Hải Phòng hòa, HLV Trương Việt Hoàng hài lòng

03/04/2017 07:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khán giả Hải Phòng tỏ ra thất vọng khi đội bóng thân yêu của họ lại hòa trên sân nhà Lạch Tray. Lần trước với Thanh Hóa còn lần này với Nghệ An. Có vẻ như sân Lạch Tray không còn duyên, giúp Hải Phòng chiến thắng như mọi lần. Nhưng khán giả Hải Phòng cũng kỳ lạ khi tự trấn an: 'Thôi hòa sân nhà nhưng thắng sân khách cũng tốt'.

Dường như Hải Phòng đang đi trên cung bậc như CĐV của họ đã nói. Trước trận gặp SLNA, chủ nhà Hải Phòng được đánh giá cao hơn. Đội bóng đất Cảng tràn đầy cơ hội lên vị trí thứ 2 bảng xếp hạng, thậm chí có thể nhất bảng nếu thắng SLNA trong khi Quảng Nam thua.

Niềm tin ấy càng có cơ sở bởi SLNA đang có phong độ phập phù. Việc cầm chắc cơ hội leo lên vị trí cao hơn của Hải Phòng càng được củng cố khi Stevens mở tỷ số cho đội bóng đất Cảng ngay từ phút thứ 9.

Có bàn thắng sớm, Hải Phòng bay bổng hơn và tạo ra một số cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút đã bỏ lỡ. Nói đúng hơn, may mắn đã đứng về phía Nghệ An. Khi thần may mắn đứng về phía đội khách, Hải Phòng vội vã chuyển sang chơi phòng ngự số đông và phất những đường bóng dài, bổng lên tuyến trên.

Hải Phòng buộc phải chơi như vậy khi họ ra sân với đội hình chắp vá, khi trục dọc gồm Văn Lâm – Văn Phú – Văn Thắng không thể thi đấu vì chấn thương. Hải Phòng chiều qua thi đấu thiếu đột biến trong tấn công bởi sự vắng mặt của Văn Thắng, thi đấu có cảm giác thiếu an toàn, không dám dâng cao bởi vắng đội trưởng Văn Phú, thủ lĩnh của hàng phòng ngự.

Và cảm nhận của sự thiếu vắng ấy đã đến với Hải Phòng, khi không lâu sau bàn mở tỷ số của Stevens, Phạm Văn Đức tung quả sút cận thành khiến thủ môn Nguyễn Văn Phong không thế cản phá, cân bằng tỷ số 1-1.

Sau bàn thắng, các cầu thủ SLNA hưng phấn bừng bừng, họ dâng cao đội hình tấn công nhưng thần may mắn đã chối bỏ họ, khi có tới 2 tình huống các chân sút Nghệ An đối mặt với thủ môn nhưng không thể đưa bóng vào lưới Hải Phòng.  

HLV Trương Việt Hoàng khó xử vì CĐV Hải Phòng

HLV Trương Việt Hoàng khó xử vì CĐV Hải Phòng

HLV Trương Việt Hoàng vừa đứng ra bảo vệ CĐV Hải Phòng sau những hành động gây rối ở trận đấu với Hà Nội FC, nhưng ông cũng kêu gọi CĐV nhà giữ hình ảnh đẹp cho bóng đá Hải Phòng cũng như CLB.

Kết thúc trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng ca ngợi các cầu thủ của mình, dù đội hình xáo trộn, các cầu thủ dự bị lần đầu vào sân đã thi đấu tròn vai. Và ông cũng cho rằng hôm nay thần may mắn đã đứng về cả 2 phía.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA cho biết: “Khán giả trên sân cổ vũ nhiệt tình và tôi cảm ơn sự nhiệt tình của số lượng CĐV SLNA ít ỏi trên sân. Hải Phòng dù thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng thi đấu vẫn tốt.

Họ chủ động phòng ngự với 6-7 cầu thủ và thi đấu lăn xả. Tôi rất tiếc 2 tình huống chân sút của của đội bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi một mình đối mặt với thủ môn. Với tôi, cầu thủ xuất sắc nhất của SLNA trận này là thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Anh đã cứu những bàn thua cho đội nhà”.

Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng nhận xét: “Kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu, Hải Phòng có nhiều cơ hội ghi bàn và cả 2 đội đều gặp may. Cơ hội lên vị trí cao hơn của Hải Phòng đã không thành. Trước mắt chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu gặp XSKT Cần Thơ”.

Đỗ Hân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm