HLV Ngô Quang Sang: 'Tôi không phải trợ lý số 1 của HLV Miura'

16/12/2014 14:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá về HLV Toshiya Miura cũng như hành trình vừa qua của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014, ông Sang cho biết: “HLV Miura là người có trình độ chuyên môn tốt. Tài năng của ông ấy như nhiều người đã thấy. Trước trận đấu lượt về với Malaysia, HLV Miura đã chuẩn bị kỹ càng, đề phòng những tình huống có thể diễn ra. Nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Đội tuyển Việt Nam đã thua theo kịch bản không lường được”.

Ông Sang tiếp tục: “Dù đã trở về với CLB ĐT.Long An để chuẩn bị cho mùa giải 2015 nhưng thú thực lúc này dư âm buồn của trận đấu vẫn còn ám ảnh tôi. Có lẽ nhiều cầu thủ tập trung ĐTQG lần này cũng chịu chung tâm trạng như thế.

Trước trận đấu với Malaysia, HLV Miura đã chuẩn bị kỹ càng, đề phòng những tình huống có thể diễn ra. Ông Miura căn dặn cầu thủ không được phép chủ quan dù nắm nhiều lợi thế. Ông Miura nói các cầu thủ hãy nỗ lực hết mình vì sau lưng các bạn có 90 triệu người Việt Nam đang ủng hộ. Cùng với những lợi thế đã tạo ra trước đó, tinh thần toàn đội rất hưng phấn và ai ai cũng tin tưởng vào khả năng thắng chắc để đoạt vé vào chung kết.

Vì nắm lợi thế sân nhà và đã hiểu đối thủ thông qua trận lượt đi nên HLV Miura chủ động chọn lối chơi phủ đầu đối phương. Đội tuyển quyết tâm thắng luôn đối thủ trên sân nhà nên nhanh chóng triển khai thế trận tấn công lên phần sân đối phương để họ bất ngờ. Nhưng bất ngờ kịch bản diễn ra với đội tuyển không như toan tính của HLV Miura. Vì nhận bàn thua quá sớm nên các cầu thủ mất tinh thần, anh em đều luống cuống trên sân.

Khi trọng tài Masaaki cho đội tuyển hưởng quả phạt 11m và Công Vinh thực hiện thành công thì lợi thế đã trở lại với đội tuyển. Lúc đó anh em đã lấy lại tinh thần nên tự tin dâng cao áp đảo đối thủ.

Ai cũng nghĩ rằng sức ép của chúng ta sẽ khiến Malaysia phạm sai sót và chúng ta sẽ có bàn thắng. Nhưng rồi kịch bản xấu đã lặp lại khiến toàn đội trở tay không kịp. Trên sân lúc đó có lẽ không còn ai giữ được sự tỉnh táo vì thua nhanh, bất ngờ quá.

Về phần công việc của mình, tôi lo các cầu thủ dự bị khởi động đằng sau khung thành trong các trận đấu và điều động cầu thủ ra vào sân theo lời HLV trưởng. Còn trợ lý số 1 Đặng Phương Nam là người thân cận bên HLV Miura nhất.

Thông thường HLV Miura sẽ tham khảo, bàn bạc với anh Nam trước khi đưa ra những quyết định thay đổi lối chơi, con người. Tất nhiên, HLV Miura vẫn nắm toàn quyền quyết định cao nhất.

Sau trận đấu, HLV Miura cảm ơn các cầu thủ đã cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo dưới tinh thần đoàn kết cao. Thất bại đó sẽ là bài học để các cầu thủ trưởng thành hơn nữa vì đội tuyển lần này đa phần gồm các cầu thủ có tuổi đời còn rất trẻ và còn có khả năng tiến bộ hơn. Ông Miura đến động viên, bắt tay từng người để nói lời cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bản thân tôi cũng học tập được rất nhiều kinh nghiệm của HLV Miura. Từ cách chuẩn bị trận đấu, nghiên cứu đối thủ, động viên tinh thần đội bóng đến việc lường trước những tình huống có thể diễn ra trong trận đấu.

HLV Miura chuyên nghiệp, nghiêm túc trong công việc, công bằng khiến các cầu thủ nể phục và đoàn kết quyết tâm vì mục tiêu chung. Thất bại này là một tai nạn với bóng đá Việt Nam.

Tôi không tin rằng những đàn em của mình ở đội tuyển hôm đó có hành động mờ ám, bán độ. Đơn giản vì họ thừa khát khao cống hiến, chứng tỏ bản thân, mong muốn có được danh hiệu cho người hâm mộ Việt Nam.

Sai lầm là phần tất yếu trong bóng đá và những cầu thủ trẻ đã có bài học lớn cho mình. Dư luận có quyền phán xét nhưng tôi nghĩ các cầu thủ đã nỗ lực hết sức mình rồi, đừng đối đãi quá phũ phàng với những công sức họ đã bỏ ra”.

Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm