuổi tỷ số ở những phút cuối cùng của trận đấu trong khuôn khổ vòng 9 giải LS V-League 2021 chiều qua (12/4).

Lịch thi đấu LS V-League 2021 vòng 10: HAGL vs Hà Nội. Viettel vs Quảng Ninh

Lịch thi đấu LS V-League 2021 vòng 10: HAGL vs Hà Nội. Viettel vs Quảng Ninh

Lịch thi đấu LS V-League 2021 vòng 10: HAGL vs Hà Nội. Bảng xếp hạng V-League. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Kết quả bóng đá V-League vòng 9: HAGL vs Nam Định.

“Tôi không bình luận về công tác trọng tài ở trận đấu này vì họ đã làm tốt công việc của mình. CLB TP.HCM chơi tốt hơn ở trận đấu này và họ đã tận dụng cơ hội ghi bàn tốt nhất. Các cầu thủ của tôi đã có sự nỗ lực hết mình và xứng đáng có bàn gỡ hòa ở phút cuối cùng. 1 điểm là kết quả chấp nhận được đối với Thanh Hóa khi gặp đối thủ mạnh. Chúng tôi đã có 3 trận bất bại. Đây là sự chuẩn bị tốt cho trận đấu tới” - HLV Petrovic đã phát biểu như vậy sau khi Thanh Hóa cầm hòa CLB TP.HCM khá kịch tính.

Thanh Hóa bước vào trận tiếp CLB TP.HCM mà vẫn chưa có trung vệ Epassi, còn tiền đạo Samson tiếp tục thụ án treo giò. HLV Petrovic vẫn bố trí đội hình như trận thắng Hải Phòng ở vòng trước. Nhân sự có sự thay đổi song lối chơi của Thanh Hóa lại hoàn toàn khác so với những trận đấu trước khi khởi đầu khá thận trọng với tốc độ chậm.

Cách nhập cuộc của đội chủ nhà đã giúp CLB TP.HCM kiểm soát bóng nhiều hơn và phần nào lấn lướt hơn. Tuyến giữa thuộc về đội khách và họ cũng tạo ra nhiều hơn các pha tấn công về khung thành của Thanh Hóa. Mặc dù vậy, các tình huống dứt điểm thực sự nguy hiểm của đội khách không nhiều và chưa đủ để vượt qua hàng thủ và thủ môn Thanh Diệp.

Cẩn trọng trong phòng thủ, các cầu thủ Thanh Hóa cố gắng tạo ra các pha phản công, nhưng đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tổ chức tấn công. Các học trò của HLV Polking áp đảo trên sân song vẫn thể hiện sự “dè chừng” các pha phản công của đội chủ nhà.

Trên hàng công của Thanh Hóa, các mũi nhọn như Pinto, Quốc Phương rất nỗ lực khoan phá hàng thủ của CLB TP.HCM và cũng tạo ra một số pha dứt điểm. Đáng kể nhất là tình huống đối mặt với thủ môn đối phương của Quốc Phương ở phút 38, nhưng cú sút của tiền vệ mang áo số 19 này không thắng được thủ thành Thanh Thắng. Đây là cơ hội ghi bàn tốt nhất của Thanh Hóa trong hiệp 1.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V-League, lịch thi đấu vòng 10 V-League, HLV Polking, Nam Định vs TPHCM, kết quả bóng đá
HLV Petrovic ăn mừng cùng các học trò sau trận hòa phút chót với CLB TP.HCM. Ảnh: Mạnh Cường

Những phút cuối hiệp 1, thế trận trở nên quyết liệt hơn với một loạt pha tranh chấp quyết liệt. Tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu tiên đã phản ánh cục diện của trận đấu.

2 đội đều đẩy nhanh tốc độ và tích cực hơn trong tấn công. Thế trận cân bằng được tạo ra với các pha tấn công “ăn miếng trả miếng” khá quyết liệt. Các pha dứt điểm nguy hiểm nhất đầu hiệp 2 chủ yếu là các pha sút xa từ ngoài vòng cấm nhưng thiếu đi sự chính xác.

Thanh Hóa liên tục có sự thay đổi nhân sự với việc Đình Tùng, Đình Hùng vào sân. Thế trận tấn công có phần khởi sắc hơn cho đội chủ nhà song vẫn chưa thể biến các cơ hội ghi bàn trở thành hiện thực.

Về phần đội khách, ngôi sao Lee Nguyễn cũng chơi khá mờ nhạt khi bị hàng thủ của đội chủ nhà chăm sóc khá kỹ. So với hiệp 1, CLB TP.HCM đã không còn giữ được thế trận lấn lướt. Thậm chí họ bị ép sân ở 2/3 thời gian của hiệp 2. HLV Polking cũng đã có sự tăng cường nhân sự cho cả hàng thủ và hàng tấn công với mục đích giành 3 điểm.

Thế trận những phút cuối có thừa sự căng thẳng, quyết liệt nhưng lại có ít những pha dứt điểm thực sự nguy hiểm. Thanh Hóa nỗ lực dâng cao nhưng lại bế tắc do sự nôn nóng. CLB TP.HCM không muốn nhận thất bại ở những phút cuối nên cũng tập trung phòng thủ chặt. Vì vậy, trận đấu trở nên tẻ nhạt và bị xé lẻ bởi các pha phạm lỗi, nằm sân của cầu thủ 2 đội.

Sự sơ sẩy trong khâu phòng thủ đã khiến lưới của Thanh Hóa bị rung lên sau pha dứt điểm của Lee Nguyễn. Chơi mờ nhạt cả trận nhưng tiền đạo mang áo số 24 này đã lên tiếng đúng lúc, đưa CLB TP.HCM vượt lên dẫn 1-0 khi thời gian trận đấu không còn nhiều.

Thanh Hóa dồn toàn lực lên tấn công và được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Văn Lợi ở phút bù giờ thứ 5 của trận đấu. Với 1 điểm có được, Thanh Hóa xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Sau trận đấu, HLV Polking tỏ ra khá tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng: “CLB TP.HCM xứng đáng có 3 điểm ở trận này khi các cầu thủ đã chắt chiu tốt cơ hội ghi bàn hiếm có. Tôi cho rằng, trọng tài đã giúp đội chủ nhà có bàn thắng gỡ hòa. Kết quả thất vọng này sẽ khiến chúng tôi phải cố gắng hơn trong những trận đấu tới”.

Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm