HLV Iraq ngả mũ trước hàng phòng ngự Việt Nam

09/10/2015 07:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu sau trận đấu, HLV Yahya Alwan của đội tuyển Iraq bày tỏ sự thán phục trước năng lực chuyên môn tuyệt vời của hàng thủ đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là thủ môn Nguyên Mạnh.

HLV Alwan thừa nhận: “Đó mới là bóng đá. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn và chơi không đúng năng lực trong hiệp 1. Hiệp 2 chúng tôi đã chơi tốt hơn nhưng thủ môn đội tuyển Việt Nam quá xuất sắc.

Có 7 cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Iraq đã không kịp thích nghi và truyền thông Iraq cũng không đứng về phía đội tuyển. Tôi có cảm giác nhiều cầu thủ Iraq không tự tin ở trận đấu này, chỉ đến khi có bàn thắng gỡ hòa, cảm giác sợ hãi mới chấm dứt. Nhưng để đánh giá cơ hội đi tiếp thì tôi hoàn toàn tự tin vì chúng tôi còn 2 trận đấu sân nhà với Thái Lan, Việt Nam cùng trận đấu sân khách với đối thủ không mạnh là Đài Loan.

Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam có tốc độ rất tốt. Thái Lan có hàng tấn công và tiền vệ phải mạnh nhưng đội tuyển Việt Nam có hàng phòng ngự tốt. Tôi thấy đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ nhiều trong những năm trở lại đây và các bạn sẽ còn hay hơn nữa.

Nếu thủ môn Nguyên Mạnh chơi tốt như trận đấu ngày hôm nay thì tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại Thái Lan”.

Về phần mình, HLV Toshiya Miura chia sẻ: “Trước tiên tôi xin cảm ơn các CĐV đã ủng hộ rất nhiệt tình. Các cầu thủ đã thể hiện tinh thần chiến đấu, lối chơi đồng đội quyết liệt. Điều không may là đội tuyển Việt Nam đã phải nhận bàn thua ở những phút cuối nhưng công bằng mà nói nó phản ánh đúng cục diện trên sân. Trận hòa này không phải là lịch sử trong sự nghiệp huấn luyện của tôi.

Đội tuyển Việt Nam hôm nay phạm lỗi nhiều hơn nhưng thi đấu với những đối thủ cao to thì không chỉ tình huống bóng bổng mà cả tình huống không bóng thì cũng rất nguy hiểm. Tôi cũng đã nhắc nhở các học trò là phải luôn theo sát các cầu thủ Iraq trong bất kỳ tình huống nào. Về bàn thua, tôi không quan sát rõ nên không đánh giá về quyết định của trọng tài.

Tôi nghĩ hôm nay đội Iraq chơi không tốt như trận gặp Thái Lan. Lối chơi của họ khá đơn giản, chủ yếu bóng dài từ dưới lên. Đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt cho tình huống này và đối phó được trước lối đá của đội Iraq và họ không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành chúng ta.

Tiền đạo Mahmoud luôn bị kẹp chặt giữa 2 trung vệ Tiến Thành và Tiến Duy của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VSI

Một điều tôi muốn chia sẻ là những ý kiến của các chuyên gia và người hâm mộ trước trận đấu chúng tôi đều biết nhưng không muốn bận tâm nhiều. Tại AFF Cup và SEA Games, chúng ta đã có nhiều bài học khi niềm tin quá lớn đặt vào đội tuyển, sau đó không đạt được thì thất vọng.

Tôi đã nói với các cầu thủ là ngay cả khi có thua Iraq thì chúng ta cũng không được phép thất vọng, không được dừng lại mà phải chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp với Thái Lan.

Nhìn chung hàng phòng ngự hôm nay đã chơi tốt. Tôi cũng yêu cầu các cầu thủ là khi đội bóng ở thế trận phòng ngự thì bất cứ cầu thủ nào cũng phải đảm đương nhiệm vụ phòng ngự. Đó cũng là lý do tôi xếp Hồng Quân đá chính ngay từ đầu, đưa Công Phượng vào đá cặp với Công Vinh, đẩy Văn Quyết sang cánh trái.

Như các bạn đã thấy hôm nay Công Vinh thi đấu như thế nào, trận với Đài Loan Công Vinh cũng thi đấu máu lửa, tích cực, hỗ trợ cho hàng tiền vệ. Tôi cũng hiểu tại sao Công Vinh là cầu thủ quan trọng của bóng đá Việt Nam và từng vô địch AFF Cup 2008.

Thái Lan và Iraq cách chơi hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt để đương đầu với Iraq và với Thái Lan tôi đã nghiên cứu lâu và có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu tới”.

Lâm Chi (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm