HAGL phải trả giá đắt vì chấp Tây và tin Công Phượng

03/07/2017 13:42 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng vào lưới Thanh Hóa tối qua mới là pha lập công thứ 5 của bộ đôi Công Phượng, Văn Toàn ở V-League 2017. Phong độ yếu kém của họ là lý do trực tiếp dẫn tới vị trí hiện tại của HAGL.

Nhìn sang phía đối diện, bộ đôi Pape Omar Faye và Uche Iherroume của FLC Thanh Hóa đã có tổng cộng 13 bàn thắng từ đầu mùa. Thống kê của hai bộ đôi tiền đạo liên quan trực tiếp tới vị thế đội bóng của họ. HAGL dựa vào cặp chân sút nội đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng, FLC Thanh Hóa dùng cặp ngoại binh đang vững vàng trên đỉnh V-League.

So với Công Phượng, Văn Toàn, bộ đôi Omar, Uche vừa nhanh nhẹn, vừa khéo léo, chơi đầu giỏi, làm tường hay và quan trọng là ghi bàn nhiều hơn hẳn. Họ thậm chí nhỉnh hơn ở khả năng đột phá - vốn là thế mạnh của các cầu thủ HAGL. Tấm băng đội trưởng trên tay Omar đem tới niềm tin còn tấm băng đội trưởng của Công Phượng chỉ tố cáo sự non nớt của đội hình HAGL.

HAGL dù thua vẫn được HLV Petrovic khen ngợi

HAGL dù thua vẫn được HLV Petrovic khen ngợi

Cặp “song sát” Pape Omar – Uche thi nhau lập cú đúp, FLC Thanh Hóa “vùi dập” HAGL 5-3 trong trận đấu được xem là một bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn.

V-League 2017 là mùa giải đầu tiên, HAGL bỏ hẳn sử dụng tiền đạo ngoại. Ở hai mùa trước đó, họ luôn có một chân sút ngoại hỗ trợ cho Công Phượng, Văn Toàn. Nhưng năm nay, họ đã gạt bỏ yếu tố ngoại để duy trì một hệ thống tấn công thuần Việt.

Trước đó, HAGL còn chấm dứt hợp đồng với Masaaki Ideguchi để tạo không gian cho Tuấn Anh. Đội bóng phố núi cũng thẳng tay đẩy Minh Vương - chân sút tốt nhất mùa trước, lên ghế dự bị để dọn chỗ cho Công Phượng mới trở về. Tất cả để phục vụ những cầu thủ JMG sắp dự SEA Games.

Nhưng hình như, con tính ấy đã sai lầm. Công Phượng, Văn Toàn, ở tuổi đôi mươi, phải gánh những nhiệm vụ quá nặng nề. Họ phải đảm trách những nhiệm vụ mà ở hầu hết các đội khác, luôn có một ngoại binh phụ trách. Bản thân Công Phượng còn mang gánh nặng người thủ quân.

Diễn biến chính trận Thanh Hóa - HAGL tại vòng 16 V-League 2017

Cách làm của HAGL khiến bộ đôi Công Phượng, Văn Toàn không thể tiến bộ được. Phượng mới ghi bàn thứ 5 sau hơn nửa mùa giải. Văn Toàn chưa có bàn đầu tiên. Người đứng đầu danh sách ghi bàn của HAGL là một hậu vệ: Văn Thanh.

HAGL hiện chỉ còn hơn vị trí đá play-off đúng 4 điểm. Cứ duy trì chính sách “chấp Tây” như hiện nay, ngày HAGL rời V-League không còn xa nữa.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm