HLV Lee Tae Hoon hết lời khen Xuân Trường

29/07/2019 08:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sự yếu kém nơi hàng thủ và thiếu hiệu quả ở hàng công đã khiến Thanh Hóa thất bại với tỷ số 2-3 trước HAGL sau màn rượt đuổi tỷ số siêu kịch tính cho tới phút chót. Trận đấu cũng đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Xuân Trường với 1 cú đúp.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Philippines. Lịch bóng đá ngày 29/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Philippines. Lịch bóng đá ngày 29/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng U15 Đông Nam Á. Trực tiếp giao hữu CLB. Lịch bóng đá ngày 29/7. 

“Thất bại là kết quả mà không ai mong muốn và tôi xin nhận trách nhiệm về trận thua này. Các cầu thủ Thanh Hóa đã chơi đầy nỗ lực cho tới phút chót dù thua trận. Bản thân tôi sẽ có nhiều việc phải làm trong những trận đấu tới. Đây là giai đoạn khó khăn của cá nhân tôi và đội bóng. Tôi có trách nhiệm về những kết quả của đội bóng trong chặng đường còn lại”, HLV Vũ Quang Bảo đã chia sẻ sau khi Thanh Hóa thua HAGL 2-3 sau đầy kịch tính.

Trở lại với diễn biến trận đấu, Thanh Hóa ra quân ở vòng 18 mà không có 2 trụ cột quan trọng là Stevens và Bùi Văn Hiếu do chấn thương. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn sớm dâng cao đội hình tấn công với ý đồ đánh phủ đầu. Đội khách HAGL nhập cuộc khá bình tĩnh và nhanh chóng đập tan ý đồ của thầy trò Vũ Quang Bảo.

Đội bóng phố Núi là những người chơi lấn lướt hơn, đặc biệt ở tuyến giữa với vai trò điều tiết quá tốt của cặp tiền vệ Xuân Trường – Tuấn Anh. Sự áp đảo phần nào đã được tạo ra với những cơ hội được tạo ra nhiều hơn nghiêng về đội khách là điều không mấy ngạc nhiên. Nếu không có may mắn, Thanh Hóa đã có thể bị thủng lưới trong 10 phút đầu tiên sau khi các pha dứt điểm của các chân sút HAGL không chệch khung thành một cách khó tin.

Thất thế hoàn toàn ở tuyến giữa, hàng tiền vệ của Thanh Hóa hầu như không tạo ra được những đường chuyền quyết định chính xác cho các chân sút ở tuyến trên, Rimario khá đơn độc trong vòng vây của hàng thủ đội khách và nhiều thời điểm phải tự tìm cho mình cơ hội.

Chú thích ảnh
Xuân Trường đã có một cú đúp xuất sắc với 2 bàn thắng đều được ghi từ chấm đá phạt.
Ảnh: VPF

Bế tắc trong tấn công, Thanh Hóa còn bị thủng lưới sau khi Xuân Trường có pha sút phạt hoàn hảo và đẹp mắt, mở tỷ số cho HAGL. Đây là hệ quả tất yếu và là phần thưởng xứng đáng cho đội khách.

Nỗ lực trong những phút còn lại của hiệp 1 không đem lại bàn thắng cho đội chủ nhà ngoài một số pha dứt điểm của Gramoz và Rimario bị thủ môn Văn Trường của HAGL từ chối.

Bị dẫn 0-1 sau 45 phút đầu tiên buộc Thanh Hóa phải có sự điều chỉnh trong lối chơi với đội hình được dâng cao hơn. Chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Rimario đánh đầu đưa bóng qua vạch vôi, san bằng tỷ số 1-1 cho Thanh Hóa. Cầu thủ HAGL khiếu nại kịch liệt cho rằng bóng chưa qua vạch vôi sau khi 1 hậu vệ đội khách nỗ lực phá bóng ra. Tuy nhiên, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.

Thế trận trở nên hấp dẫn và quyết liệt hơn sau khi Thanh Hóa quân bình tỷ số. Hai đội đều chơi đôi công với quyết tâm cao. Cả hai không chấp nhận tỷ số hòa, đẩy cao tốc độ, tổ chức tấn công “ăn miếng, trả miếng”.

Đội chủ nhà chơi đầy cố gắng và cũng đã tạo ra thế trận tấn công khởi sắc hơn, cơ hội ghi bàn cũng có nhiều hơn. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm cận thành đi vọt xà ở phút 67 của Gramoz.

Các cầu thủ HAGL cũng không ngần ngại dâng cao tấn công và cũng ít nhiều gây ra nhiều nguy hiểm cho khung thành của Thanh Hóa. Đội chủ nhà cũng đã tăng cường hàng công với sự bổ sung Đình Tùng và cầu thủ trẻ Văn Hội.

Tuy vậy, Lương Xuân Trường đã đánh dấu sự trở lại V-League một cách ấn tượng với pha sút phạt thành bàn ở phút 75 trận đấu này, hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGi. Bàn thắng như một gáo nước lạnh dội lên sự quyết tâm của đội chủ nhà.

Không chấp nhận thất bại, Thanh Hóa dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực của đội chủ nhà cũng đã được đền đáp ở phút 85 khi trọng tài cho Thanh Hóa được hưởng phạt đền sau khi Văn Thanh phạm lỗi với Rimario trong vòng cấm. Gramoz bình tĩnh đánh bại thủ thành Văn Trường, san bằng tỷ số 2-2 đầy kịch tính cho Thanh Hóa.

Tuy vậy, ngay sau đó ít phút, đến lượt HAGL được phạt đền nhưng Kim Bong Jin đã không thắng được thủ thành Bá Sơn. Những tưởng trận đầu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 2-2 thì phút bù giờ thứ nhất, Minh Vương nâng tỷ số lên 3-2 cho HAGL sau pha phối hợp tấn công hoàn hảo. Bàn thua có sự mất tập trung của hàng thủ Thanh Hóa.

Thời gian còn lại của trận đấu là quá ít để chủ nhà Thanh Hóa cỏ thể san bằng tỷ số. 3-2 nghiêng về HAGL là kết quả chung cuộc của trận đấu hấp dẫn này. Trận thua này khiến Thanh Hóa có nguy cơ tụt sâu hơn trên bảng xếp hạng.

Giành chiến thắng kịch tính như phim hành động, HLV Lee Tae Hoon cho biết: “Chúng tôi đã lường trước những khó khăn khi đến làm khách trên sân Thanh Hóa để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này.

Tôi đã chỉ đạo các cầu thủ tập trung đá bóng và bỏ lại phía sau những sức ép hay truyền thông, báo chí. Nỗ lực đã được đền đáp bằng chiến thắng xứng đáng cho HAGL.

Lương Xuân Trường là tuyển thủ quốc gia, đã khẳng định đẳng cấp giúp chúng tôi có 3 điểm quý giá để tiếp tục vượt qua khó khăn và tự tin hơn cho chặng đường còn lại của mùa giải”.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm