Filip Nguyễn về Việt Nam hay không, có gì to tát

23/05/2019 14:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện Filip Nguyễn hay một cầu thủ Việt kiều tài năng trở về phục vụ đội tuyển Việt Nam là điều đáng hoan nghênh. Nhưng nếu mối duyên như vậy bất thành, cả hai bên cũng chẳng có gì phải nuối tiếc.

Thủ môn Filip Nguyen: ‘Rất khó để từ chối lời mời của VFF’

Thủ môn Filip Nguyen: ‘Rất khó để từ chối lời mời của VFF’

Filip Nguyen, thủ môn Việt kiều đang tỏa sáng rực rỡ tại châu Âu có khát khao được về cống hiến cho màu cờ, sắc áo của quê cha nhưng cũng thực tế thừa nhận, cơ hội được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam không bằng Séc.

1. Filip Nguyễn có muốn trở về Việt Nam thi đấu không? Anh đã nói rõ là không, qua những lời tự sự đăng trên trang Bez Frazi. Hoàn toàn có thể hiểu được quan điểm của thủ môn sinh năm 1992 này.

Trong bản danh sách Việt kiều được HLV Park Hang Seo cân nhắc, Filip Nguyễn có lẽ là cái tên đáng chú ý hơn cả. Anh đang là thủ môn số một của Slovan Liberec và từng được đào tạo ở Sparta Praha, những CLB hàng đầu của CH Czech.

Filip Nguyễn từng thử tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở Việt Nam cách đây vài năm. Tuy nhiên đó là khoảng thời gian bất ổn khi anh chỉ bắt ở đội hạng Ba của CH Czech và phải làm cả công việc giao đồ ăn để kiếm sống. Bây giờ thì anh chẳng có lý do gì để bỏ dở hành trình của mình ở châu Âu để chuyển tới một giải đấu đẳng cấp thấp hơn nhiều như V-League.

Vậy còn việc trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam? Có thể. Dẫu vậy, đó có lẽ đó chỉ là một khả năng mà Filip Nguyễn sẵn sàng đón nhận, nhưng có cũng được mà không có cũng chẳng thành vấn đề.

2. Filip Nguyễn tôn trọng cội nguồn của mình, nhưng anh cũng không có nhiều sự kết nối với đất nước xa xôi ở Đông Nam Á, ngoài ông bố người Việt thường xuyên xa nhà. Anh không giống như Mạc Hồng Quân, người bạn sinh ra ở Việt Nam và có hai quốc tịch trước khi trở về.

Không có ý định trở về V-League thi đấu cũng đồng nghĩa với việc Filip Nguyễn không cho mình cơ hội tăng thêm sự gắn bó với mảnh đất quê cha. Đó sẽ là một trở ngại lớn cho sự hòa nhập trong trường hợp anh chàng Việt kiều này có một ngày khoác áo đội tuyển quốc gia.

Những tấm gương đi trước mà gần nhất, thành công nhất là Đặng Văn Lâm đã chỉ ra rằng phải sống như một người bản địa thực thụ mới có hy vọng làm được điều gì đó cho ĐTQG. Người Philippines tự hào có Neil Etheridge chơi ở Ngoại hạng Anh, nhưng đa số “Phi kiều” của đội tuyển này đã lựa chọn trở về các CLB trong nước hoặc khu vực.

3. Nếu không khoác áo đội tuyển Việt Nam, Filip Nguyễn có tiếc nuối không? Có thể là không. Anh đâu có gì để tiếc nuối, cả về mặt tình cảm lẫn thành tích, tiền bạc khi mối duyên này bất thành, bởi Filip Nguyễn vẫn là thủ môn chính của một CLB tranh suất dự Cúp châu Âu.

Bóng đá Việt Nam có tiếc nuối không? Cũng chưa chắc là có. Đội tuyển Việt Nam hiện tại may mắn có nhiều thủ môn giỏi, dù phong độ có thể chưa ổn định. Người hâm mộ có lẽ sẽ không vì tiếc một thủ môn Việt kiều lỡ duyên mà quên đi một Đặng Văn Lâm vừa mới được ca tụng cách đây chưa lâu.

Quan trọng hơn hết là chẳng có gì để tiếc nếu cả hai bên chỉ muốn mà chưa đến mức cần có nhau. Filip Nguyễn sẵn sàng trở về theo tiếng gọi. Đội tuyển Việt Nam luôn mở rộng cánh cửa chờ những người con xa quê bước tới. Nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cả hai phía đều không có động lực và quyết tâm thực sự, hay như cách dùng từ của VFF là “khao khát”.

Bởi thế, chuyện Filip Nguyễn hay một cầu thủ Việt kiều tài năng trở về phục vụ đội tuyển Việt Nam là điều đáng hoan nghênh. Nhưng nếu mối duyên như vậy bất thành thì đó cũng không phải nỗi tiếc nuối lớn lao đối với người hâm mộ, bóng đá nước nhà và cả bản thân cầu thủ này.

Đức Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm