HAGL 4-0 Than Quảng Ninh: Chấp ‘Tây’, HAGL vẫn thắng lớn

27/06/2018 05:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 26/6, HAGL tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 16 V-League 2018. Kết quả 4-0 cho HAGL khiến nhiều khán giả và giới chuyên môn bất ngờ, bởi chỉ cách đó chưa lâu, đội bóng phố Núi đã phải “phơi áo” trên sân Cẩm Phả với 3 bàn không gỡ.

Xuất phát với một đội hình “không Tây”, HLV Dương Minh Ninh đã chọn nhiều cầu thủ vốn không được ra sân nhiều trong những vòng đấu gần đây như A Sân hay A Hoàng. Trên hàng công, Công Phượng đá dạt sang cánh phải, Minh Vương đá lùi để tạo khoảng trống cho Văn Toàn chơi ở vị trí trung phong cắm.

Đây là đội hình không được nhiều người kỳ vọng sẽ mang lại chiến thắng cho HAGL, nhưng khi bóng chỉ lăn được 2 phút, Văn Toàn đã thoát xuống và dứt điểm cận thành, mở tỉ số của trận đấu.

Than Quảng Ninh đã từng phải nhận thất bại tới 0-5 trên sân Pleiku hồi đầu mùa giải, trong trận đấu thuộc khuôn khổ Cúp Quốc gia, nhưng không vì vậy mà các học trò của HLV Phan Thanh Hùng chùn chân. Sau khi bị thủng lưới sớm, họ dồn lên tấn công, buộc các cầu thủ chủ nhà phải lùi sâu để phòng ngự.

Đáng tiếc, ngay khi Than Quảng Ninh đang tạo được áp lực lớn về phía khung thành đối phương, thì Dương Thanh Hào phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Nguyễn Ngọc Châu, sau khi cầu thủ này có pha phạm lỗi với Văn Toàn.

“Tôi nghĩ đó là một pha bóng mà Thanh Hào không đến nỗi phải nhận chiếc thẻ đỏ. Đó chỉ là một pha tranh chấp bóng của hai cầu thủ, và chiếc thẻ đỏ là quá nặng tay. Việc để thủng lưới sớm cũng như mất đi 2 trung vệ khiến hàng thủ của chúng tôi không thể thi đấu tốt”, HLV Phan Thanh Hùng phát biểu sau trận đấu.

Ngoài Dương Thanh Hào, Than Quảng Ninh cũng sớm mất đi trung vệ còn lại là Nguyễn Thanh Hiền, sau pha va chạm với Công Phượng ở hiệp 1. Việc phải thay thế các vị trí trên sân quá sớm khiến Than Quảng Ninh “vỡ trận”. Khi hiệp 1 khép lại, họ đã phải nhận thêm 2 bàn thua nữa, do Văn Toàn và Công Phượng ghi. Phút 90 + 3, Hoàng Thanh Tùng hoàn tất chiến thắng 4 sao cho HAGL bằng pha thoát xuống, dứt điểm tinh tế hạ gục thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.

HAGL thua tan nát vì ‘mưu sâu’ của Than Quảng Ninh

HAGL thua tan nát vì ‘mưu sâu’ của Than Quảng Ninh

Là tiền đạo mũi nhọn của Than Quảng Ninh, nhưng Teofilo Eydison được HLV Phan Thanh Hùng kéo xuống chơi rất thấp để ngăn chặn khả năng lên bóng nhanh từ 2 cánh của HAGL. Tuy nhiên, bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự, Eydison vẫn biết cách toả sáng bằng hattrick vào lưới HAGL sau những pha phản công chớp nhoáng.

“Tôi cho rằng pha vào bóng của Công Phượng đối với Thanh Hiền là đáng phải nhận thẻ. Đó là pha bóng mà Thanh Hiền đã chạm bóng trước và phá bóng, nhưng cái chân của Công Phượng đã đưa vào và gây chấn thương nặng cho cầu thủ của chúng tôi. Thanh Hiền sau đó không thể tiếp tục thi đấu”, HLV Phan Thanh Hùng phân tích.

Về phần mình, HLV Dương Minh Ninh tỏ ra khá vui mừng với chiến thắng thuyết phục trước một đối thủ không hề dễ dàng. “Hôm nay là trận đấu mà các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất tốt, tuân thủ đấu pháp mà BHL đề ra, về cả tấn công cũng như phòng thủ. Trong trận đấu hôm nay, Minh Vương, Văn Toàn, Công Phượng là những người thi đấu tốt nhất bên phía HAGL”, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ.

Về chiếc thẻ đỏ của Thanh Hào, HLV Dương Minh Ninh cho rằng, đó là chiếc thẻ đỏ xứng đáng dành cho hậu vệ mang áo số 3 bên phía Than Quảng Ninh.

HLV HAGL khen Xuân Trường, Công Phượng

HLV HAGL khen Xuân Trường, Công Phượng

HLV HAGL dành lời khen Xuân Trường, Công Phượng. Thủ môn Văn Lâm được HLV Quảng Nam đánh giá cao là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 23/6.

“Đó là một pha bóng mà nếu Dương Thanh Hào không truy cản trái phép, Văn Toàn đã thoát xuống và đối mặt với thủ môn, nên tôi nghĩ chiếc thẻ đỏ đó là hoàn toàn xứng đáng. Còn về pha bóng va chạm giữa Công Phượng và Thanh Hiền, tôi nghĩ đó là một pha bóng không cố ý, chỉ là một tình huống quơ chân của Phượng mà thôi”, HLV Dương Minh Ninh phân tích.

Trong 4 bàn thắng của HAGL ở trận đấu ngày hôm nay, có một pha làm bàn đá phạt hàng rào của Công Phượng ở phút thứ 44. Điều đáng nói, trong 4 trận đấu gần đây, HAGL đã có tới 4 pha làm bàn ở vị trí tương tự như bàn thắng của Công Phượng.

Đối đầu với Quảng Nam và Đà Nẵng, Minh Vương đều có 2 bàn thắng đẳng cấp từ các pha đá phạt hàng rào. Tiếp đó, Xuân Trường cũng có cú sút phạt thành bàn ở trận đấu với Sài Gòn FC.

“Tôi không bất ngờ trước những pha làm bàn này của Minh Vương, Xuân Trường hay Công Phượng. Sau mỗi buổi tập, các cầu thủ này đều ở lại rất muộn chỉ để tập sút phạt hàng rào. Chính vì vậy, sự tiến bộ của các em là điều dễ hiểu”, HLV Dương Minh Ninh cho biết.

Ở vòng đấu tới, cả HAGL và Than Quảng Ninh được dự đoán là sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đội bóng đất Mỏ trở về sân nhà tiếp đón đội bóng đầu bảng Hà Nội FC, thì HAGL phải hành quân đến sân của các nhà ĐKVĐ Quảng Nam.

“Quảng Nam là một đội bóng mạnh, họ có những cá nhân thi đấu tốt và khả năng tạo đột biến cao. Tuy nhiên, với hai chiến thắng liên tiếp, chúng tôi có được sự tự tin và quyết tâm đạt được kết quả tốt nhất cho trận đấu tới”, HLV Dương Minh Ninh cho biết.

Chiến thắng 4-0 trên sân nhà giúp HAGL vươn lên vị trí thứ 6 với 23 điểm, trong khi Than Quảng Ninh đã rơi xuống vị trí thứ 4 với 2 điểm nhiều hơn HAGL.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm