HAGL làm nền cho siêu phẩm của ngoại binh Sài Gòn

14/09/2019 20:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Hàng thủ lỏng lẻo khi phải thi đấu chấp luôn ngoại binh đã khiến HAGL rơi vào tình thế dở khóc dở cười khi bị Geovane của Sài Gòn đột phá dũng mãnh trước khi ghi siêu phẩm.

TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ HÔM NAY: Sài Gòn đấu với HAGL (19h)

TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ HÔM NAY: Sài Gòn đấu với HAGL (19h)

TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ HÔM NAY: Hải Phòng vs Khánh Hoà, Sài Gòn đấu với HAGL. Trực tiếp V League 2019. Xem bóng đá trực tuyến VTV6, VTV5, Bóng đá TV, TTTV, FPT Play.

HAGL đã rất nỗ lực để tự thoát thân trên sân Thống Nhất trước Sài Gòn tối 14/9 nhưng có vẻ số phận vẫn chưa thôi thử thách họ. Sau khi bị Pedro chọc thủng lưới trong hiệp 1 để giúp Sài Gòn khai thông bế tắc trận đấu, Hồng Duy đã khiến các CĐV HAGL vui mừng khôn xiết với bàn gỡ 1-1 đầu hiệp 2.

Tuy nhiên chỉ 8 phút sau bàn thắng của Hồng Duy, tiền vệ ngoại của chủ nhà Geovane đã chơi như lên đồng. Ngoại binh người Brazil dũng mãnh đột phá trước vòng 16m50 của đội khách. Hậu vệ A Hoàng dù rất nỗ lực nhưng không đủ sức vóc để cản phá Geovane trước khi cầu thủ chủ nhà tung sút chìm hiểm hóc vào góc xa khiến Sietsma vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 trong trận.

Đó cũng là bàn thắng thứ 4 của Geovane trong mùa giải năm nay. Ngoại binh người Brazil có lối chơi rất lắt léo và chứng tỏ giá trị của mình ngay trong giai đoạn lượt về gia nhập Sài Gòn.

Ngoại binh Geovano loại bỏ cả hàng thủ HAGL trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 đẹp mắt. Ảnh: VPF
Ngoại binh Geovano loại bỏ cả hàng thủ HAGL trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 đẹp mắt. Ảnh: VPF

Một bàn thắng khiến các CĐV HAGL đội mưa có mặt đông đảo trên khán đài thất vọng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, phút 82, tiền đạo ngoại binh khác của Sài Gòn là Pedro tiếp tục khiến A Hoàng phải thất vọng toàn diện khi cản ngã trái phép ngoại binh chủ nhà trong vòng cấm.

Trọng tài Ngọc Hà cho Sài Gòn hưởng 11m và đội trưởng Quốc Long không phạm sai lầm nào để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Sài Gòn. Một trận đấu cho thấy sự chênh lệch về ngoại binh trong đội hình hai CLB. Khi HAGL quyết tâm tuyên bố chơi không cần ngoại binh, họ chỉ thua thiệt với chính mình và cả phần còn lại. Nguy cơ rớt hạng lại hiển hiện cho thầy trò HLV Lee Tae Hoon, người chỉ biết vò đầu bứt trán trong ca bin huấn luyện HAGL trận này.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm