Duy Mạnh bật khóc cầu nguyện cho Hùng Dũng

24/03/2021 08:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trung vệ Hà Nội FC đã rơi nước mắt sau trận thắng TP.HCM 3-0 tối 23/3 trên sân Thống Nhất. Duy Mạnh chỉ biết động viên đàn anh bằng chiến thắng trước đối thủ và cầu nguyện cho Hùng Dũng sớm trở lại.

Ông Park nói gì với Hùng Dũng trong bệnh viện?

Ông Park nói gì với Hùng Dũng trong bệnh viện?

Ngay trong đêm ngày 23/3, HLV trưởng ĐTQG Park Hang Seo đã vào tận bệnh viện nơi Đỗ Hùng Dũng đang điều trị để thăm hỏi và động viên tiền vệ Hà Nội FC.

Sau trận đấu, Duy Mạnh chia sẻ: “Tôi rất vui vì hôm nay CLB Hà Nội giành chiến thắng trên sân của TP.HCM vốn rất khó chơi. Tôi từng chấn thương nặng tại đây, nên rất hiểu cảm giác của Hùng Dũng”.

Duy Mạnh ghi bàn mở tỷ số cho Hà Nội FC và gửi lời cầu nguyện tới Hùng Dũng. Ảnh: Khôi Nguyên
Duy Mạnh ghi bàn mở tỷ số cho Hà Nội FC và gửi lời cầu nguyện tới Hùng Dũng. Ảnh: Khôi Nguyên

Năm ngoái, Duy Mạnh va chạm với ngoại binh Amido Balde của TP.HCM từ giữa sân và bị đứt dây chằng chéo trước. Cầu thủ này phải mất cả năm để trở lại sau ca phẫu thuật. Chấn thương cũng khiến Duy Mạnh nhát bóng hơn trước.

“Cầu thủ nào chấn thương nặng rời xa sân cỏ lâu ngày, tập hồi phục... đều rất cô đơn. Tính chất của bóng đá ra sân là thi đấu quyết liệt. Ai cũng muốn giành chiến thắng nhưng tôi mong cầu thủ đá bóng nhiệt huyết hãy giữ chân cho nhau.

Mọi cầu thủ chuyên nghiệp rất sợ chấn thương. Tôi rất xót xa khi thấy và nghe Hùng Dũng gào thét vì quá đau”, Duy Mạnh nói.

“Tôi mong sao chấn thương sẽ không quá quan trọng và Hùng Dũng sẽ mạnh mẽ vượt qua. Cá nhân tôi và tất cả cầu thủ Hà Nội FC sẽ ở bên cạnh Hùng Dũng”, trung vệ của Hà Nội FC cho hay.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm