Giải futsal nữ vô địch châu Á 2015, Việt Nam – Nhật Bản 2-4: Khác biệt đẳng cấp

22/09/2015 05:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước nhà ĐKVĐ châu lục hơn hẳn về đẳng cấp, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn đã không thể viết nên kỳ tích.

Chủ động nhập cuộc chậm và chắc chắn trong những phút đầu, các cô gái Việt Nam đã không để Nhật Bản thoải mái triển khai lối chơi như mong đợi. Phải đến phút thứ 5, nhà ĐKVĐ mới có điều họ muốn khi Thu Hiền bất cẩn để bóng chạm tay trong vòng cấm. Cầu thủ tốt nhất bên phía Nhật Bản là Kichibayashi đã không phạm sai lầm nào để đánh bại thủ thành Kim Ngân trên chấm phạt 6m.

5 phút sau, đến lượt Higashiyama tận dụng sự mất bình tĩnh của hàng thủ Việt Nam sau tình huống dàn xếp đá phạt. Số 6 của Nhật Bản dễ dàng đánh đầu tung lưới Kim Ngân để nhân đôi cách biệt trận đấu. 2 phút tiếp theo, đến lượt Takao dễ dàng đệm bóng vào lưới trống sau một pha dàn xếp bài bản.

Nhật Bản (phải) ở một đẳng cấp quá khác so với Việt Nam. Ảnh: BM

Không còn gì để mất, các cầu thủ nữ Việt Nam mới thoải mái tinh thần thi đấu trong hiệp 2. Phút 25, Kim Ngân tiếp tục vào lưới nhặt bóng. Người ghi bàn lại là Kichibayashi. Thua trước 0-4, Việt Nam vùng dậy mạnh mẽ. Nguyễn Thị Châu là người tỏa sáng ở các phút 34 và 39 để có liền 2 bàn gỡ cho đội bóng của HLV Trương Quốc Tuấn.

Thua 2-4 trước nhà ĐKVĐ châu Á không phải là kết quả bất ngờ, nhưng HLV Trương Quốc Tuấn có lý do để tiếc nuối khi các học trò đã không thể vượt qua rào cản tâm lý, đặc biệt ở thời điểm hiệp 1. Do thiếu bản lĩnh cọ xát quốc tế, các cô gái Việt Nam đã để thua nhanh sau 20 phút đầu.

Trong trận đấu ở bảng B diễn ra trước đó, đương kim HCĐ của giải là Thái Lan đã đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-1. Sáng nay (22/9), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Trung Quốc vào lúc 10h30 (giờ Việt Nam). Đây là một đối thủ được xem là xứng tầm với Việt Nam. Ở trận đấu duy nhất bảng A diễn ra trong ngày 20-9, chủ nhà Malaysia đã đánh bại Uzbekistan với tỷ số 9-4.

B.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm