FLC Thanh Hóa chưa nguôi ấm ức

21/03/2017 07:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Việc bị chặn đứng đà hưng phấn cùng nguy cơ nhận án phạt đang hiển hiện, nhiều người rất lo cho FLC Thanh Hóa sẽ chới với và tuột mất cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch.

Thua nhưng không phục

1 ngày sau trận cầu “kỳ lạ” trên sân Hàng Đẫy, các thành viên của FLC Thanh Hóa đã trở về đại bản doanh của mình với tâm lý khá nặng nề, dù được xả trại sau vòng đấu và cũng là thời gian V-League tạm nghỉ để cho đội tuyển quốc gia tập trung. Theo tìm hiểu, phần lớn các thành viên của FLC Thanh Hóa đều cho rằng, dù thua trận nhưng không thể tâm phục khẩu phục, đồng thời bày tỏ quan điểm cho rằng, trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết đã có nhiều tình huống xử lý thổi ép với FLC Thanh Hóa suốt cả trận. Điển hình nhất là pha thổi phạt đền trong một tình huống không thực sự rõ ràng và chưa thuyết phục.

Trong khi đó, HLV Petrovic, cũng như trợ lý Hoàng Thanh Tùng đều tỏ ra bức xúc. “Tôi rất cảm ơn các CĐV nhà, những người đã không ngại đường xa để đồng hành với đội bóng tới sân khách. Họ cũng là những người yêu bóng đá đẹp, công bằng, nhưng trận cầu trên sân Hàng Đẫy đã làm thất vọng đối với họ”. HLV Petrovic cho biết thêm.

Về phần các CĐV và người hâm mộ xứ Thanh, sau khi xem lại clip tình huống dẫn đến bàn thắng không được công nhận của Bật Hiếu, họ không còn bức xúc nữa song vẫn bày tỏ quan điểm cho rằng, trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết đã có nhiều tình huống thổi còi thiên vị cho đội chủ nhà. “Tôi đi theo đội bóng 10 năm nay, và lần nào tới làm khách trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội T&T (nay là Hà Nội) cũng thấy đội nhà bị trọng tài xử ép. Đỉnh điểm và lộ liễu nhất là trận đấu vừa qua.

FLC Thanh Hóa nhận sai, HLV Petrovic đối mặt với án phạt

FLC Thanh Hóa nhận sai, HLV Petrovic đối mặt với án phạt

Theo chia sẻ của Chủ tịch CLB FLC Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài, sau khi xem lại tình huống mổ băng phút 88 trong trận đấu giữa Hà Nội và FLC Thanh Hóa, HLV Petrovic cùng đội bóng thừa nhận đã sai khi phản ứng trọng tài.

Những CĐV bóng đá như chúng tôi luôn muốn được xem bóng đá đẹp, công bằng nhưng càng ngày điều đó càng trở nên xa vời và là một thứ gì đó xa xỉ. Bóng đá nước nhà tiếp tục làm mất niềm tin nơi người hâm mộ bởi những tiếng còi thiên lệch, những trọng tài chuyên môn, tư tưởng kém. Chỉ tội cho những CĐV, khán giả ít ỏi hiện nay đã mất công, mất thời gian, tiền mua vé tới các sân bóng”. Ông Nguyễn Xuân, một CĐV lâu năm của FLC Thanh Hóa tâm sự.

FLC Thanh Hóa cần vượt qua cú sốc

Với FLC Thanh Hóa, thất bài vừa qua thực sự là một cú sốc với họ. Trận thua đầu tiên cho thấy đội bóng áo vàng vẫn còn nhiều vấn đề trong việc hiện thực hóa mục tiêu vô địch ở mùa này.

Lực lượng cầu thủ khá dồi dào, có HLV đẳng cấp thế giới nhưng chưa bao giờ FLC Thanh Hóa có được đội hình mạnh nhất. Ngoài ra, họ còn liên tục thiếu người vì chấn thương, thẻ phạt, kỷ luật. Sau Omar, Quốc Phương, với hành động thái quá của mình, HLV Petrovic hiện rất có thể sẽ phải đối mặt với án phạt nặng từ ban kỷ luật. Nếu điều đó xảy ra, FLC Thanh Hóa tiếp tục sẽ gặp những khó khăn, thử thách mới ở phía trước.

Chính vì vậy, khoảng thời gian V-League tạm nghỉ nhường sân cho đội tuyển quốc gia sẽ là lúc để lãnh đạo CLB, ban huấn luyện và các thành viên cùng ngồi lại với nhau, rút kinh nghiệm về nhiều mặt để bỏ lại phía sau thất bại trên sân Hàng Đẫy. Trên thực tế, sau chuyến làm khách trên sân của ĐKVĐ Hà Nội, FLC Thanh Hóa chỉ còn tiếp những đối thủ yếu hơn và họ hoàn toàn có thể giành ngôi vô địch lượt đi. Để làm được điều đó, FLC Thanh Hóa cần có phương án chuẩn bị cụ thể cho những vòng đấu sắp tới, đặc biệt là việc HLV Petrovic sẽ bị “treo giò” vài trận.

Đại diện lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa cho biết, thất bại vừa qua nếu xét cả chiều dài chặng đường mùa giải không ảnh hưởng nhiều lắm đến đội bóng. Ban huấn luyện, các cầu thủ vẫn tập trung tập luyện để chuẩn bị cho các vòng đấu tới. Đội cũng sé có các cuộc họp về chuyên môn và tổ chức để rút kinh nghiệm, đồng thời tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm