HLV Lee Tae Hoon khuyên cầu thủ HAGL không nghe lời bầu Đức

17/08/2019 17:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Trong lúc cao hứng, bầu Đức tuyên bố “HAGL đá cho vui thôi” thay vì mục tiêu này nọ ở V-League. Nhưng sau thất bại “lấm lưng trắng bụng” ở Gò Đậu vòng 21, HLV Lee Tae Hoon mong các học trò nghĩ khác.

Nhìn Quang Hải, Tiến Linh, CĐV HAGL có khóc cho Văn Toàn?

Nhìn Quang Hải, Tiến Linh, CĐV HAGL có khóc cho Văn Toàn?

Ngôi sao sáng nhất của HAGL hiện tại không đủ sức để “gánh team” trong một mùa giải bầu Đức đã tuyên bố “đá cho vui”. CĐV HAGL có thể sẽ phải “khóc” cho cầu thủ họ yêu mến dù đã cố hết sức nhưng “lực bất tòng tâm”.

HLV Lee Tae Hoon đã cảm thấy sức ép nặng nề với thứ hạng áp chót bảng hiện tại của HAGL và sau trận thua đậm B.Bình Dương tối 16/8, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã phát biểu như muốn hạ mình, xuống nước để các học trò phải nỗ lực tột cùng trong 5 trận còn lại của mùa giải.

Ông Lee Tae Hoon nói ở phòng họp báo tại sân Gò Đậu: “Với những gì trân trọng và rất là thiết tha, tôi gửi lời mong mỏi đến cầu thủ HAGL hãy siết tay nhau cùng đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thực sự tôi rất tin tưởng với năng lực cầu thủ HAGL thì họ có thể vượt qua tình hình hiện tại”.

HLV Lee Tae Hoon kêu gọi các học trò siết tay nhau đoàn kết để tránh rớt hạng. Ảnh: VPF
HLV Lee Tae Hoon kêu gọi các học trò siết tay nhau đoàn kết để tránh rớt hạng. Ảnh: VPF

HLV Lee Tae Hoon cũng không quên “nhắn gửi” đến lãnh đạo đội bóng phố Núi về hoàn cảnh éo le bấy giờ là kết quả từ khâu chuẩn bị thiếu tính toán hồi đầu mùa. Ông Lee ngán ngẩm khi ngoại binh, điều quan trọng bậc nhất ở mỗi CLB V-League nhiều năm qua đã bị HAGL không xem trọng đúng mức.

VIDEO bàn thắng Bình Dương 3-0 HAGL

Dù năm nay VPF đã nâng đến ba suất ngoại binh trong đội hình nhưng “Gỗ” vẫn loay hoay không kiếm nổi cầu thủ đẳng cấp. Và trớ trêu cho họ khi vá víu lỗ hổng hàng thủ thì họ lại thủng hàng công và ngược lại, khi cầu thủ tấn công tốt nhất của CLB đang thăng hoa thì bất ngờ CLB thanh lý Walsh vì cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới sau lượt đi với 7 bàn thắng gặp chấn thương.

Văn Toàn bất lực trên sân Gò Đậu chiều tối 16/8. Ảnh: VPF
Văn Toàn bất lực trên sân Gò Đậu chiều tối 16/8. Ảnh: VPF

HAGL thay vội ngoại binh Felipe Martins thì đến lúc này, Martins chính là nỗi bức xúc của HAGL khi liên tục phung phí cơ hội. Chân sút sinh năm 1990 mới có 2 bàn thắng cho HAGL từ đầu lượt về và khốn khổ cho HLV Lee Tae Hoon khi cầu thủ này giờ lại chấn thương và không thể ra sân. 

Trong khi dưới khung gỗ, Wieger Sietsma đã “mất tích” bí ẩn đến mức không ai biết thủ thành này giờ ở đâu. Thay thế cho thủ môn sinh năm 1995 là Văn Trường đang chơi thực sự như thảm hoạ ở đội bóng phố Núi.

Tấn bi kịch đang xảy đến cho HLV Lee Tae Hoon khi tại Gò Đậu, ông chỉ sử dụng được ngoại binh người Hàn Quốc Kim Bong Jin trong đội hình. HAGL phấp phỏm cho số phận của họ từ đây đến cuối mùa giải. Và với những ngôi sao lớn nhất CLB hiện tại như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, đó thực sự là nỗi buồn không có hồi kết khi đã 5 năm nay, họ gắng gồng chung sống với điều này.

Đây có thể là sự cá biệt đặc trưng ở V-League khi cầu thủ đội nhóm cuối luôn có suất ở ĐTQG và không ai phủ nhận tài năng của họ. Nhưng về CLB với họ là những ngày tháng ảm đạm.

Martins bị chê "chân gỗ" nhưng "có còn hơn không" với HAGL giai đoạn căng thẳng này. Ảnh: VPF
Martins bị chê "chân gỗ" nhưng "có còn hơn không" với HAGL giai đoạn căng thẳng này. Ảnh: VPF

Sau trận thua B.Bình Dương vừa qua, nhiều CĐV và lãnh đạo HAGL bức xúc vì bàn nâng tỷ số 2-0 của Sỹ Giáp ở tư thế việt vị. Nhưng từ HLV Lee Tae Hoon đến đội trưởng Nguyễn Tấn Anh đều không mảy may đề cập đến chuyện này và họ khiến nhiều CĐV nể phục vì dám nhìn thẳng vào thất bại.

Ở Gò Đậu chiều tối 16/8, HAGL thua toàn diện chủ nhà, đặc biệt trong hiệp 2 khi không có nổi pha bóng nào đáng chú ý về cầu môn Tấn Trường đang không có phong độ cao mùa này. Lý lẽ của những người bênh vực HAGL là nếu không có bàn thua 0-2 giữa hiệp nhì, cơ hội vẫn còn cho “Gỗ”. Nhưng với giới chuyên môn, nếu trọng tài không sai sót, thần may mắn cũng không đồng hành cùng HAGL trong thế trận họ không thể áp sát cầu môn Tấn Trường.

“Siết tay nhau đoàn kết vượt qua khó khăn” như HLV Lee Tae Hoon kêu gọi các học trò mới chính là điều quan trọng nhất với HAGL lúc này thay vì đổ lỗi cho người ngoài. Muốn vậy, cầu thủ HAGL phải “cãi lời” bầu Đức để thi đấu hơn 100% khả năng cho mục tiêu trụ hạng. Còn thực sự nếu nghe lời Chủ tịch CLB mà “đá cho vui”, vé rớt hạng khó thoát khỏi tay HAGL.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm