Giải futsal TP.HCM mở rộng 2016: Thái Sơn Nam thoát hiểm, bất ngờ Hải Phương Nam

24/06/2016 05:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại bất ngờ trước Hoàng Thư Đà Nẵng, đội bóng của HLV Bruno Garcia suýt chút nữa phải dừng bước ở vòng loại. Bất ngờ nhất sau vòng bảng là việc Cao Bằng và Hải Phương Nam Phú Nhuận giành 2 vé vào bán kết.

Thái Sơn Nam thất thủ 2-3 trước đội bóng bị đánh giá yếu nhất giải là Hoàng Thư Đà Nẵng là động lực để các CLB đối đầu với họ không bị choáng ngợp. Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với Sài Gòn FC, các học trò của HLV Bruno đã trải qua 40 phút đầy khó khăn.

Áp lực buộc phải thắng khiến đội chủ nhà không thoải mái thi đấu. Trong khi đó, Sài Gòn FC chơi rất tự tin để tìm kiếm chiến thắng, nhằm qua mặt chính Thái Sơn Nam. Cục diện bảng này trước lượt cuối rất căng thẳng khi 4 đội đều có cùng 3 điểm và đội nào thắng sẽ định đoạt số phận của mình.


Thái Sơn Nam (áo trắng) nhọc nhằn vượt qua Sài Gòn FC để vào bán kết.Ảnh: Q.T

Trận đấu diễn ra căng thẳng từ đầu đến cuối trận. Sài Gòn FC với thế trận phòng thủ phản công tỏ ra rất hiệu quả khi họ là đội có bàn thắng trước do công của Chí Nhật phút 14. Phải chờ đến khi hiệp 1 còn 3 phút, Thái Sơn Nam mới cụ thể hóa sự lấn lướt với 2 bàn thắng của Yosunov và Long Vũ. Nhưng phút 32, Chí Nhật lại khiến chủ nhà toát mồ hôi với bàn gỡ 2-2. Vào thời khắc khó khăn nhất, ngoại binh Yosunov đã tỏa sáng đúng lúc để mang về trọn vẹn 3 điểm cho Thái Sơn Nam.

Phút 34, Yosunov có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2. Ngọc Sơn sau đó ấn định tỷ số thắng chung cuộc 4-2 cho Thái Sơn Nam. Ở trận đấu cùng giờ sau đó, Cao Bằng với đa phần các cầu thủ trẻ đã không cho Hoàng Thư Đà Nẵng cơ hội nào để gây thêm bất ngờ.

Đội bóng của HLV Trương Quốc Tuấn có trọn vẹn 3 điểm bằng chiến thắng thuyết phục 5-1 để có cùng 6 điểm như Thái Sơn Nam. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Bruno vẫn có vé nhất bảng B vì Thái Sơn Nam đã đánh bại Cao Bằng 3-1 ngày ra quân.

Dù vậy, Thái Sơn Nam có vẻ đang mất “oai” với phần còn lại khi lối đá của đội bóng này không quá xa lạ. Việc các ngoại binh chưa hòa nhập với lối chơi chung cũng là một điều khó cho HLV Bruno. Điều quan trọng nữa với tâm lý của các cầu thủ là khi gặp Thái Sơn Nam, CLB nào cũng tập trung chơi hết sức để chứng tỏ mình không cam phận lót đường.

Cục diện bảng A không gay cấn như bảng B, Thái Sơn Bắc đã chơi với thái độ nghiêm túc khi đối đầu Tân Hiệp Hưng. Và thầy trò HLV Nguyễn Quang Minh đã được đền đáp xứng đáng với thắng lợi 4-1 để có được trọn vẹn 9 điểm sau vòng bảng.

Chiếc vé vào bán kết còn lại của bảng A thuộc về Hải Phương Nam Phú Nhuận khi đội bóng này đánh bại Sanna Khánh Hòa cũng với tỷ số 4-1. Hải Phương Nam xếp thứ nhì bảng A với 6 điểm. Điều đáng nói là Hải Phương Nam có thể không có duyên với thể thức League nhưng rất lợi hại trong những giải đấu kiểu loại trực tiếp.

Mùa giải 2014, chính đội bóng này là nhà vô địch Cúp LS. Ở Cúp QG lần đầu diễn ra năm ngoái, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Anh đã đăng quang.

Cao Bằng và Hải Phương Nam đang sẵn sàng làm nên bất ngờ cho giải đấu có thể xem là giải VĐQG thứ 2 trong năm nay của futsal Việt Nam.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm