Đội tuyển Việt Nam: 5 phút bù giờ dài như 5 trận chung kết

09/10/2015 05:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tuột chiến thắng ở những phút cuối trước đối thủ mạnh Iraq, đội tuyển Việt Nam đã khiến rất nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Dù chỉ là một trận đấu thuộc vòng loại nhưng với nhiều CĐV Việt Nam, 5 phút bù giờ ở hiệp 2 dài như 5 trận chung kết.

Chỉ có khoảng 1 vạn khán giả đến sân Mỹ Đình hôm qua để cổ vũ đội tuyển Việt Nam, riêng Hội cổ động viên Việt Nam VFS cũng chỉ có khoảng 100 người theo chân đội tuyển.

Lý giải cho sự vắng vẻ này, một CĐV cho rằng: “Hôm nay không phải cuối tuần cũng là một nguyên nhân khiến khán giả đến sân ít, thật ra 10.000 khán giả là một con số lớn rồi. Nhưng cứ đá đẹp, đá cống hiến như trận đấu ngày hôm nay thì ai cũng thích. Chắc chắn trận đấu với Thái Lan sắp tới sẽ có nhiều CĐV đến sân tiếp lửa cho đội tuyển hơn nữa”.

Thế nhưng, chính những CĐV đến sân hôm qua mới là những người thỏa mãn nhất sau khi chứng kiến đội tuyển Iraq phải mướt mồ hôi mới giành được 1 điểm.

Chia sẻ với báo Thể thao & Văn hóa, anh Lường Ngọc Hùng, đại diện Hội cổ động viên Việt Nam (VFS), cho biết: “Có nhiều ý kiến cho rằng trọng tài đã bù giờ quá nhiều, nhưng theo tôi 5 phút bù giờ là hợp lý vì hiệp 2 có nhiều tình huống bóng chết. Nhưng mỗi phút bù giờ dài như một trận chung kết vậy. Các thành viên trong hội lo lắng hồi hộp chỉ muốn trọng tài nổi còi kết thúc luôn”.

“Cả đội tuyển hôm nay thi đấu đều tốt, đá kiên cường, sòng phẳng với đối thủ. Lối chơi có công có thủ, phản công rõ ràng. Hôm nay không phải Công Vinh mà thủ thành Nguyên Mạnh mới là người để lại nhiều cảm xúc nhất với nhiều tình huống cản phá xuất thần”, Ngọc Hùng tiếp lời.

Sau 2 trận đấu với lối chơi bị coi là xấu xí, ngay cả khi giành chiến thắng 2-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) thì thầy trò HLV Miura cũng phải nhận nhiều lời chỉ trích.

Anh Nguyễn Tiến Toàn (Hà Nội) bày tỏ  quan điểm: “Không có chiến thắng nào là xấu xí. Chiến thuật của HLV Miura là phòng ngự phản công và có sự thực dụng nhưng không đáng bị chỉ trích. Đá phòng ngự phản công mà thắng Iraq thì đáng vui, và nếu có dùng nó để thắng một đội khác cũng hãy lấy đó làm hài lòng, vì kết quả cuối cùng là quan trọng nhất”.

Công tác an ninh, bản quyền được siết chặt

Trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq hôm qua (8/10), nhiều báo và kênh truyền hình đã không được phép tác nghiệp, bị yêu cầu rời sân do liên quan đến vấn đề bản quyền hình ảnh ở vòng loại World Cup 2018 và chỉ có những cơ quan báo chí truyền thông đăng ký bản quyền hoặc mua bản quyền mới được phép tác nghiệp về mảng truyền hình.

Bên cạnh đó, BTC cũng siết chặt an ninh ở khu vực phóng viên ảnh, truyền hình tác nghiệp. Các phóng viên ảnh đã gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi nhân viên an ninh cầm dây thừng đảm bảo khoảng cách đứng trước mặt gây khó khăn cho quá trình chụp ảnh.

Sau khi nhiều phóng viên tác động, BTC đã chỉ đạo các nhân viên an ninh ra đứng ở vị trí khác tránh ảnh hưởng đến quá trình làm việc của phóng viên.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm