HLV Kiatisuk: 'Còn quá sớm để nói đến chức vô địch'

29/04/2021 08:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi trên chân và tận dụng tốt những cơ hội ghi bàn trong hiệp 1, HAGL đã giành chiến thắng không mấy khó khăn trước đội chủ nhà Thanh Hóa với tý số 2-1, qua đó nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Viettel lên thành 5 điểm.

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 12: HAGL vs Bình Dương. Hà Nội vs Sài Gòn

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 12: HAGL vs Bình Dương. Hà Nội vs Sài Gòn

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 12: HAGL vs Bình Dương. Hà Nội vs Sài Gòn. VTV6. BĐTV. Trực tiếp bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V-League 2021. Kết quả V-League vòng 11.

“Chúng tôi đã dành sự thận trọng trước đối thủ và các cầu thủ của tôi đã thực hiện tốt ý đồ chiến thuật. HAGL đã tận dụng tốt cơ hội ghi bàn trong hiệp 2 để giành chiến thắng xứng đáng.

Chúng tôi đã tạo ra khoảng cách 5 điểm với Viettel nhưng các cầu thủ không được chủ quan. Việc tạm dẫn đầu bảng sẽ là bước chạy đà quan trọng cho giai đoạn 2 của giải LS V-League và còn quá sớm để nói đến chức vô địch. Các cầu thủ cần tập trung cao nhất cho từng trận đấu”, HLV Kiatisuk đã chia sẻ như vậy sau khi HAGL giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Thanh Hóa ở vòng 11.

Trở lại với diễn biến trận đấu, Thanh Hóa bước vào trận đấu này có sự trở lại rất quan trọng của trung vệ Epassi nhưng lại không có 2 trụ cột quan trọng khác là Văn Thắng, Hữu Dũng. Trong khi đó, HLV Kiatisuk có trong tay những quân bài xuất sắc nhất.

Được kỳ vọng sẽ là trận cầu hấp dẫn, nóng bỏng, nhưng diễn biến trên sân ở hiệp 1 lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán trên. Cả Thanh Hóa và HAGL đều nhập cuộc với tốc độ chậm và thể hiện rõ sự thận trọng.

Thay vì tổ chức các đợt tấn công “ăn miếng – trả miếng”, cả hai đội dường như chỉ tập trung cho khâu phòng thủ. HAGL có phần nhỉnh hơn ở khu trung tuyến, nhưng họ lại chưa thể tạo ra những pha phối hợp tấn công thực sự có nét, gây nguy hiểm cho khung thành Thanh Hóa.

Đội chủ nhà đã chọn lối chơi phòng thủ chặt – phản công nhanh với sự năng nổ của bộ ba Thành Long – Gramoz – Pinto. Dù vậy, các học trò của HLV Petrovic không dễ để tiếp cận khung thành của đội khách. Những tình huống dứt điểm đáng chú ý nhất chỉ là các pha sút xa đưa bóng đi vọt xà của Gramoz và Pinto ở cuối hiệp 1.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Kiatisuk, HAGL, HAGL vs Bình Dương, V-League, lịch thi đấu vòng 12 V-League, BXH V-League, bầu Đức, Công Phượng, Văn Toàn
HAGL đang tạo được lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch ở LS V-League 2021. Ảnh: Kim Như

Về phần HAGL, các mũi nhọn như Công Phượng, Văn Toàn, Brandao đã bị hàng thủ của Thanh Hóa chăm sóc khá kỹ nên hầu như ít có cơ hội dứt điểm thuận lợi. Tình huống đáng chú ý nhất của đội khách là pha sút phạt từ ngoài vòng cấm của Công Phượng đưa bóng dội xà ngang ở phút cuối cùng của hiệp 1. Tỷ số 0-0 là kết quả khép lại hiệp đấu đầu tiên đầy tẻ nhạt.

Ngay đầu hiệp 2, cả hai đội đều tăng tốc trong tấn công và các học trò của HLV Kiatisuk là những người chơi lấn lướt hơn. Tuyến giữa của Thanh Hóa đã lép vế hơn, do vậy đội chủ nhà đã sớm rơi vào thế phải chống đỡ các pha tấn công của đội khách.

Những pha ép sân liên tục đã giúp HAGL có bàn mở tỷ số ở phút 48 nhờ pha ghi bàn của Minh Vương. Bàn thắng là kết quả của một pha tấn công nhanh và hiệu quả của đội khách.

Bị dẫn bàn nhưng Thanh Hóa vẫn gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức tấn công. Cách chơi của đội chủ nhà chưa đủ độ sắc bén để vượt qua được hàng thủ chắc chắn của HAGL.

Tấn công không hiệu quả, Thanh Hóa còn bị thổi phạt đền ở phút 66. Công Phượng đã thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-0 cho HAGL. Đây cũng là hệ quả tất yếu và là phần thưởng xứng đáng cho đoàn quân của HLV Kiatisuk.

Bị dẫn 0-2, Thanh Hóa dồn toàn lực lên tấn công. Đình Tùng, Đình Hùng cũng đã được tung vào sân nhằm tăng cường sức tấn công và tạo ra đột biến. Mặc dù vậy, đây cũng là lúc HAGL lùi đội hình về để bảo toàn lợi thế. HLV Kiatisak cũng có những sự thay đổi người tập trung cho khâu phòng thủ.

Sự nỗ lực của đội chủ nhà đã chỉ đem về bàn thắng danh dự ở phút bù giờ từ chấm đá phạt đền của Gramoz. Chung cuộc, HAGL giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Mạch trận bất bại của Thanh Hóa đã bị chặn lại, còn HAGL tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng của mình.

Sau trận đấu, HLV Petrovic cho biết: “Chúng tôi đã mất một số trụ cột cho trận đấu này, vả lại lực lượng lại khá mỏng vì vậy đã không thể có được kết quả tốt nhất ở trận đấu này. HAGL là đội bóng mạnh hơn khi sở hữu đến 4-5 cầu thủ tốt nhất Việt Nam hiện nay và họ đã chơi tốt hơn so với Thanh Hóa ở trận đấu này. Mặc dù vậy, tôi cũng vẫn hài lòng với các cầu thủ của tôi. Họ đã thể hiện được sự cố gắng hết mình và cũng có cơ hội ghi bàn. Chúng tôi sẽ làm lại ở trận đấu tới”.

Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm