HAGL mất điểm sân nhà, HLV Lee Tae Hoon vẫn hài lòng

19/06/2020 05:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 18/6, HAGL tiếp đón Sài Gòn FC trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 5 LS V-League 2020. Dù có bàn thắng dẫn trước từ khá sớm, song đội bóng phố Núi đã không giúp cho các khán giả hài lòng khi để đối phương gỡ hòa, và chấp nhận chia điểm với đối thủ sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Dù kết quả chưa ấn tượng, song HLV Lee Tae Hoon cho biết, ông hài lòng với kết quả trận đấu này.

ĐIỂM NHẤN HAGL 1-1 Sài Gòn: Sao nội mờ nhạt. Trận đấu của các ngoại binh

ĐIỂM NHẤN HAGL 1-1 Sài Gòn: Sao nội mờ nhạt. Trận đấu của các ngoại binh

Chuỗi trận thắng liên tiếp của HAGL trên sân nhà đã phải dừng lại ở con số 5 khi đội chủ sân Pleiku bị Sài Gòn cầm hòa 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 5 V-League 2020 diễn ra chiều nay.

Với lợi thế sân nhà, ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu, HAGL nhanh chóng áp đặt lối chơi và tổ chức tấn công lên phần sân của Sài Gòn FC. Phút 12, Văn Toàn thực hiện đường chọc khe bổng vượt qua toàn bộ hàng phòng ngự đối phương cho Chevaughn Walsh băng xuống, dứt điểm nhẹ nhàng mở tỉ số của trận đấu.

Tuy nhiên, việc có được bàn thắng sớm khiến thầy trò HLV Lee Tae Hoon thi đấu có phần bị động, không quá quyết liệt trong các tình huống tranh chấp bóng. Điều đó thể hiện qua bàn thua ở phút 49, khi hàng thủ đội bóng phố Núi bố trí quá ít, tạo điều kiện cho Geovane dễ dàng đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Dù ở những phút còn lại, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV, HAGL cũng không thể thêm một lần chọc thủng lưới đối thủ, và đành chia điểm dù được thi đấu trên sân nhà.

“Chúng tôi đã ghi bàn trước, nhưng sau đó lại bị gỡ hòa, đó là một điều rất đáng tiếc. Tuy nhiên, tôi vẫn rất cảm ơn các cầu thủ vì đã nỗ lực hết mình ở trận đấu này. Kế hoạch của HAGL là sẽ đạt được 10 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên, song đáng tiếc là thi đấu với Hà Nội và Nam Định đã không có kết quả như ý. Dù vậy, tôi vẫn hài lòng với kết quả này”, HLV Lee Tae Hoon trả lời tại buổi họp báo sau trận đấu.

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, trợ lý HLV Phùng Thanh Phương của Sài Gòn FC cũng tỏ ra khá hài lòng: “Đây là một trận đấu có chuyên môn tốt, và 1 điểm có được khiến chúng tôi rất hài lòng. Trận đấu hôm nay tuy thiếu đội trưởng Quốc Long là người truyền lửa, song các cầu thủ đã thi đấu một cách nhiệt huyết, quyết tâm, dù bị thủng lưới trước nhưng không nản lòng, và có được bàn thắng gỡ hòa và bảo toàn được tỉ số”.

Trên thực tế, sau khi có bàn thắng gỡ hòa ở phút 49, Sài Gòn FC đã thi đấu khá chắc chắn, cắt đứt các pha lên bóng của đối thủ, đồng thời cũng tạo ra không ít tình huống uy hiếp khung thành của thủ môn Bửu Ngọc bên phía HAGL. Tuy nhiên, ở những phút cuối trận, nhiều khán giả trên sân Pleiku tỏ thái độ quá khích khi nhiều cầu thủ đội khách nằm sân.

“Tôi cho rằng, việc phải thi đấu với áp lực cao trên sân Pleiku đã khiến một số cầu thủ Sài Gòn FC bị chấn thương, và tôi cũng như BHL tin là các em chấn thương thật chứ không phải câu giờ. Thậm chí, sau trận đấu này, chúng tôi có 3 cầu thủ bị chấn thương nặng là Thanh Thụ, Tấn Tài và cả thủ môn Văn Phong. Chúng tôi lo lắng các cầu thủ này sẽ vắng mặt trong các trận đấu tiếp theo của Sài Gòn FC”, trợ lý HLV Phùng Thanh Phương phân tích.

Phía bên kia, HLV Lee Tae Hoon cũng không cho rằng các cầu thủ đội khách cố tình ăn vạ, câu giờ nhằm giữ kết quả hòa: “Trong thâm tâm của mình, tôi luôn nghĩ rằng các cầu thủ Sài Gòn FC đau thật. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra, tôi nghĩ nếu bóng đá Việt Nam muốn phát triển hơn nữa thì cầu thủ cần phải sửa và chuyên nghiệp hơn. Người hâm mộ và cả thế giới cũng muốn nhìn thấy hình ảnh đẹp đó”.

Trong trận đấu chiều 18/6, một nhân vật khác cũng được khán giả chú ý, đó là tác giả của bàn thắng mở tỉ số - Chevaughn Walsh. Còn nhớ, ở mùa bóng 2019, Chevy từng dẫn đầu danh sách ghi bàn (ngoại binh), nhưng do gặp phải chấn thương, anh đã không thể tiếp tục thi đấu cho đội bóng phố Núi, trước khi trở lại vào mùa bóng 2020. Thực tế, nếu có phong độ thi đấu tốt và dứt điểm chính xác, Chevy hoàn toàn có thể mang về 3 điểm cho HAGL.

“Mỗi một cầu thủ đều có thể thi đấu tốt song tùy thuộc vào tính chất của từng trận đấu cũng như phong độ của các cầu thủ. Hiện, Chevy đang là cầu thủ chủ công ghi bàn tốt nhất của HAGL nên đối phương đã tập trung theo kèm, tạo áp lực khiến cậu ấy không thể thi đấu tốt nhất được. Tuy nhiên, tôi nghĩ Chevy sẽ còn phát triển, thay đổi và nỗ lực để thành công hơn nữa”, HLV Lee Tae Hoon đánh giá về cậu học trò người Jamaica.

Trận hòa 1-1 trước Sài Gòn FC khiến HAGL lỡ cơ hội vào top 3 của BXH, và đành ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 6 với 8 điểm có được. Trong khi đó, Sài Gòn FC đứng ở vị trí thứ 3 với 1 điểm nhiều hơn HAGL.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm