HLV HAGL 'chê' BHL Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm từ chối dự họp báo

11/05/2018 22:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu lượt đi tứ kết Cúp QG – Sư tử trắng 2018 giữa HAGL và Hà Nội FC diễn ra vào tối 11/5 đã cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở, đúng như những gì mà người hâm mộ đã chờ đợi từ trước khi trận đấu này diễn ra.

Thế nhưng, trận đấu lại không được khép lại với những hình ảnh đẹp, bởi chiếc thẻ đỏ của Thành Lương và sự phản đối quyết định của trọng tài đến từ phía ban huấn luyện Hà Nội FC đã khiến những phút cuối của trận đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

HAGL đối đầu Hà Nội FC là cặp đấu được trông chờ không chỉ bởi tính chất của một trận tứ kết, mà nó còn đến từ sức nóng của các tuyển thủ U23 như Công Phượng, Xuân Trường,… của HAGL đối đầu với Quang Hải, Duy Mạnh… bên phía Hà Nội FC.

Một lý do nữa khiến người ta trông chờ vào trận đấu này, là chỉ cách đây chưa lâu, HAGL đã để thua tới 0-5 trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC, và người hâm mộ đội bóng phố Núi hy vọng sẽ có thể rửa được nỗi đau trước đó.

Trọng tài tiếp tục 'gây bão' ở trận HAGL-Hà Nội FC

Trọng tài tiếp tục 'gây bão' ở trận HAGL-Hà Nội FC

Trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Cúp QG 2018 đã bị gián đoạn ít phút sau những quyết định thổi phạt của trọng tài Ngô Duy Lân.

Đúng như dự đoán, hai đội đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn. Hà Nội FC là đội có được bàn thắng trước do công của Oseni Ganiyu Bolaji ở phút 45+2. Sang hiệp 2, HAGL có được bàn gỡ hòa 1-1 khi Duy Mạnh lóng ngóng phản lưới nhà trước pha căng ngang của Văn Thanh.

Nhưng không lâu sau, Hà Nội FC lại vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Quang Hải, trước khi Công Phượng ấn định tỉ số hòa 2-2 ở phút 82 trên chấm 11m.

Sức nóng của trận đấu dường như đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của cầu thủ hai đội, khi những pha va chạm liên tiếp xảy ra. Trong hiệp 1, có ít nhất hai tình huống cầu thủ của HAGL và Hà Nội FC gây gổ với nhau. Đầu tiên là Duy Mạnh và Rimario, và sau đó là A Hoàng và Moses Oloya. Sức nóng trên sân buộc trọng tài Ngô Duy Lân phải rút ra 2 thẻ vàng cảnh cáo A Hoàng và Moses Oloya để hạ hỏa những cái đầu nóng của cầu thủ hai đội.

Chú thích ảnh
Cảnh tượng hỗn loạn trên sân Pleiku ở cuối trận. Ảnh: Dư Toán

Thế nhưng, đỉnh điểm của những tranh cãi đến từ tình huống trọng tài Ngô Duy Lân rút thẻ đỏ đối với Phạm Thành Lương bên phía Hà Nội FC. Phút 85, Thành Lương phải nhận thẻ vàng khi phạm lỗi với cầu thủ HAGL, vì lỗi phản ứng với trọng tài nên cầu thủ này đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ ngay sau đó, phải rời sân.

HLV Chu Đình Nghiêm đã không đồng ý, phản ứng gay gắt với quyết định của trọng tài, đồng thời lao vào sân để phản đối. Sau đó, HLV này bị các trọng tài yêu cầu phải rời khỏi băng ghế chỉ đạo.

Chính những phản đối gay gắt của ban huấn luyện Hà Nội FC đã khiến một số CĐV của HAGL phản ứng ngược lại, và nếu không có sự can thiệp kịp thời của lực lượng cảnh sát cũng như ban lãnh đạo HAGL, thì thật khó hình dung, chuyện gì sẽ xảy ra.

Vì lẽ trên, trận đấu bị tạm hoãn khoảng 5 phút, khi đã đi đến gần cuối. Chơi hơn người, song HAGL không thể tận dụng được cơ hội để ghi thêm bàn thắng, đành chấp nhận kết quả hòa 2-2 ngay trên sân nhà. Về phần mình, HLV Chu Đình Nghiêm đã không dự buổi họp báo sau trận đấu, dù đã được BTC mời nhiều lần.

Thành Lương nhận thẻ đỏ, HLV Hà Nội FC bị truất quyền chỉ đạo, HAGL hòa kịch tính Hà Nội FC

Thành Lương nhận thẻ đỏ, HLV Hà Nội FC bị truất quyền chỉ đạo, HAGL hòa kịch tính Hà Nội FC

Chỉ trong vòng ít phút ngắn ngủi, cả cầu thủ Thành Lương và HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đều bị truất quyền thi đấu cũng như chỉ đạo do lỗi phản ứng trọng tài.

Đánh giá về điều này, HLV Dương Minh Ninh cho biết: “Những trận đấu gần đây, về trọng tài, HAGL không có ý kiến gì, nếu trọng tài nhận định không chính xác thì khán giả sẽ không hài lòng. Tôi nghĩ ban huấn luyện Hà Nội FC không nên làm vậy, không nên căng thẳng tạo ra sự căng thẳng giữa hai đội mà nên tìm cách nào tốt nhất để giải quyết”.

Về phản ứng của khán giả trên sân Pleiku, HLV Dương Minh Ninh cho rằng đó là một hành động đúng. “Tôi cho rằng, lỗi là của Thành Lương đã có cử chỉ không tốt và chiếc thẻ đỏ là hợp lý. Còn nếu sau khi xem băng ghi hình không đúng thì đó là quyền của BTC, BHL của HAGL sẽ tuân thủ mọi quyết định”, ông Dương Minh Ninh cho biết thêm. Đối với lối chơi của đội bóng, HLV Dương Minh Ninh cho rằng, đây là trận đấu cả hai đội thi đấu rất tốt, ông cũng hài lòng với kết quả nhưng tỏ ra khá tiếc nuối: “Nếu trong hiệp 1, chúng tôi kết thúc chuẩn xác hơn thì kết quả đã khác”.

Kết quả hòa 2-2 trên sân nhà khiến HAGL gặp khó khăn ở lượt về khi phải làm khách trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, HLV Dương Minh Ninh tỏ ra khá lạc quan: “Trong bóng đá không nói trước được điều gì, chúng tôi vẫn còn 100% cơ hội để đi tiếp, với sự nỗ lực trong thời gian gần đây tôi tin lượt về chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn”.

Còn về phần HLV Chu Đình Nghiêm và Hà Nội FC, việc có được 2 bàn thắng trên sân khách giúp họ có được lợi thế lớn trước trận lượt về. Thế nhưng, việc phản ứng gay gắt với trọng tài cũng như việc bỏ họp báo sau trận đấu có thể sẽ mang đến những điều không tốt, đối với riêng cá nhân HLV Chu Đình Nghiêm và có thể là cả Hà Nội FC.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm