HAGL và 3 điểm quý hơn Vàng

22/07/2019 06:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước SLNA giúp thầy trò HLV Lee Tae Hoon thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” một cách ngoạn mục, dù họ liên tiếp bị đội bóng xứ Nghệ dồn ép trong phần lớn hiệp 2. Thật không ngoa khi nói rằng, 3 điểm có được đối với HAGL lúc này còn quý hơn cả vàng.

Lịch thi đấu V League vòng 17. Trực tiếp HAGL đấu với SLNA, Sài Gòn vs Hà Nội

Lịch thi đấu V League vòng 17. Trực tiếp HAGL đấu với SLNA, Sài Gòn vs Hà Nội

Lịch thi đấu V League. Trực tiếp V League vòng 17. Trực tiếp HAGL vs SLNA, trực tiếp Hải Phòng vs Quảng Ninh, trực tiếp Sài Gòn vs Hà Nội. Trực tiếp bóng đá Việt Nam. Xem bóng đá trực tiếp. 

Dù chơi trên sân nhà, song HAGL không tạo ra được thế trận thật sự lấn lướt trước SLNA. Tung cả Xuân Trường và Tuấn Anh vào sân ngay từ đầu trận, HLV Lee Tae Hoon hướng đến một trận đấu kiểm soát tốt tuyến giữa và tận dụng những đường chuyền tinh tế của bộ đôi này lên tuyến trên cho Văn Toàn bứt tốc.

Thế nhưng, đội khách đã cho thấy họ không phải là một tập thể dễ bị bắt nạt, cùng với tỉ số 3-0 ở lượt đi trên sân Vinh, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng tin vào một kết quả có lợi cho mình.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Hoàng Anh Tuấn, SLNA đã thể hiện lối đá thực dụng, phòng ngự chặt bên phần sân nhà và tổ chức phản công mỗi khi có cơ hội.

Dù vậy, đội bóng xứ Nghệ vẫn phải nhận bàn thua trước sau cú dứt điểm của Văn Toàn ở phút 22. Phút 39, SLNA có được bàn gỡ hòa khi Khắc Ngọc sút phạt trực tiếp tinh tế, nhưng đội khách vẫn phải chấp nhận kết quả 2-1 sau khi hiệp 1 kết thúc với pha làm bàn ngẫu hứng của Tuấn Anh ở phút 40.

Hiệp 2 là khoảng thời gian SLNA chơi chủ động, tổ chức tấn công lên phần sân đối phương, nhưng họ lại phải nhận bàn thua ở phút 71 khi Minh Vương phá bẫy việt vị băng xuống, đối mặt với Nguyên Mạnh. Dù sau đó, Hồ Tuấn Tài có bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút 73, và liên tiếp tạo ra các cơ hội nguy hiểm, song SLNA vẫn phải ngậm ngùi rời sân Pleiku với hai bàn tay trắng.

Chú thích ảnh
HAGL đã giành được 4 điểm quý giá trong 2 trận gần nhất. Ảnh: Dư Toán

“Đây thực sự là một trận đấu hấp dẫn, hai đội thi đấu cống hiến và có nhiều bàn thắng. Hôm nay, cả đội đã thi đấu tốt, tôi hài lòng với cả đội. Tuy nhiên, trong bóng đá thì có thắng có thua, không phải lúc nào đội có nhiều cơ hội hơn cũng giành chiến thắng. Tôi cũng cảm thấy khá thoải mái, không có vấn đề gì”, HLV Nguyễn Đức Thắng phát biểu sau trận đấu.

Trong khi đó, với 3 điểm có được sau chuỗi 7 trận đấu chưa biết đến mùi chiến thắng, HLV Lee Tae Hoon tỏ ra khá hài lòng với kết quả này: “Đây là một chiến thắng và 3 điểm vô cùng quan trọng. Hôm nay chúng tôi đã có một trận đấu vô cùng khó khăn nhưng các cầu thủ đã thi đấu bằng hết khả năng của mình”.

Trên thực tế, xét về các chỉ số của trận đấu, SLNA hơn hẳn so với đối thủ, khi có tới 8 cú sút khung thành so với con số 6 bên phía HAGL. Thế nhưng, sự không may mắn và thiếu đi độ chính xác ở những tình huống quyết định khiến họ phải chấp nhận thất bại. Bên cạnh đó, khả năng thi đấu không thực sự tốt của các ngoại binh cũng khiến hàng công của đội khách không có độ sắc bén cần thiết để ghi thêm được những bàn thắng.

“Vinicius trong trận đấu này vẫn chưa đạt được phong độ tốt nhất, song cũng phải nói thêm rằng cậu ấy không có được nhiều bóng trong trận đấu nên không có điều kiện để thể hiện khả năng của mình. HAGL thực sự đã có nhiều tiến bộ, về cả lối chơi, cách phòng ngự và khả năng tấn công”, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.

Ngoài Vinicius, một ngoại binh khác của SLNA là Olaha M. Onyedikachi cũng không có nhiều đất diễn, khi thường xuyên bị các hậu vệ HAGL “chăm sóc” kỹ lưỡng.

“Chúng tôi đánh giá Olaha là một cầu thủ có trình độ, thể hình hơn hẳn các cầu thủ HAGL, nên quan điểm của tôi là chỉ cần khóa chặt Olaha thì sẽ hạn chế được rất nhiều những pha lên bóng của đối phương.

Ngay từ đầu trận, Dụng Quang Nho đã đảm nhận và hoàn thành nhiệm vụ này. Sau khi Quang Nho rời sân ở phút 19 do chấn thương, Văn Sơn đã thay thế và cũng đã làm rất tốt”, HLV Lee Tae Hoon phân tích.

Trong 5 bàn thắng được ghi trên sân Pleiku chiều 21/7 thì cú vuốt bóng thành bàn của Tuấn Anh ở phút 40 được đánh giá khá đẹp mắt, và tiền vệ này cũng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Dù đó là tình huống mà thủ môn Nguyên Mạnh đã bị che khuất tầm nhìn, nhưng xét tổng thể, đó là một cú ra chân khá nhanh, và quỹ đạo đi của bóng cũng khá khó chịu. HLV Lee Tae Hoon dĩ nhiên là người vui mừng nhất, bởi sự sắp xếp của mình đã phát huy được tác dụng.

“Tuấn Anh là một cầu thủ có kỹ năng chơi bóng tốt, hôm nay được bố trí với vai trò làm bóng và tổ chức hệ thống của đội nên không thường xuyên có bóng. Thế nhưng, khi có bóng, cậu ấy đã làm rất tốt. Riêng với Xuân Trường, tôi đánh giá hiện nay cậu ấy mới thi đấu được 70% năng lực, tôi hy vọng Xuân Trường sẽ thi đấu tốt hơn trong thời gian tới”.

Với chiến thắng này, HAGL tạm thoát khỏi vị trí nguy hiểm, song chỉ hơn đội xếp thứ 13 Quảng Nam đúng 1 điểm. Và cuộc đua trụ hạng đối với họ dĩ nhiên vẫn chưa dừng lại.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm