HAGL, từ đá cho vui' đến lao đao trụ hạng

14/08/2019 14:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trong thời gian ngắn, bầu Đức đã có những phát ngôn dậy sóng bóng đá nước nhà. “Đưa lứa Công Phượng lên V-League đá không rớt hạng là may rồi. Tôi không ham hố gì cạnh tranh vị trí trong nước, miễn sao đội có đủ lực lượng để đá. HAGL không có động lực để đầu tư vô địch, đá cho vui thôi”. Rồi “Tôi cam đoan CLB TP.HCM sẽ không vô địch V-League được đâu. 5 đánh 1 như thế sao vô địch được”.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U18 Myanmar vs U18 Indonesia. Trực tiếp U18 Đông Nam Á

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U18 Myanmar vs U18 Indonesia. Trực tiếp U18 Đông Nam Á

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Siêu cúp châu Âu. Trực tiếp Liverpool vs Chelsea. Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Trực tiếp chung kết giải vô địch Tây Á. Trực tiếp tứ kết Futsal các CLB châu Á. Lịch bóng đá ngày 14/8, rạng sáng 15/8.

Cứ cho cuộc đua tranh ngôi vương không ảnh hưởng hay liên quan gì đến HAGL đã đành, còn bây giờ, chuyện “đá cho vui” đã khiến đội bóng phố Núi ở trong tình cảnh “nước đến chân mới nhảy”.

Kịch bản đã quá quen thuộc trong những năm gần đây, cứ đến đận này, HAGL lại lao đao trong cuộc chiến tránh xuống hạng. Lý do không mới, lặp đi lặp lại bao lần. Khó khăn về con người, lối chơi hạn chế, để rồi đá cứ phập phù và trôi dần về đáy bảng xếp hạng.

Nhìn vào thay đổi từ vị trí cầm quân cho đến những bước chuyển về nhân sự giữa mùa, đã có nhiều kỳ vọng cho sự lột xác thật sự của đội bóng phố Núi. Nhưng tính toán là một chuyện, còn thực tế không hề suôn sẻ như những gì HAGL trông chờ. Ngoại binh Felipe Martins nhạt nhòa, Xuân Trường chỉ tái hợp chứ chưa hòa hợp cùng Tuấn Anh.

Người HAGL nói đầy trách móc rằng đúng ra Nguyễn Văn Toàn phải được hưởng đến 7 quả 11m ở V-League mùa này. Đúng hay sai cho nhận định đó, dù sao cũng đã được quyết định bởi các trọng tài trên sân. HAGL quên mất rằng, chỉ dựa vào mỗi mình Văn Toàn cho việc phá lưới đối phương thì chưa đủ, bởi đơn giản không phải lúc nào tiền đạo này cũng chơi tốt.

Chú thích ảnh
Không phải HAGL lúc nào cũng có thể kỳ vọng vào sự toả sáng của Văn Toàn.
Ảnh: Hoàng Linh

Khách quan mà đánh giá, không phải các học trò của ông Lee Tae Hoon chơi không sáng sủa trong những trận đã qua. Chỉ có điều, mọi thứ sẽ trôi tuột nếu trận nào cũng gặp tình cảnh “công làm thủ phá”.

Hậu vệ HAGL không có ai là thủ lĩnh đúng nghĩa. Yếu chuyên môn, kém tốc độ, không giỏi tranh chấp, cũng chẳng có mấy kinh nghiệm và khôn ngoan cần thiết. Thêm vào đó là những bàn thua kiểu “mời ông xơi”. Hàng phòng ngự đá như thế, không lọt lưới nhiều nhất nhì V-League mới lạ. 36 bàn thua sau 20 vòng đấu, đa số đến từ những tình huống đá như mơ ngủ hơn là đối phương xuất sắc.

Không ai dám chắc điều gì sẽ đón đợi HAGL ở những vòng đấu tiếp theo nếu họ cứ đá như thế này. 6 vòng đấu mà họ sẽ gặp những đội bóng đều đang có mục tiêu của riêng mình, không đua vô địch cũng cạnh trạnh trốn vé xuống hạng.

Một loạt đội bóng dồn toa, tạo ra sự hừng hực đầy khó chịu nơi nhóm cuối. Nhìn những gì mà đội bóng của mình đang phải đối diện lúc này, không hiểu bầu Đức có tĩnh tâm để tiếp tục tinh thần “đá cho vui, có xuống hạng cũng được, miễn là đá đẹp” nữa hay không. Mà xét ra thì HAGL đâu còn đá ngây thơ trong sáng như lời bầu Đức nữa.

Mệnh đề:“Nếu HAGL rớt hạng…” không phải bây giờ mới được nêu ra. Giả dụ, đó là sự thật, cũng đừng ngạc nhiên. Cứ đá kiểu õng ẹo như lâu nay, mọi thứ đều có thể xảy ra với đội bóng phố Núi vào cuối mùa. Khi HAGL phải khó khăn như thế, những người lãnh đạo đội bóng cần phải hiểu rằng do mình hạn chế nhiều thứ chứ đừng suy diễn chuyện bị “quây” của cả làng V-League.

Bầu Đức thì nói tưng tửng “đá cho vui”. HLV Lee Tae Hoon bình thản bảo cho ông thời gian để làm theo triết lý của mình. Còn thực tế, HAGL đang lao đao trên con đường trụ hạng.

HAGL từ chối giải thích nguyên nhân “cất” Sietsma

“Lúc này, với điểm số và vị trí như thế thì đúng là đội bóng cũng đã khó khăn. Còn lại 6 vòng, buộc chúng tôi phải hết sức cố gắng chứ không thể nói và làm khác đi. Bối cảnh này, cục diện này và cả một loạt CLB níu nhau như thế sẽ vô cùng quyết liệt ở những trận đấu sắp tới.

Tình hình đội bóng và tinh thần của anh em cầu thủ vẫn bình thường, chúng tôi cũng đã xác định và chiến đấu hết sức cho những trận còn lại. Bóng đá luôn là thế, cũng khó nói trước điều gì”, GĐĐH kiêm trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh đã có những chia sẻ như thế về cuộc chiến trụ hạng.

Khi được hỏi về việc thủ môn Wieger Sietsma đã không được đăng ký thi đấu ở 3 trận gần nhất tại V-League 2019, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết: "Sietsma có những vi phạm và chịu kỷ luật nội bộ, đồng thời phong độ không tốt nên chúng tôi tạm thời cho nghỉ”. Khi gặng hỏi cụ thể về nguyên do thủ môn Sietsma phải chịu kỷ luật nội bộ thì ông Nguyễn Tấn Anh đã từ chối trả lời.

Trận đấu gần nhất mà thủ môn Wieger Sietsma bắt chính là HAGL - SLNA ở vòng 17. Trong 3 vòng đấu gần nhất (18, 19 và 20) thủ môn người Hà Lan đột nhiên không được bắt chính, cả không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của HAGL. Thủ môn Lê Văn Trường trở lại bắt chính, còn người bắt dự bị là Phạm Hữu Nghĩa.

Đã có nhiều thông tin trái chiều về sự vắng mặt của thủ môn Sietsma. Anh bị chấn thương; bị CLB thanh lý hợp đồng; thông tin khác lại cho rằng thủ môn người Hà Lan vi phạm kỷ luật và bị cấm thi đấu đến hết mùa giải. Thậm chí, anh còn được cho là bị Ban huấn luyện đội bóng phố Núi cất đi vì có quan điểm khác với CLB. Chỉ có điều tất cả những thông tin đó chưa được kiểm chứng và lãnh đạo HAGL cũng tránh đi khi đề cập đến việc này.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm