HLV Bruno thừa nhận sự mệt mỏi

20/02/2016 05:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Iran có quá nhiều cầu thủ giỏi nhưng HLV Bruno Formoso thừa nhận việc để thua Iran 1-13 ở trận bán kết VCK futsal châu Á 2016 một phần do các cầu thủ Việt Nam bị mệt mỏi.

“Hôm nay chúng tôi đã không có đủ sức mạnh để cạnh tranh sòng phẳng với Iran vì những gì tốt nhất các cầu thủ đã thể hiện trong hai trận đấu trước gặp Thái Lan và Nhật Bản.

Chúng tôi đã cố gắng nhưng gặp nhiều khó khăn vì không thể kịp bình phục. Các cầu thủ Việt Nam đã chơi rất tốt ở giải đấu này nhưng Iran có nhiều cầu thủ giỏi hơn chúng tôi.

Các cầu thủ Việt Nam không chỉ mệt mỏi về thể chất mà cả tâm lý vì trận tứ kết gặp Nhật Bản đã kéo dài tới hiệp phụ rồi cả loạt sút luân lưu. Chúng tôi mất nhiều thời gian và sức lực cho trận đấu đó” – HLV Bruno Formoso thừa nhận sau trận bán kết.


HLV Bruno Formoso thừa nhận Iran ở một trình độ khác đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Quang Thắng

Trong khi đó, sự tự tin tiếp tục được thể hiện bên phía đội tuyển Iran. HLV trưởng Mohammad Nazemosharie khẳng định: “Tôi hoàn toàn hài lòng với phong độ của các cầu thủ ở giải đấu này vì kết quả đạt được đúng như những gì chúng tôi đã dự đoán.

Trong đội hình của Iran có cả cầu thủ kinh nghiệm lẫn những cầu thủ trẻ, điều quan trọng là kết hợp hai lứa cầu thủ này để họ cùng tiến bộ.

Thua Iran 1-13, tuyển Việt Nam tranh hạng ba với Thái Lan

Thua Iran 1-13, tuyển Việt Nam tranh hạng ba với Thái Lan

Với đẳng cấp vượt trội, đội tuyển futsal Iran đã thắng 13-1 trước Việt Nam. Sau trận đấu này, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận tranh vị trí thứ 3. Trong khi đó, Iran tranh chức vô địch với chủ nhà Uzbekistan.


Chúng tôi chuẩn bị cho giải đấu khó khăn này bằng những chuyến tập huấn dài hạn tại châu Âu và Brazil. Chúng tôi chuẩn bị bằng cách thi đấu giao hữu với các đội bóng có trình độ cao và bây giờ, các cầu thủ đã tin tưởng vào bản thân mình.

Trước khi giải đấu diễn ra, mục tiêu của Iran là lọt vào trận chung kết và bây giờ chúng tôi đã làm được điều đó. Nhưng điều quan trọng là tôi đã tạo niềm tin cho toàn đội, vì vậy, chúng tôi sẵn sàng cho mọi trận đấu”.

Vào lúc 21h00 ngày mai 21/2, Iran sẽ chơi trận chung kết với chủ nhà Uzbekistan. Trước đó, lúc 18h00, đội tuyển Việt Nam tranh hạng ba, tư cùng đối thủ duyên nợ Thái Lan.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm