HLV Đỗ Văn Minh: ‘Chốn phồn hoa đã làm hư Long Giang’

25/07/2014 13:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “6, 7 năm nó đi xa không còn chơi bóng ở đất Tiền Giang, có lẽ nơi phồn hoa đô thị đã làm hư nó”, HLV Đỗ Văn Minh, người thầy đầu tiên dìu dắt thế hệ vàng của bóng đá Tiền Giang phiên bản 2 từ lứa năng khiếu, chia sẻ về một trong những cậu học trò xuất sắc nhất của mình.

* Ông có cảm giác gì khi nghe tin cậu học trò của mình dính vào vụ án tiêu cực mới đây?

- Có lẽ nhiều người cũng như tôi rất bất ngờ khi đón nhận tin này. Nhưng giờ có nói gì cũng vô ích.

* Khi ông còn dẫn dắt lứa trẻ Tiền Giang, ông có ấn tượng gì về cậu học trò Long Giang của mình?

- Hồi đó những Long Giang, Nhật Tân, Thanh Hải, Phúc Hiệp… đều có niềm đam mê bóng đá cháy bỏng. Tụi nó tập luyện siêng năng và không cần quan tâm đến thời gian. Đứa nào cũng ngoan hiền. Khi đó đá bóng có cơm ăn là mừng rồi chứ làm gì có tiền nong. Còn khi CLB Tiền Giang chơi ở hạng Nhất, cầu thủ cũng được trả lương không cao nên có muốn làm bậy cũng không được.

Nhân cách của mỗi đứa trẻ thay đổi tùy theo môi trường. Ở Tiền Giang, khi xảy ra vụ án tiêu cực năm 2000, tôi nghĩ Long Giang cũng không liên quan. Tính nó rất kỹ lưỡng trong tiền bạc. Sau này, khi chuyển đi thi đấu ở Sài Gòn, tôi không còn biết nhiều tin tức về nó.

Có thể tính cách nó thay đổi từ thời điểm đó. Trong môi trường mới, nó quen thân với ai, ảnh hưởng từ ai thì khó ai cấm được. Với Long Giang, khi trở về nhà, thỉnh thoảng nó mới ghé đến thăm tôi. Thầy trò chỉ trò chuyện bình thường về cuộc sống, sự nghiệp bóng đá chứ không đi xa hơn.

Tôi không ngờ Long Giang lại liều mạng như thế. Bởi lẽ trước đó, rất nhiều cầu thủ Ninh Bình đã làm độ và bị đưa ra ánh sáng rồi. Bài học đó tưởng chừng khiến tất cả cầu thủ phải rùng mình thì không hiểu sao nó lại như thế.

Hơn nữa, gia cảnh của nó cũng đâu đến nỗi khó khăn. Ngược lại, gia đình Giang rất khá giả. Là thầy uốn nắn nó từ khi chập chững bước vào bóng đá, tôi buồn và tiếc cho nó.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

“Long Giang rất kỹ lưỡng chuyện tiền bạc”

Một đồng đội của Long Giang thuộc lứa thế hệ vàng của bóng đá Tiền Giang chia sẻ: “Tập luyện chung với Giang từ nhỏ, tôi rất hiểu tính tình của Giang. Tính nó hiền, trong tiền bạc rất kỹ lưỡng. Khi có lương hay có tiền chuyển nhượng, nó thường gửi về chu cấp cho gia đình. Gia đình của Giang ở Gò Công thuộc dạng giàu có, có nhà đẹp, xe hơi đẹp. Nhiều anh em cầu thủ đồng lứa không ai bằng. Nhưng có lẽ vì thua cá độ ở World Cup, nó không muốn gia đình biết nên tự làm để kiếm tiền trả nợ thôi”.

Đồng Nai bị mất 3 tỷ tiền tài trợ

Hôm qua, UBND tỉnh Đồng Nai, Sở VH,TT&DL Đồng Nai cùng CLB bóng đá đã có cuộc gặp gỡ để trao đổi với báo chí về vụ việc tiêu cực. UBND tỉnh khiển trách những người đứng đầu đội bóng đã không ngăn chặn được sự việc đáng tiếc xảy ra. CLB Đồng Nai cũng thông báo không tiếp nhận những cầu thủ đã dính đến tiêu cực nếu họ trở lại. Tin buồn hơn cho đội bóng Đồng Nai là nhà tài trợ Ôtô Trường Hải đã rút lại số tiền tài trợ 3 tỷ đồng trong 3 năm tới cho CLB. Dù vậy, HLV Trần Bình Sự cho biết điều đó có thể không ảnh hưởng nhiều vì Đồng Nai có nhiều doanh nghiệp trong tỉnh tài trợ cho đội bóng.


Phan An (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm