HLV Hoàng Anh Tuấn chết lặng, cầu thủ U18 Việt Nam không tin mình bị loại

14/09/2017 06:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Anh Tuấn đã không giấu được sự buồn bã sau trận thua 1-2 trước U18 Myanmar. Hình ảnh lặng lẽ thay thế cho sự nhiệt huyết trên đường piste suốt 90 phút. Trong khi đó, nhiều cầu thủ U18 Việt Nam không kìm nén được cảm xúc, họ không tin việc mình đã bị loại khỏi giải đấu.

Chú thích ảnh
Sau bàn thua từ quả đá phạt trực tiếp, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bắt đầu tỏ rõ sự lo lắng. Sau đó, ông cố gắng giúp các học trò kích thích lại tinh thần trước một U18 Myanmar càng đá càng mạnh mẽ và hưng phấn. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Bàn thua thứ hai sau sai lầm chống bóng bổng của thủ thành Y Êli Niê đẩy U18 Việt Nam vào thế phải tấn công. Thế nhưng, Văn Công (số 16) và các đồng đội có quá ít thời gian để sửa sai cho đồng đội. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Thủ môn U18 Myanmar câu giờ trước sự bất lực của tiền đạo Lê Văn Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Lê Xuân Tú buồn bã sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Daypuyat. Anh là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất của U18 Việt Nam trên đất Myanmar nhưng sau trận đấu tối ngày 13/9, Giải U18 Đông Nam Á 2017 đến đây là khép lại. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
U18 Myanmar ăn mừng cực kỳ phấn khích. Họ ngược dòng đánh bại đội tuyển U18 Việt Nam với tinh thần chiến đấu quật cường, không bỏ cuộc. Những cầu thủ áo trắng lặng thinh trước sự phấn khích của đội chủ nhà. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự như chết lặng sau trận đấu. Có lẽ, ông vẫn không tin rằng đội tuyển U18 Việt Nam đã thất bại sau những toan tính chi tiết. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Ông thầy người Khánh Hòa động viên các học trò. Ông nói ngắn gọn và tin rằng cả đội vẫn còn cơ hội khẳng định mình ở những giải đấu tiếp theo. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Trương Tiến Anh đến động viên các đồng đội, anh khích lệ từng người đứng dậy. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Các cầu thủ U18 Việt Nam lần lượt tự kéo nhau đứng dậy. Họ vừa trải qua nỗi buồn thất trận rất lớn khi cánh cửa đi tiếp vốn đã rất rộng mở. Ảnh: Hiếu Lương.

  

U18 Myanmar 2-1 U18 Việt Nam: Thủ môn hớ hênh biếu U18 Myanmar tấm vé vào bán kết

U18 Myanmar 2-1 U18 Việt Nam: Thủ môn hớ hênh biếu U18 Myanmar tấm vé vào bán kết

Thủ thành của U18 Việt Nam Y Eli Nie đã có pha bắt bóng không tốt khi để bóng bật ra tạo điều kiện cho cầu thủ U18 Myanmar dễ dàng có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. U18 Việt Nam chính thức bị loại từ vòng đấu bảng.

Chú thích ảnh
Thủ thành Y Êli Niê mắc sai lầm ở những phút cuối cùng. Thủ môn người Ê đê là 1 trong 5 thủ môn của các đội tuyển Việt Nam gặp phải những sai lầm tai hại trong năm 2017. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Ngồi ở góc cabin dành cho U18 Việt Nam. Y Êli Niê chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh và không giấu nổi đôi mắt ngấn lệ. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Tiền đạo Lê Văn Nam cũng không kìm được nước mắt. Cậu đá chai nước, khóc như một đứa trẻ và luôn miệng nói rằng không thể thua được. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Trợ lý HLV Nguyễn Việt Thắng ngồi lặng thinh ở ghế cabin. Anh cũng không biết giải thích thất bại này như thế nào. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Đội trưởng Thái Bá Sang là người khóc nhiều nhất. Bác sỹ Phạm Văn Minh và Liễu Quang Vinh cố gắng giúp Bá Sang trấn tĩnh. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
GĐKT Jurgen Gede nắm chặt tay, ông và ban huấn luyện U18 Việt Nam đã có những tính toán hợp lý ở giải đấu, nhưng 10 phút cuối trận đấu với U18 Myanmar là khoảng thời gian mất kiểm soát đáng tiếc. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Cabin của U18 Việt Nam trên sân Thuwunna nhuốm màu buồn bã và chán nản. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Thêm một lứa cầu thủ nữa lỡ hẹn với Giải U19 Đông Nam Á. Tròn 10 năm, bóng đá Việt Nam chưa một lần lên đỉnh cao nhất tại giải đấu trẻ này. Ảnh: Hiếu Lương.

  Hiếu Lương (Từ Myanmar)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm