Hạ Viettel, PVF lên ngôi ở giải U15 QG - Cúp Thái Sơn Bắc 2017

12/08/2017 18:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chỉ mất chưa đầy 10 phút giữa hiệp 1, PVF đã khiến Viettel 2 lần phải vào lưới nhặt bóng và bảo toàn vững vàng thành quả suốt thời gian còn lại. PVF chứng tỏ họ đang là lò đào tạo số 1 Việt Nam hiện tại.

3 lần lọt vào chung kết 3 giải trẻ liên tục U15, U17, U19 quốc gia năm nay, một thành tích cho thấy sự phát triển vững vàng và đúng hướng của PVF, lò đào tạo vừa hoạt động chưa đầy 10 năm qua nhưng đã gặt hái vô số thành công ở mọi giải đấu trẻ.

Tiền đạo Nguyên Hoàng (PVF, xanh) chơi cực hay giúp PVF đánh bại Viettel. Ảnh: Quang Phương
Tiền đạo Nguyên Hoàng (PVF, xanh) chơi cực hay giúp PVF đánh bại Viettel. Ảnh: Quang Phương

Trong 3 lần lọt đến các trận chung kết từ đầu năm, PVF đã lên ngôi vô địch ở giải U15 và U17 (U19 PVF thua U19 Hà Nội ở trận chung kết tháng 3 năm nay). Động lực từ các đàn anh vừa đánh bại Viettel ở trận chung kết U17 quốc gia vừa kết thúc cách đây nửa tháng tại TP.HCM đã giúp các cầu thủ PVF chơi rất thuyết phục khi gặp lại Viettel.

Không như trận hòa 1-1 ở vòng bảng, U15 PVF đã thể hiện sự áp đảo toàn diện trước U15 Viettel.

HLV Hứa Hiền Vinh cho biết: “Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Viettel, họ rất mạnh ở khâu tiền vệ và chúng tôi đã yêu cầu các học trò chơi áp sát liên tục để gây khó khăn cho họ. Và đội đã thành công khi không cho các tiền vệ của Viettel hoạt động như những trận trước”.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ PVF. Ảnh: Quang Phương
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ PVF. Ảnh: Quang Phương

PVF đã định đoạt trận chung kết trong vòng chưa đầy 5 phút khi ở các phút 22 và 26, Nguyên Hoàng và Văn Chung đã trừng phạt sai lầm của hàng thủ Viettel để đánh bại thủ môn Huy Hoàng. 2 bàn thắng giúp PVF dễ dàng chủ động chơi phòng ngự kín kẽ trong suốt thời gian còn lại.

Sức ép của Viettel trong những phút còn lại không thể giúp họ khoan thủng hàng thủ do thủ môn xuất sắc nhất giải Lâm Hào chỉ huy.

Sau chức vô địch U17 QG, U15 PVF tiếp tục chứng tỏ sức mạnh ở giải U15 QG. Ảnh: Quang Phương
Sau chức vô địch U17 QG, U15 PVF tiếp tục chứng tỏ sức mạnh ở giải U15 QG. Ảnh: Quang Phương

PVF chính thức vô địch U15 quốc gia năm nay sau 2 lần lỡ hẹn liên tiếp trước đó lần lượt trước chính Viettel và HAGL. Thành tích của các đàn em cũng là động lực để U21 PVF chứng tỏ mình ở giải U21 quốc gia sắp được tổ chức.

Một thành quả ngọt ngào với thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh. “Đây thực sự là kết quả tuyệt vời cho những nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng của chúng tôi. Lò đào tạo đã duy trì rất tốt những lứa kế cận để cho ra thành quả như hôm nay. Những sự đầu tư cho PVF luôn đúng hướng”.

 VCK U15 QG - Cúp Thái Sơn Bắc 2017:  Viettel vào chung kết trong nước mắt của SLNA

VCK U15 QG - Cúp Thái Sơn Bắc 2017: Viettel vào chung kết trong nước mắt của SLNA

Lò đào tạo danh tiếng Viettel đã khuất phục SLNA trong trận bán kết 1 chiều 9/8 tại Tây Ninh để giành chiếc vé đầu tiên vào chung kết VCK U15 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2017.

Cầu thủ Nguyên Hoàng cho biết: “Hôm nay chúng em đã thi đấu quyết tâm và đoàn kết để đánh bại Viettel, điều mà đội không làm được ở vòng bảng. Trong thời gian tới, bản thân em và anh em sẽ nỗ lực để hoàn thiện bản thân, có mặt ở các đội tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải quốc tế. Em hy vọng mình sẽ có tên tham dự VCK U16 châu Á sắp tới cùng U16 Việt Nam”.

Kết quả chung cuộc VCK U15 Quốc Gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2017:

Vô địch: PVF (50 triệu đồng)

Hạng Nhì: Viettel (30 triệu đồng)

Đồng hạng Ba: Tây Ninh, SLNA (20 triệu đồng)

Vua phá lưới: Nguyễn Tiến Ba, Trịnh Văn Chung (PVF)

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Nguyễn Ngọc Tú (Viettel)

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Trần Lâm Hào (PVF)

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm