HLV Huỳnh Đức than kém may mắn

12/07/2015 12:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Để thua Becamex Bình Dương trên sân nhà Chi Lăng, thay vì chỉ trích trọng tài như trước đó, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng SHB Đà Nẵng đã kém may mắn.

Sau trận đấu, hai HLV hai tâm trạng khác nhau. Ông Mai Đức Chung cho biết: “Đúng như tôi dự đoán, trận này Đà Nẵng sẽ đá ngay từ đầu, họ đã thua một trận lượt đi rồi, cho nên trận này trên sân nhà họ sẽ phải cố gắng.

Cũng phải nói rằng, trận này chúng tôi cũng đã có một tinh thần rất tốt và trong bóng đá chúng tôi cũng có một phần may mắn. Bởi nếu như lúc đó thủ môn đẩy được bóng ra thì chúng tôi sẽ không ăn được quả thứ nhất. Còn quả thứ hai thì cầu thủ sút bóng bật chân đối phương vào lưới.

Thực ra, ngay khi vừa vào trận đấu chúng tôi cũng rất căng thẳng. Đá trên sân của đối thủ, họ có lượng cổ động viên rất đông và vận động viên của Đà Nẵng đá cũng rất tiến bộ. Phải nói rằng, Đà Nẵng đã bắt nhịp được trận đấu. Cũng vì vậy mà chúng tôi cố gắng và quyết tâm hơn.  Chúng tôi luôn cẩn thận, nhìn nhận đúng vấn đề và không chủ quan”.

Trong khi đó  HLV Huỳnh Đức khá tâm trạng. Ông chia sẻ: “Trước khi đá với Bình Dương tôi cũng đã dự đoán trước rồi. Đối thủ rất mạnh và họ đá rất đồng đều, đặc biệt thời điểm này họ đang giữ phong độ rất cao. Còn chúng tôi thì phong độ đang không tốt, về mặt con người đang thiếu hụt rất nhiều.

Các bạn cũng biết, với mật độ thi đấu dày đặc như vậy của các cầu thủ lớn tuổi thì họ cũng thấm mệt. Chẳng hạn như Vũ Phong xuống sức thấy rõ, Nguyên Sa hôm nay cũng bị chấn thương và một vài vị trí khác. Tuy nhiên, về lối chơi thì chúng tôi vẫn chơi tốt. Dù thua nhưng tôi vẫn động viên và khích lệ các cầu thủ của tôi phải giữ được tinh thần luôn tốt. Dù thua nhưng họ vẫn kiểm soát được đường đi của trái bóng.

Về hai bàn thua thì rõ ràng chúng tôi không gặp may. Quả thứ nhất thì tôi rất tiếc, trong trường hợp nếu một người đi lên thì phải có một người lùi lại. Và nếu như lúc đó anh Vĩnh lùi lại thì tôi nghĩ chúng tôi không thua trái banh đó. Còn quả thứ hai thì có thể nói là chúng tôi xui thôi. Cũng giống như chơi tennis mà treo lưới thì cũng chịu.

Ở hiệp 2 chúng tôi đã hay đổi lối chơi và các cầu thủ đã thi đấu tốt hơn, gần như là đá nửa sân. Bởi vậy, tôi rất ghi nhận tinh thần của các học trò, họ làm rất tốt, kiểm soát trận đấu rất tốt. Tuy nhiên tôi cần hiệu quả. Hôm nay mọi thứ đều rất tốt và chỉ còn thiếu bàn thắng, đó là điều cuối cùng chúng tôi cần và điều đó tôi chưa làm được".

Hoàng Yến (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm