Gia Lai gây thất vọng ở giải U21 QG 2015: Bầu Đức chỉ có một Công Phượng?!

28/10/2015 05:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại ở vòng bảng giải U21 quốc gia 2015 không phải là lần đầu tiên lứa trẻ Gia Lai thất bại ở một giải quốc nội. Đội hình trẻ của HLV Trịnh Duy Quang vẫn bộc lộ rất nhiều hạn chế.

Vòng bảng giải U21 quốc gia là một chiến dịch thất bại toàn diện với U21 Gia Lai. Họ kết thúc vòng bảng với chỉ 2 điểm sau 3 trận, ghi được chỉ 4 bàn, xếp cuối bảng. Ở lượt trận cuối, U21 Gia Lai bị đội đầu bảng U21 An Giang dẫn trước cho tới phút bù giờ thứ 3. Cùng với U21 Sanatech Khánh Hòa, đây là 2 đội bóng hiếm hoi không giành nổi một thắng lợi tại VCK.

Nhưng so với đội trẻ Khánh Hòa, U21 Gia Lai còn có phần tệ hơn. Trong khi Khánh Hòa phải ở cùng bảng với 2 “đại gia” là U21 Hà Nội T&T và U21 SHB Đà Nẵng thì U21 Gia Lai lại rơi vào bảng đấu rất dễ, chỉ phải gặp TP.HCM, Thừa Thiên Huế và An Giang.

Trước đó một năm, chính lứa trẻ do Minh Vương dẫn đầu cũng từng thất bại ở một giải quốc gia khác. Giải U19 năm 2014, lứa trẻ này được chơi trên sân nhà Pleiku, vào tới bán kết trước khi thua U19 Hà Nội T&T - đội sau đó lên ngôi vô địch.

Đánh giá về U21 Gia Lai, HLV trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn của U21 An Giang nhận xét: “So về con người, lứa trẻ Gia Lai hơn hẳn lứa U19 của An Giang (nòng cốt của U21 An Giang là các cầu thủ U19). Các cầu thủ Gia Lai đều đã thành danh và đang chơi cho V-League như Đông Triều, Minh Vương... và nhiều em khác vừa đá hạng Nhất cho Phú Yên. Với dàn cầu thủ chất lượng ấy, tôi đánh giá rất cao Gia Lai. Họ chơi kỹ thuật, đá cống hiến, thể hiện cực kỳ fair-play”.

Gia Lai bị loại sớm

Gia Lai bị loại sớm

Không thể thất vọng hơn là cảm xúc của CĐV Gia Lai có mặt trên khán đài sân Quận 8 (TP.HCM) chiều 26/10. Thầy trò HLV Trịnh Duy Quang đã chia tay cuộc chơi theo cách đáng tiếc.


Sự chêch lệch về lực lượng giữa U21 An Giang và U21 Gia Lai là rất rõ ràng. Đội bóng của ông Tuấn không có cầu thủ chơi ở hệ thống giải chuyên nghiệp (HV.An Giang bị giải thể năm ngoái). Trong khi đó, gần như toàn bộ đội hình U21 Gia Lai đã chơi ở V-League (cho HAGL) và giải hạng Nhất (cho mượn ở Phú Yên).

Dù vậy, giải U21 QG là lần đầu tiên 2 lứa cầu thủ thuộc lò JMG và lớp Năng khiếu của HAGL được đá cùng với nhau. Ông Tuấn nhận định: “Tôi nghĩ có nhiều nguyên nhân khách quan nội bộ trong thất bại lần này. Tôi không có thời gian tìm hiểu sâu nhưng qua trận gặp An Giang, tôi thấy các cầu thủ Gia Lai không thể hiện được hết khả năng của họ. Hai lứa cầu thủ này kết hợp với nhau chưa có sự thuần thục, chưa tìm thấy sự ăn ý. Khi ra sân, họ chưa tìm được điểm chung, chưa làm được những điều mà giới chuyên môn đánh giá cao ở họ”.

Trở lại với trận gặp U21 An Giang, U21 Gia Lai đã tỏ ra lép vế trong cả trận. Họ bị dẫn trước từ sớm và chỉ may mắn có bàn gỡ nhờ công của Đông Triều ở cuối trận. Đó cũng là khoảng thời gian hiếm hoi Gia Lai thể hiện được khả năng của mình. Ông Tuấn thừa nhận: “Tôi thực sự lo lắng nếu trận đấu kéo dài hơn 90+3 phút. Gia Lai chỉ có một con đường là phải thắng An Giang. Thắng An Giang, họ mới có một hy vọng để vào bán kết.

Qua các trận Gia Lai thi đấu trước đó, tôi nghĩ trận gặp An Giang là 90 phút tốt hơn cả của Gia Lai. Tinh thần và khả năng phối hợp đều tiến bộ hơn các trận vừa qua”.

Với thất bại của U21 Gia Lai ở VCK, U21 HAGL của lứa Công Phượng sẽ có rất nhiều việc phải làm tại giải quốc tế - giải đấu mà họ cần bảo vệ danh dự của nhà ĐKVĐ.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm