HAGL, bi kịch cái đẹp hay sự bất lực của bầu Đức

09/04/2018 06:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thua Hà Nội FC đến 0-5, là một trong những thất bại nặng nề mà đội bóng phố Núi phải hứng chịu sau 15 năm góp mặt ở V-League. Đó là trận đấu mà nhà bầu Đức thua toàn diện quân bầu Hiển, đồng thời càng lộ ra những hạn chế cố hữu của mình, như cái cách mà họ từng vật lộn mấy năm qua.

Giữa cái đẹp và tính hiệu quả

Sau trận đấu, người ta chỉ nói nhiều đến tình huống phạm lỗi của Tăng Tiến và những án phạt nội bộ mà cầu thủ này phải nhận. Nhưng chính pha vào bóng thô bạo của Tăng Tiến ấy đã phần nào cho thấy các cầu thủ HAGL đang gặp nhiều áp giữa tiêu chí đá “sạch-đẹp”, và tính hiệu quả.

Bầu Đức không bao giờ cổ xúy cho thứ bóng đá triệt hạ, bạo lực. Nhưng mỗi tình huống trên sân là vô vàn những câu chuyện khác nhau. Bóng đá đẹp và tử tế là điều cần ghi nhận, HAGL đã từng được tôn vinh với thứ bóng đá cống hiến, ngay từ thời họ bước lên sân chơi chuyên nghiệp. Nhưng, mấy năm qua, thành tích của đội này đi xuống. Bóng đá còn cần chiến thắng, cầu thủ của họ dù hiền lành đến mấy cũng khó có thể duy trì được sự thánh thiện trong bối cảnh bạo lực không còn xa lạ với sân cỏ nội. Cũng phải sòng phẳng nhìn nhận, 4 mùa chơi ở V-League, quân của bầu Đức được cho rằng như những đứa trẻ chơi bóng. Mà đã thế, các đội đều vây lại đá với tất cả sự quyết tâm, và quyết liệt khi cần. Cho nên, nhiều lúc cầu thủ trẻ của HAGL phải thích nghi, thậm chí phản kháng. Nếu để ý, cầu thủ HAGL chơi bóng đá không còn hiền lành như trước.

Bầu Đức cần phải tiếp tục làm công tác tư tưởng cho dàn cầu thủ trẻ, tiếp thêm niềm tin cho họ bởi bóng đá rất cần danh dự, thành tích và chiến thắng chứ không là những lời có cánh thuần túy.

“Gỗ” phải tự làm mới mình

HAGL cho thấy họ thiếu trung vệ đẳng cấp, khi những sai lầm ấu trĩ trong phòng ngự vẫn tiếp diễn. Tuấn Anh gặp phải những chấn thương liên miên suốt mấy năm qua, để lại Xuân Trường lẻ loi gánh hàng tiền vệ, hay không có một chân sút đúng nghĩa trong đội hình. Đã có những ngoại binh được mang về, nhưng tất cả vẫn chưa để lại dấu ấn đậm nét. Thành ra, lối chơi của HAGL không dựa trên nền tảng ngoại binh tốt như nhiều đội bóng lớn khác, các vệ tinh xoay quanh Công Phượng, Xuân Trường.

Hậu vệ HAGL chấp nhận hình phạt, Trưởng Ban trọng tài VFF đau xót khi trọng tài Tân qua đời

Hậu vệ HAGL chấp nhận hình phạt, Trưởng Ban trọng tài VFF đau xót khi trọng tài Tân qua đời

Hậu vệ HAGL chấp nhận mọi hình phạt, Trưởng ban trọng tài VFF đau xót khi trọng tài Tân qua đời là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 7/4.

Bầu Đức luôn quyết tâm trẻ hóa HAGL, cũng như ý tưởng trẻ hóa các ĐTQG với nòng cốt của “Gỗ”. Nhưng, khi câu chuyện trẻ hóa đó, bị bó buộc trong cái vòng luẩn quẩn giữa khái niệm “đá bóng” và “chơi bóng”, khi V-League không phải là giải đấu “dễ xơi”, các cầu thủ trẻ HAGL vẫn như “cừu non”, để Hà Nội đè bẹp đến 5 bàn trắng là điển hình. Quân của HLV Chu Đình Nghiêm cũng còn rất trẻ với Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Hậu hay Thành Chung, nhưng họ được những đàn anh giàu kinh nghiệm Thành Lương hay Văn Quyết dìu dắt, để tích lũy được kinh nghiệm và phát huy năng lực. Trong khi đó, ở thời điểm trước khi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh được cho “ra ràng” V-League, đội 1 của HAGL gần như chỉ tồn tại theo kiểu duy trì, thay HLV liên tục, không có lối chơi đặc trưng và triết lý bóng đá lúc đó rất khác so với đội trẻ bây giờ. Nếu lứa trẻ của HAGL cũng lên V-League theo một lộ trình thích hợp, trong điều kiện như lứa trẻ của Hà Nội FC, các cầu thủ đã không phải chật vật như bây giờ.

Không thể phủ nhận những đóng góp của dàn cầu thủ trẻ HAGL cho bóng đá nước nhà thời gian qua. Nhưng V-League là sân chơi khắc nghiệt, mà ở đó khoảng cách giữa cái gọi là máu lửa hay thô bạo, đôi khi rất mong manh với sự ngây thơ và non nớt.

Để có thành tích tốt ở V-League, dứt khoát bầu Đức phải có chính sách dùng người hợp lý hơn, để dìu dắt lứa trẻ HAGL không bị bắt nạt, thậm chí thui chột.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm