Hà Nội chạm 1 tay vào Cúp vô địch

01/08/2019 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, Hà Nội là đội bóng chơi lấn lướt và xứng đáng giành chiến thắng trước đội chủ nhà B.Bình Dương để chạm vào tay vào chiếc Cúp vô địch.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 1/8. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 1/8. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp vòng loại Cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 1/8, rạng sáng 2/8.

1. Trước cuộc so tài với B.Bình Dương, Hà Nội FC đang có phong độ không tốt khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thường để tuột mất chiến thắng ở những phút cuối trận tại đấu trường V-League.

Trong khi đó, dù đang xếp ở vị trí thứ trí thứ 8 trên bảng xếp hạng nhưng B.Bình Dương không phải là đối thủ dễ bắt nạt dành cho đội bóng Thủ đô. Thành tích đối đầu giữa 2 đội tại Gò Đậu từ mùa giải 2016 trở lại đây đang là cân bằng khi chủ nhà B.Bình Dương và CLB Hà Nội mỗi đội đều giành được 1 chiến thắng và hoà nhau 3 trận.

Ngoài ra, phong độ trên sân nhà của đội bóng đất Thủ rất ổn định. Trong 10 trận đấu gần nhất (ở mọi đấu trường) Anh Đức và các đồng đội giành được 6 chiến thắng, 3 trận hoà và 1 trận thua. Đó là cơ sở để người hâm mộ B.Bình Dương tin rằng, đội chủ sân Gò Đậu sẽ có thể tạo nên bất ngờ trước nhà ĐKVĐ V-League.

Trên thực tế, những diễn biến trong trận đấu giữa B.Bình Dương và Hà Nội trong khoảng nửa đầu hiệp 1 thể hiện rất rõ tình thế giằng co, khi 2 đội chơi ăn miếng trả miếng rất cân bằng.

Do đã quá hiểu nhau nên cả 2 đội bóng đều chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, cơn mưa tầm tã tại Bình Dương đã ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn của trận đấu. Sân trơn, bóng ướt khiến các pha phối hợp của cầu thủ 2 đội không đạt được độ chính xác cao.

Chú thích ảnh
Chiến thắng thuộc về Hà Nội là hoàn toàn xứng đáng. Ảnh: Phương Nam

Tiền đạo ngoại binh Wander Luiz của B.Bình Dương có một vài pha bóng uy hiếp khung thành Hà Nội nhưng tất cả chỉ dừng ở mức cơ hội. Bên kia chuyến tuyến, dù đội khách chỉ sử dụng 1 ngoại binh là Omar trong đội hình xuất phát nhưng chừng đó cũng đủ làm khuynh đảo cầu môn của B.Bình Dương.

Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Đức Cường thì B.Bình Dương đã phải sớm nhận bàn thua sau các pha dứt điểm liên tiếp của Omar và Quang Hải. Đáng tiếc nhất là tình huống trung vệ Thành Chung sút bóng ra ngoài trong tư thế không bị ai kèm khi khung thành B.Bình Dương đã bỏ trống ở phút 25.

Tuy nhiên, người hâm mộ của đội bóng Thủ đô cũng không phải chờ đợi quá lâu khi ở phút 32, Hà Nội FC được hưởng một quả 11m. Hậu vệ Thiện Đức của đội chủ nhà đã có tình huống truy cản Văn Đại trái phép trong vòng cấm địa và ngay lập tức, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Dù Đức Cường xuất sắc cản phá được cú đá 11m của Văn Quyết nhưng anh bất lực trước pha đá bồi của đội trưởng Hà Nội.

2. Bước sang hiệp 2, dù B.Bình Dương chủ động và nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng các học trò của HLV Thanh Sơn không thể chơi lấn lướt đội bóng Thủ đô. Hà Nội vẫn là đội nắm thế trận và tạo được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Sự cơ động và ăn ý của Văn Quyết, Quang Hải, Omar giúp Hà Nội FC tạo dựng được thế trận tấn công đẹp mắt.

Phút 70, Omar dùng kỹ thuật cá nhân đi bóng loại bỏ 2 cầu thủ B.Bình Dương và vượt qua cả thủ thành Đức Cường nhưng cú sút cuối cùng của cầu thủ này đưa bóng trúng cột dọc. Ngoài ra, Quang Hải có 2 tình huống sút xa buộc thủ thành B.Bình Dương trổ hết tài năng để cứu thua.

Lối chơi của B.Bình Dương chỉ thực sự khởi sắc khi lão tướng Anh Đức được tung vào sân phút 75. Bằng kinh nghiệm và sự tinh quái, Anh Đức thường chọn được vị trí thuận lợi và tung ra những pha dứt điểm khiến CĐV Hà Nội cảm thấy thót tim. Nhưng bàn thắng thì vẫn không tới.

Có thể nói, sau những trận đấu liên tiếp để thua ở những phút cuối trận của Hà Nội tại V-League, hàng thủ của đội bóng Thủ đô đã chơi tập trung hơn và bảo vệ thành công chiến thắng tối thiểu -1-0 trước B.Bình Dương. Với kết quả này, Hà Nội FC đang nắm lợi thế rất lớn trước trận chung kết lượt về diễn ra vào ngày 7/8 trên SVĐ Hàng Đẫy.

1 Đây là chiến thắng đầu tiên của Hà Nội FC trước Bình Dương trong 4 lần chạm trán gần nhất diễn ra trên sân Gò Đậu.

1 Được phép xuất trận với 4 ngoại binh, gồm cả ngoại binh nhập tịch, nhưng Hà Nội FC chỉ dùng một mình Omar ở đội hình xuất phát.

2 Thất bại trước Hà Nội là trận thua thứ 2 của Bình Dương trong 6 trận gần nhất ở AFC Cup mùa này.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm