HAGL đua trụ hạng và duyên nợ với SLNA

20/08/2019 05:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Dù hai vấn đề không liên quan lắm nhưng sau những gì SLNA thể hiện ở phố Biển Nha Trang tối 18/8, HAGL phải mừng rơn khi có thể thêm một lần nữa, đội bóng xứ Nghệ sẽ là “ân nhân” giúp “Gỗ” vượt khó trụ hạng năm nay.

HLV Lee Tae Hoon khuyên cầu thủ HAGL không nghe lời bầu Đức

HLV Lee Tae Hoon khuyên cầu thủ HAGL không nghe lời bầu Đức

Trong lúc cao hứng, bầu Đức tuyên bố “HAGL đá cho vui thôi” thay vì mục tiêu này nọ ở V-League. Nhưng sau thất bại “lấm lưng trắng bụng” ở Gò Đậu vòng 21, HLV Lee Tae Hoon mong các học trò nghĩ khác.

Vòng 21 V-League 2019 tuần qua chứng kiến những kịch bản được dự đoán trước khi Hải Phòng và Sài Gòn cùng nhau vượt bão trên sân khách. Hải Phòng khiến Thanh Hóa trượt dài trên bảng tổng sắp khi đánh bại đội chủ nhà đến 3 bàn không gỡ. Trong khi đó tại Hàng Đẫy, Sài Gòn cũng biến Viettel thành bại tướng với bàn thắng duy nhất của Vũ Tín.

Hai CLB nhóm cuối vượt khó ngoạn mục để trốn chạy khỏi vũng lầy cuối bảng và HAGL với trận thua B.Bình Dương ở Gò Đậu đã chính thức là đội áp chót bảng xếp hạng, chỉ xếp trên Sanna Khánh Hòa BVN.

Nếu kịch bản là 3 điểm được Sanna Khánh Hòa BVN giữ lại sân nhà trong trận đấu muộn nhất vòng 21 trước SLNA, đội bóng của HLV Võ Đình Tân sẽ san bằng cách biệt (23 điểm) như HAGL và khiến cuộc đua đến vé trụ hạng trở nên nghẹt thở.

HAGL thua B.Bình Dương vòng 21 nhưng may mắn cho họ khi đội bét bảng Sanna Khánh Hòa BVN không thể đánh bại SLNA tối 18/8. Ảnh: VPF
HAGL thua B.Bình Dương vòng 21 nhưng may mắn cho họ khi đội bét bảng Sanna Khánh Hòa BVN không thể đánh bại SLNA tối 18/8. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, may mắn đã không song hành với thầy trò ông Tân trong một buổi tối người xứ Nghệ chơi máu lửa. SLNA đã có hiệp 2 quật khởi trước sự nóng vội phải thắng của chủ nhà. Sanna Khánh Hòa BVN có hiệp đầu lấn áp đội khách nhưng càng về cuối trận, sự hấp tấp đã khiến họ phải trả giá đắt.

Nhưng cũng cần nói thêm việc SLNA đánh bại Sanna Khánh Hòa BVN không đơn thuần là 3 điểm cho đội khách và vị trí trong Top đầu, trận thắng này của SLNA còn khiến HAGL “mở cờ trong bụng”.

Sanna Khánh Hòa BVN (vàng) chỉ biết tự trách mình khi để thua SLNA. Ảnh: VPF
Sanna Khánh Hòa BVN (vàng) chỉ biết tự trách mình khi để thua SLNA. Ảnh: VPF

Lật lại quá khứ mỗi khi hoạn nạn, HAGL rất có duyên được sự trợ giúp của SLNA, đội bóng cũng nhận ân tình của bầu Đức trong năm đó khi Chủ tịch HAGL giúp đỡ 400 triệu đồng cho Ngọc Hải đền bù Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) mỏ chấn thương.

Gần nhất là ở lượt về giải năm nay, SLNA đã phơi áo 2-3 trên sân Pleiku đúng như nhận định của nhiều người. Xa hơn ở mùa giải 2015, HLV Trần Bình Sự đã “kêu trời không thấu” vì nghi ngờ chiến thắng 3-1 của HAGL trước SLNA.

Trên giới truyền thông, HLV Trần Bình Sự nói khi đó: “Trong trận HAGL gặp SLNA, 45 phút đầu tiên là thật còn 35 phút cuối hiệp hai là giả. Bình thường, khi SLNA ghi bàn tất cả các cầu thủ sẽ đến ăn mừng, nhưng hôm qua thì không.

Khi cầu thủ SLNA bị phạt 11m, các cầu thủ không phản ứng gì, còn bình thường các cầu thủ sẽ vây lấy trọng tài. Cầu thủ SLNA thi đấu hời hợt trong hiệp hai. HAGL sẽ tận dụng các mối quan hệ ở các vòng đấu còn lại. HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL có nhiều quan hệ hơn HLV Graechen tại V-League. Đồng Nai thân cô thế cô nên phải tự giải quyết công việc của mình”, ông Sự nói.

HAGL của Tuấn Anh và Văn Thanh rất có duyên với SLNA. Ảnh: VPF
HAGL của Tuấn Anh và Văn Thanh rất có duyên với SLNA. Ảnh: VPF

Kết cục mùa giải 2015, Đồng Nai của HLV Trần Bình Sự rớt hạng còn HAGL vẫn trụ lại sân chơi V-League. Ông Sự ngán ngẩm: “Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đó là bóng đá. Bóng đá tình cảm là khó tránh, như ân nghĩa giữa các ông chủ chẳng hạn. Như anh Thanh (Giám đốc điều hành CLB Sông Lam Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh - PV) phát biểu đó, là tình thương mến thương. Lãnh đạo làm lãnh đạo. Cầu thủ với cầu thủ. Ví dụ các em chơi với nhau trên đội tuyển, vào trận nói “thôi mày nhường tao đi!” thế là mủi lòng, xìu suống đá không được nữa”.

Trở lại thực tại, Sanna Khánh Hòa BVN trước tiên trách mình khi thua SLNA ở trận đấu có thể xem là bước ngoặt của mùa giải. Họ hiện tại vẫn kém HAGL ngay phía trên 3 điểm khi giải còn 5 lượt trận. Trận thua vòng 21 vừa qua cũng khiến người ta nhớ về lịch sử khi Sanna Khánh Hòa BVN rất thất thế cạnh tranh với HAGL ở những lượt cuối.

Ở ngày khai màn V-League năm nay, Sanna Khánh Hòa BVN đã bị HAGL đánh bại 4-1 ngay tại sân 19/8 Nha Trang. Trận lượt về sắp tới giữa hai đội sẽ diễn ra ở lượt trận cuối cùng và chưa biết kịch bản khi đó sẽ diễn tiến ra sao.

Sanna Khánh Hòa BVN bất lợi hơn nhiều so với HAGL trong việc đua trụ hạng năm nay. Ảnh: VPF
Sanna Khánh Hòa BVN bất lợi hơn nhiều so với HAGL trong việc đua trụ hạng năm nay. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, tử thần vẫn song hành cùng thầy trò HLV Võ Đình Tân cho đến hiện tại và tiếng gọi quá khứ cũng ủng hộ HAGL. Theo thống kê chỉ ở mùa giải 2015 vừa kể trên, chỉ HAGL là đội bóng trụ lại V-League sau khi đứng bét bảng ở vòng 21. Còn lại mùa giải 2016, 2017 và 2018, các đội bét bảng như Đồng Tháp, Long An, XSKT Cần Thơ đều không thoát khỏi chuyến tàu ngược.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm