HLV Kiatisuk tiết lộ 'bí kíp' hoà nhà vô địch Hàn Quốc

25/04/2022 23:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Kiatisuk cho biết ông rất tự hào về màn trình diễn của HAGL khi cầm hòa được CLB mạnh nhất Hàn Quốc lúc này là Jeonbuk Hyundai Motors. Bí quyết ông đưa ra là xem các trận lượt về bảng H AFC Champions League là những trận quan trọng như bán kết, chung kết.

HLV Kiatisuk thất vọng với HAGL

HLV Kiatisuk thất vọng với HAGL

HLV Kiatisuk họp báo sau trận thua 0-1 trước Jeonbuk Hyundai Motors tối 22/4 bằng những ngôn từ đầy tiếc nuối và cảm giác thất vọng là điều không tránh khỏi với "Zico Thái".

HAGL đã trải qua 90 phút đầy thử thách trước Jeonbuk Hyundai Motors trong khuôn khổ lượt trận 4 bảng H AFC Champions League 2022. Đây là giai đoạn lượt về và HLV Kiatisuk muốn học trò “đổi vận” khi chỉ có 1 điểm ở 3 trận lượt đi.

Văn Toàn đang lấy lại những gì tốt nhất của mình ở HAGL. Ảnh: VFF
Văn Toàn đang lấy lại những gì tốt nhất của mình ở HAGL. Ảnh: VFF

HAGL từng thua Jeonbuk Hyundai Motors 0-1 ở vòng 3 trên sân Thống Nhất tối 22/4 sau cú sút thần sầu của Seon Min phút bù giờ áp chót trận đấu. Đó là trận lượt đi và trên lý thuyết như “Zico Thái” nói là trận đấu mà Jeonbuk Hyundai Motors là đội chủ nhà. Thế nên, HAGL sẽ phải làm tốt hơn khi đụng độ đối thủ này tối 25/4.

“Zico Thái” nói trong phòng họp báo sau trận: “Trước tiên tôi xin cảm ơn các học trò. Họ đã chơi rất tốt trong trận lượt về. Tôi tự hào về họ khi tất cả đã nỗ lực chơi một trận đấu cống hiến.

Các cầu thủ trụ cột của chúng tôi đều là những cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, họ có kinh nghiệm ở ĐTQG và đã thi đấu quen với mật độ dày. Chúng tôi coi 3 trận đầu tiên như vòng loại, 3 trận tiếp theo như vào bán kết và chung kết. Nhưng cũng phải thừa nhận, một số cầu thủ hơi mệt nhưng họ cũng đã cố gắng hết mình”.

HAGL đã cam kết thi đấu vì màu cờ sắc áo CLB, đại diện hình ảnh bóng đá Việt Nam. Tinh thần khát khao, không bỏ cuộc của họ xứng đáng là điều được ghi nhận. Sau bàn mở tỷ số của Seon Min, HAGL vẫn nỗ lực vùng lên để tìm bàn gỡ. Hậu vệ Hữu Tuấn đã có pha đi bóng và kiến tạo để đời cho Văn Toàn ghi bàn thắng lịch sử với HAGL năm nay.

Đó là bàn thua đầu tiên mà nhà vô địch Hàn Quốc phải nhận sau 4 vòng đấu. CLB từng 2 lần lên đỉnh AFC Champions League 2006 và 2016 rõ ràng không hề mong muốn kết cục như thế khi họ phải thắng HAGL để đòi lại ngôi nhất bảng từ tay Yokohama F Marinos, đội đã thắng 3 sao trước Sydney FC trước đó.

HAGL không bỏ cuộc như Sydney FC, CLB đã chơi rất hời hợt khi thua đương kim á quân Nhật Bản ở trận đấu sớm nhất lượt 4. Sydney FC dù được chơi hơn người giữa hiệp 2 nhưng vẫn không có bàn gỡ, thậm chí họ còn bị thua thêm bàn thứ 3.

HAGL với tư thế chủ nhà và chơi rất quyết tâm đã không phụ lòng những người yêu mến cổ vũ họ.

Văn Toàn nói sau trận đấu: “Đã lâu rồi tôi mới ghi được bàn thắng. Bàn thắng này giúp cho tôi giải tỏa áp lực. Đã có lúc tôi không tự tin vào bản thân mình nữa. Tôi cũng đã nói điều đó với HLV. Bàn thắng vào lưới Jeonbuk giúp tôi tự tin hơn nữa. Trong tương lai tôi sẽ cố gắng để giúp đội bóng hơn nữa”.

Ở trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ bảng H AFC Champions League 2022, HAGL sẽ gặp CLB đang nhất bảng là Yokohama F Marinos.

Đội bóng của HLV Kiatisuk đang xếp hạng 3 với 2 điểm, bằng với Sydney FC nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Còn Yokohama F Marinos đang dẫn đầu bảng với 9 điểm (3 thắng, 1 thua), hơn Jeonbuk Hyundai Motors 1 điểm.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm