Hãy để ông Miura hành động!

01/12/2014 14:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) -  “Tôi thấy truyền thông và khán giả có phần lo lắng thái quá khi bận tính toán, mình sẽ gặp Thái Lan hay Singapore ở bán kết, từ trước lượt trận cuối vòng bảng. Nhưng cuối cùng thì sao, đối thủ kế tiếp của chúng ta sẽ là Malaysia”-  một trụ cột của đội tuyển Việt Nam chia sẻ với Thể thao & Văn hoá.

Sự thật là, để lên ngôi vô địch một giải đấu chính thức, đội tuyển Việt Nam sẽ phải vượt qua các đội thủ mạnh nhất, không trước thì sau. Ngay từ khi ký hợp đồng với VFF, HLV Toshiya Miura đã khẳng định rằng, ông muốn chức vô địch AFF Cup 2014. Vậy sao chúng ta phải lăn tăn?!

Lẽ nào vay mà không trả

Thực tế, đúng là Malaysia (chứ không phải Singapore hay Thái Lan) đã mang đến nhiều tin buồn cho bóng đá Việt Nam trong khoảng 5 năm trở lại đây. Sau lần giành lấy tấm HCV SEA Games 2009, Malaysia tiếp tục loại ĐKVĐ Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2010…

Trên sân của Singapore, Malaysia đã chơi một trận đấu cực kỳ hợp lý để giành chiến thắng chung cuộc. Tình huống khiến chúng ta nhớ lại các trận chung kết SEA Games 26 và AFF Cup 2010 với Indonesia khi người Mã đã chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp cao. Bình tĩnh triển khai lối chơi khi bị dẫn trước và đè luôn đối thủ khi phát hiện họ yếu thế hơn. Những người dõi theo từng bước tiến của các ĐTQG Việt Nam thời gian dài qua, không lạ tính cách người Mã, bất kể họ có thay HLV.

Trận thua 2-3 trước Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2008, nút thắt quan trọng giúp chúng ta đánh chiếm ngai vàng với Malaysia không hẳn là một tai nạn mà là bài học, trong quá trình trẻ hoá đội hình. Malaysia đã đòi được món nợ đó ở kỳ SEA Games ngay sau đó (như đã nhắc), dù họ cũng để thua U23 Việt Nam ở vòng bảng. Tiến thêm một bước nữa, với “ông giáo làng” Rajagopal, việc Malaysia hạ đo ván Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2010, để lại nỗi buồn khôn nguôi.

HLV Calisto đã rời Việt Nam. Hơn ai hết, “phù thủy” người Bồ Đào Nha thừa hiểu, bóng đá Việt Nam đã tới ngưỡng rồi. Nếu vận may một lần nữa mỉm cười (như AFF Cup 2008), có thể chúng ta sẽ lên ngôi một lần nữa, nhưng giấc mơ vươn ra tầm châu lục và thế giới, còn xa lắm. Bất luận thế nào, đội tuyển Việt Nam của HLV Toshiya Miura đang đứng trước cơ hội lớn với Malaysia.

Người trẻ có thể sai, nhưng…

Malaysia không những là đội bóng khó chơi, mà còn rất khó lường. Người Việt Nam tự hào khi vượt qua họ trong một trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2014, nhưng chắc rằng, niềm vui khó thể trọn vẹn khi trận đấu đó, Malaysia tự thua là chính, chứ không hẳn thầy trò HLV Toshiya Miura quá hay. Cuộc sát hạch cuối cùng trước khi bước vào giải đấu đã không diễn ra như ý muốn của thuyền trưởng người Nhật Bản: Ông cần các cầu thủ đá thật và nỗ lực hết mình, để lộ ra những điểm yếu.

Trên thế giới, chẳng có một HLV nào lại thay đổi đội hình liên tục ở một giải đấu chính thức cả. Đấy là điều chắc chắn, bởi sự vận hành (chiến thuật) của đội bóng là bất biến cùng với quan điểm làm chiến thuật của HLV trưởng. Indonesia, Lào và Philippines, về lý thuyết, không phải là các đối thủ tiềm năng, có thể cản bước tiến của một ứng viên như Việt Nam. Song, HLV Miura đã liên tục đảo đội hình, vì sao? Vì ông là người Nhật và người Nhật thì cực kỳ thông minh và tinh ý.

“Chúng tôi có thể sẵn sàng chấp nhận sai lầm của người trẻ, nhưng khó thể tha thứ cho những người giàu kinh nghiệm, lại vấp phải điều đó” - Trưởng BTC giải V-League Tanaka Koji từng chia sẻ với những nhà tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Câu nói của ông Koji có liên quan gì đến quan điểm dùng người của đồng hương Toshiya Miura không? Xin thưa là có, nếu nhìn vào đội hình xuất phát, cơ chế vận hành của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014.

Nguyên Mạnh và Tiến Thành, những người đã mắc lỗi cực lớn trong trận hoà 2-2 trước Indonesia ở ngày ra quân, khiến đội tuyển Việt Nam phải lao đao. Nhưng, họ đã và vẫn sẽ được tin dùng, bởi đơn giản, ông Miura biết mình đang làm gì và như thế nào. Bài học từ các trận giao hữu quốc tế với Palestine và Malaysia đã cho thuyền trưởng người Nhật rất nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm. Hãy để ông hành động!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm