HLV Kiatisuk thừa nhận HAGL thắng may ở Cúp QG 2022

10/04/2022 05:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Chiều 9/4, CLB HAGL tiếp đón CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp QG – BaF Meat 2022. Đây được xem là bài test cuối cùng của đội bóng phố Núi trước khi bước vào thi đấu vòng loại AFC Champions League diễn ra vào 16/4 tới.

Video HAGL 0-0 Hà Tĩnh (5-3, penalty), vòng 1/8 Cúp quốc gia

Video HAGL 0-0 Hà Tĩnh (5-3, penalty), vòng 1/8 Cúp quốc gia

Ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia, HAGL và Hà Tĩnh hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu. Ở loạt sút luân lưu, đội chủ nhà HAGL chứng tỏ được bản lĩnh và giành chiến thắng 5-3 trước Hà Tĩnh.

Chính vì vậy, HLV Kiatisuk đã sử dụng đội hình xuất phát với những cầu thủ xuất sắc nhất vào sân. Đây cũng là trận đấu đầu tiên ở mùa bóng 2022, sân Pleiku được phép mở cửa đón khán giả vào sân.

Với lợi thế sân nhà, HAGL nhanh chóng chiếm thế chủ động trong lối chơi và tổ chức tấn công lên phần sân đối phương. Nửa đầu hiệp 1, liên tiếp các cú dứt điểm của Minh Vương, Mauricio đã đặt khung thành của Dương Quang Tuấn vào tình thế nguy hiểm. Thế nhưng, khi không ghi được bàn thắng, HAGL suýt phải trả giá khi Paollo Madeira Oliveria dứt điểm trượt cột dọc của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh trong gang tấc ở phút 26.

Đến phút 53, Paollo tiếp tục có cú đánh đầu ở cự li gần sau pha đá phạt góc của đồng đội bên phía cánh phải. Đáng tiếc, bóng lại tìm đến cột dọc khung thành. Dù sau đó, cả HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liên tiếp tạo ra các cơ hội về phía khung thành của nhau, song không có bàn thắng nào được ghi, buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng bại.

Trên chấm 11m, cả 5 cú sút của HAGL đều được thực hiện thành công bởi Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Công Phượng và Silva Dos Santos. Trong khi đó, Trần Văn Công bên phía Hà Tĩnh lại sút bóng dội xà ngang ở lượt sút thứ 3. Qua đó, khép lại trận đấu với tỉ số 5-3, HAGL tiếp tục bước vào vòng sau của Cúp QG 2022.

Chú thích ảnh
Dos Santos ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định tỉ số 5-3 cho HAGL. Ảnh: Dư Toán

“Trước khi bước vào trận đấu, tôi đã nói với các cầu thủ hãy xem trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là một bài tập dượt trước khi bước vào vòng bảng AFC Champions League. Nếu các cầu thủ thi đấu tốt, đó sẽ là sự chuẩn bị tốt cho những trận đấu giải tới đây”, HLV Kiatisuk phát biểu sau trận đấu.

Thực tế, đây là một “buổi tập dượt” đầy khó khăn của đội bóng phố Núi. Dù thi đấu áp đảo ở phần lớn thời gian trong trận đấu, nhưng họ không thể tạo ra được các cơ hội ăn bàn rõ rệt.

Những tình huống phối hợp bóng nhỏ của HAGL dễ dàng bị các cầu thủ khách đánh chặn; những quả tạt bóng của Hồng Duy hay Văn Thanh đều không đưa bóng đến đúng vị trí của Brandao hay Dos Santos; còn những cú sút xa của Tuấn Anh hay Xuân Trường đều không mang lại kết quả tốt. Thậm chí, nếu không may mắn, HAGL có thể đã phải dừng bước ở vòng 1/8 Cúp QG, nếu pha đánh đầu của Paollo không tìm đến cột dọc.

“Có thể nói, chúng tôi cũng đã may mắn khi bóng không đi vào lưới, nhưng may mắn luôn là một phần của bóng đá. Thực tế, sau trận hòa ở vòng 2 V-League, chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị tốt. Nhưng Hà Tĩnh đã thi đấu rất ấn tượng, họ phòng ngự tốt, ngăn chặn sớm những pha phối hợp bóng nhỏ của chúng tôi. Trong bóng đá, sẽ có thắng, có hòa, có thua, và chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho các tình huống xảy ra”, Zico Thái chia sẻ.

Về phần mình, HLV Nguyễn Thành Công của Hà Tĩnh cho rằng, trong trận đấu này, HAGL đã thi đấu ấn tượng, trở lại tốt hơn so với trận đấu ở vòng 2 V-League: “Ở trận đấu này, HAGL đã có sự trở lại ít nhiều ở lối chơi, họ có sự hưng phấn tốt, nhất là khi có khán giả cổ vũ trên sân. Tôi hài lòng với kết quả này, không có gì phải nuối tiếc, các cầu thủ đã thi đấu rất tốt, hết sức mình, nhưng khi đã bước vào loạt đá penalty thì buộc phải phụ thuộc vào may mắn”.

Rõ ràng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của HLV Nguyễn Thành Công đã có đấu pháp phù hợp trước một HAGL được cổ vũ bởi hàng ngàn khán giả trên sân. Đội khách đã tổ chức cự li đội hình phòng ngự hợp lý, “bắt chết” những chân sút nguy hiểm bên phía đội bóng phố Núi như Brandao, Dos Santos hay Công Phượng, Văn Toàn.

Lối chơi chắc chắn của Hà Tĩnh đã khiến HAGL không thể xuyên thủng được mảnh lưới của thủ môn Dương Quang Tuấn trong suốt 90 phút chính thức của trận đấu. Tuy nhiên, để có được thành tích này, Hà Tĩnh đã phải trả giá khá đắt, khi các cầu thủ của họ liên tục gặp chấn thương, phải nằm sân. Thậm chí, có thời điểm, 4 cầu thủ của họ phải nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế hoặc các đồng đội.

“Cầu thủ của chúng tôi đã bị bào mòn sức khỏe sau 2 trận đấu liên tiếp. Sau trận đấu với Nam Định, chúng tôi phải di chuyển ngay vào Pleiku, và không có một thời gian nào để tập luyện. Vì vậy, việc các cầu thủ bị ảnh hưởng sức khỏe, thể lực là điều dễ hiểu”, HLV Nguyễn Thành Công lý giải.

Sau trận đấu này, HAGL sẽ vào TP.HCM để tham dự vòng bảng AFC Champions League. HLV Kiatisuk không tiết lộ nhiều điều về sự chuẩn bị của đội bóng phố Núi cho chiến dịch cấp châu lục.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Công dành lời chúc tốt đẹp đến Zico Thái và các học trò: “Khi HAGL thi đấu ở AFC Champions League, họ không còn là HAGL nữa, mà họ đại diện cho bóng đá Việt Nam thi đấu ở cấp châu lục. Tôi hy vọng họ sẽ chơi tốt và đạt được những kết quả khả quan ở giải đấu này”.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm