Đồng Tháp 2-0 Hà Nội T&T: Hà Nội T&T sa sút khó tin

01/05/2015 17:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội T&T đã thể hiện lối chơi rời rạc cả trong tấn công lẫn phòng ngự và việc đội bóng Thủ đô phải nhận thất bại 0-2 trước Đồng Tháp không có gì bất ngờ.

Đồng Tháp là đội có cơ hội ghi bàn trước từ pha lên bóng nhanh của Thanh Hiền bên cánh trái nhưng Samson Kpenosen lại dứt điểm không thành công. Sự trở về của Minh Lợi đã giúp cho tuyến giữa của Đồng Tháp chơi tự tin hơn và chủ động trong các miếng đánh từ trung lộ.

Với lối chơi hợp lý, Đồng Tháp đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 25 sau pha dứt điểm của  Felix từ đường chuyền bên cánh trái của Thanh Hiền. Bị thủng lưới trước buộc HLV Phan Thanh Hùng bên phía Hà Nội T&T phải chỉ đạo các học trò dâng cao nhằm tìm bàn gỡ.



Hà Nội T&T (áo trắng) bế tắc trong cuộc đối đầu Đồng Tháp

Tuy nhiên, với sự mờ nhạt của Thành Lương, Gonzalo hay Văn Quyết khô, không có nhiều cơ hội ghi bàn được Hà Nội T&T tạo dựng trong hiệp 1. Trong khi đó, hàng phòng ngự của đội chủ nhà Đồng Tháp đã thi đấu hết sức tập trung, tạo nên bức tường vững chắc trước khung thành thủ môn Khoa Điển.

Bế tắc trong tấn công, Hà Nội T&T còn chịu tổn thất lực lượng cuối hiệp 1 khi thủ môn Hồng Sơn chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.

Bước sang hiệp 2, trong khi các cầu thủ Hà Nội T&T vẫn chưa kịp thích nghi được với thời tiết nắng, nóng tại miền Tây và phải nhận bàn thua thứ 2 ngay phút 46. Từ đường chuyền bên cánh phải, Văn Mộc dứt điểm chính xác hạ thủ môn Văn Công.

Nếu như hàng phòng ngự tiếp tục chơi sơ hở thì trên hàng tấn công, các chân sút Hà Nội T&T tỏ ra khá vô duyên trong các tình huống kết thúc. Các cú sút của Văn Quyết hay Gonzalo nếu không trúng chân hậu vệ Đồng Tháp thì cũng bị thủ môn Khoa Điển cản phá.

Vận may cũng không đứng về phía đội khách khi cú sút xa của Gonzalo ở phút 68 lại chạm cột dọc khung thành Đồng Tháp dội ra.

Mải mê tấn công, Hà Nội T&T tưởng chừng như phải chịu tiếp "đòn trừng phạt" của đội chủ nhà trong các pha phản công. Tuy nhiên, rất may cho họ là  các chân sút Đồng Tháp đã không ghi thêm được bàn thắng.

Với kết quả 2-0, Đồng Tháp đã cắt đứt được chuỗi 5 trận không biết thắng còn Hà Nội T&T tiếp tục cho thấy những bất ổn và gần như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch.

Đội hình thi đấu

Đồng Tháp: Khoa Điển, Trường Khang, Hải Anh, Đức Lộc, Thanh Hiền, Duy Khanh, Minh Lợi, Văn Mộc ( Văn Ngân 90' +2 ) Felix ( Vĩnh Đức 83’), Samson Kpenposen ( Công Thành 31’).

Hà Nội T&T:  Hồng Sơn ( Văn Công 28’) , Văn Biển, Văn Hiếu, Văn Quyết , Thành Lương  (Samson  56‘), Thanh Hào. Gonzalo, Ngọc Duy, Duy Mạnh, Cyrus, Ngọc Đức.

Phát biểu sau trận đấu:

Trợ lý Nguyễn Anh Tông (Đồng Tháp): "Hôm nay Đồng Tháp đã chơi rất hay, với 200 % sức lực của mình để có được chiến thắng. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có những khó khăn về lực lượng".

HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T): "Các cầu thủ chúng tôi đã có những sai lầm không đáng có dẫn đến bàn thua. Bên cạnh đó, hàng công lại khá vô duyên trong khâu dứt điểm. Tuy nhiên, các cầu thủ đáng làm hết sức của mình và tôi chịu trách nhiệm về trận đấu ngày hôm nay. Tổ trọng tài đã điều hành khá tốt nhưng có một trợ lý lại còn kém về chuyên môn".


Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm