HLV Chung Hae Seong hết lời khen ngợi HLV HAGL

01/10/2020 20:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 1/10, HAGL tiếp đón TP.HCM trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 13, vòng đấu cuối cùng của lượt đi LS V-League 2020. Việc buộc phải giành 3 điểm mới chắc suất nằm trong top 8 trước đội khách rất mạnh khiến thầy trò HLV Dương Minh Ninh – Nguyễn Văn Đàn gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, những cơn mưa trước và trong trận đấu đã mang đến một “cơn mưa” bàn thắng thực sự trên sân Pleiku, với chiến thắng dành cho những người xứng đáng.

Cục diện V-League 2020: Sài Gòn vô địch lượt đi, HAGL đua vô địch, SLNA có thể rớt hạng

Cục diện V-League 2020: Sài Gòn vô địch lượt đi, HAGL đua vô địch, SLNA có thể rớt hạng

V-League 2020 đã kết thúc giai đoạn một với những diễn biến hấp dẫn ở vòng đấu thứ 13. Với chiến thắng hủy diệt 5-2 trước TPHCM, HAGL đã lọt vào vòng đấu đua chức vô địch với nhiều kỳ vọng. Ở một thái cực khác, thất bại 1-3 trên sân Hải Phòng khiến SLNA đối mặt với nguy cơ rớt hạng lần đầu tiên trong lịch sử.

Quả thực, trước sức mạnh vượt trội của TP.HCM, HAGL đã gặp nhiều khó khăn sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Vũ Nguyên Vũ. Trong khoảng 10 phút đầu của trận đấu, bóng phần lớn lăn bên phần sân của đội chủ nhà.

Thế nhưng, việc không ghi được bàn thắng khiến đội khách phải ngậm “trái đắng” khi liên tiếp nhận hai bàn thua ở các phút 15 và 18, sau những cú dứt điểm của Kelly và Văn Toàn. Đến phút 34, Walsh Chevaughn tiếp tục nổ sung nâng tỉ số lên thành 3-0 sau sai lầm đáng trách của hàng thủ đối phương.

Phút 42, Trần Phi Sơn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho TP.HCM trên chấm 11m. Tuy nhiên, đến phút 53, từ quả đá phạt trực tiếp khó chịu của Xuân Trường, Damir Memovic đã đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 4-1 cho HAGL. Phút 64, Hồng Duy thực hiện đường chuyền hoàn hảo cho Văn Thanh băng lên từ giữa sân, đối mặt với thủ môn Bùi Tiến Dũng, dễ dàng ghi bàn nâng tỉ số lên 5-1.

Dù đến phút 83, đội khách có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-5 của Đỗ Văn Thuận song thời gian còn lại là quá ít để các học trò của HLV Chung Hae Seong có thể mang về 1 điểm, đành chấp nhận thất bại nặng nề trên sân Pleiku.

“Sau thất bại ở vòng đấu trước trên sân của SLNA, các cầu thủ của chúng tôi cũng cảm thấy buồn. Tuy nhiên, chúng tôi đã cố gắng vực dậy tinh thần cho các cầu thủ và khắc phục những thiếu sót. Cùng với đó, các cầu thủ đã thi đấu với nhau nhiều nên rất hiểu ý nhau, và sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV đã tạo động lực cho các cầu thủ. Tôi xin cảm ơn các học trò và các CĐV đã giúp đội bóng mang về chiến thắng hôm nay”, HLV Nguyễn Văn Đàn phát biểu sau trận đấu.

Trong khi đó, HLV Chung Hae Seong nhận mọi sự chỉ trích về phía mình: “Trong trận đấu này, tôi là HLV trưởng, nên trước hết thất bại này là lỗi của tôi. Trước trận, tôi có nhắc nhở các cầu thủ không được chủ quan.

Tuy nhiên, chúng tôi đã phải nhận những bàn thua quá dễ dàng ở cả 2 hiệp thi đấu. Sau trận đấu này, tôi và các trợ lý sẽ mổ băng để xem lại, xác định những sai lầm để chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn 2”.

Trên thực tế, dù dẫn trước sau 45 phút thi đấu đầu tiên, song các cầu thủ HAGL vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ, khi liên tục bị đối phương ép sân. Những bàn thắng của đội chủ nhà phần lớn đều đến từ các tình huống phản công. Chỉ đến khi họ có thêm bàn thắng ở hiệp 2, lối chơi của HAGL mới dần trở nên thanh thoát hơn, cầm bóng nhiều hơn và gây khó khăn cho các cầu thủ TP.HCM.

Có lẽ, phần vì thế trận đã ngã ngũ, phần vì thời tiết mưa lớn khiến các cầu thủ đội khách không thể tạo ra được đột biến. Nhưng trên hết, người hâm mộ không thể phủ nhận lối chơi mang đậm dấu ấn chiến thuật đến từ vị trí HLV trưởng của HAGL.

“Khi tôi còn ở HAGL, HLV Nguyễn Văn Đàn là trợ lý của tôi, và tôi biết ông ấy là một HLV giỏi. Trước khi bước vào trận đấu này, tôi có biết tin ông ấy sẽ làm HLV trưởng cùng với HLV Dương Minh Ninh. Cùng với danh sách ra sân có nhiều cầu thủ chất lượng, thi đấu cho ĐTQG, HAGL đã thi đấu tốt. Tôi hy vọng HLV Nguyễn Văn Đàn – Dương Minh Ninh và các học trò cũ của tôi sẽ thi đấu tốt trong giai đoạn 2”, HLV Chung Hae Seong dành những lời khen cho các đồng nghiệp.

Phía bên kia, HLV Nguyễn Văn Đàn cũng không ngại ngần chia sẻ về những kinh nghiệm cũng như phong cách huấn luyện của mình. Trong suốt 90 phút thi đấu trên sân Pleiku, các cổ động viên có mặt trên khán đài đã không ít lần chứng kiến những pha chỉ đạo có phần “quá khích” của vị HLV này. Thậm chí, dù trời mưa tầm tã, HLV Nguyễn Văn Đàn vẫn đứng dưới mưa chỉ đạo cho các học trò thi đấu tập trung trước sức ép của đối thủ.

“Đó là phong cách huấn luyện của tôi, rất nhiệt huyết và hơi nóng tính, thậm chí có lúc lại hơi quá cao trào. Nhưng phong cách đó đã ăn vào máu của tôi, từ khi tôi còn là một cầu thủ. Tôi và HLV Dương Minh Ninh đã có nhiều thời gian làm việc cùng nhau tại HAGL, nên cũng khá hiểu nhau. Chúng tôi sẽ có sự thống nhất về việc chỉ đạo đội thi đấu như thế nào để mang về kết quả tốt nhất”, HLV Nguyễn Văn Đàn chia sẻ.

Với chiến thắng thuyết phục này, HAGL đã vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH, ngay trên TP.HCM. Điều này đồng nghĩa với việc cả 2 đội sẽ cùng ở nửa trên BXH sau khi giai đoạn 1 của mùa giải kết thúc. HLV của cả 2 đội đều không đặt ra mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2, nhưng cho biết sẽ cố gắng hết sức qua từng trận đấu.

“Với chúng tôi, từ bây giờ, mỗi một trận đấu sẽ chính là một trận chung kết”, HLV Chung Hae Seong đặt quyết tâm.

Còn HLV Nguyễn Văn Đàn cũng khẳng định: “Đội bóng sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình qua từng trận, để khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chúng tôi sẽ không phải hối tiếc điều gì cả”.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm