Gõ cửa trái tim CĐV

21/11/2014 14:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn sốt bóng đá ở khắp mọi miền đất nước do các cầu thủ U19 Việt Nam tạo nên trong hơn một năm qua đã vô tình khiến cho các ĐTQG khác không còn nhận được sự quan tâm, săn đón của đông đảo người hâm mộ như trước, và bằng chứng là dù chỉ ngay ngày mai (22/11), đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào chiến dịch AFF Cup 2014 song không khí bóng đá ở Hà Nội vẫn chưa nóng lên như những gì mà U19 Việt Nam đã tạo được ở giải U19 Đông Nam Á cách đây 2 tháng.

Rất khó để trách cứ người hâm mộ vì điều này, bởi tình yêu có lý lẽ riêng của nó, và không thể bắt người ta phải thích hoặc phải ủng hộ một đội bóng, cho dù đấy là ĐTQG. Trong khoảng 4, 5 gần đây, bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG đã liên tục thất bại ở sân chơi khu vực và châu lục, còn giải VĐQG thì thường xuyên gặp phải sự cố khiến sự quan tâm của CĐV dành cho bóng đá quốc nội ngày càng giảm sút.

Trong bối cảnh đó, U19 Việt Nam với lối chơi hiện đại, đẹp mắt cùng tinh thần thi đấu fair-play đã nhanh chóng nổi lên và trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các ĐTQG khác đã hoàn toàn bị lãng quên, bởi bằng chứng là khi đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu thành công ở ASIAD 17, CĐV đã bắt đầu quan tâm trở lại, và bây giờ tới lượt công cuộc  chinh phục trái tim người hâm mộ của đội tuyển Việt Nam.

Kể từ ngày “xuống núi” cho tới nay, U19 Việt Nam chưa một lần hô hào hay kêu gọi CĐV tới sân ủng hộ, nhưng dù thi đấu ở Việt Nam hay nước ngoài, dù thi đấu ở giải giao hữu hay tham dự các cuộc tranh tài chính thức, U19 Việt Nam đều như một cục nam châm để lôi kéo được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ ở mọi miền đất nước.

Là đàn anh của các tuyển thủ U19 Việt Nam và lại là đại diện ưu tú nhất của nền bóng đá quốc gia, hẳn là các học trò HLV Miura thừa hiểu cần phải chơi bóng như thế nào để có thể làm cho sân Mỹ Đình đầy chật khán giả trong những ngày diễn ra AFF Cup 2014.

Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm