Đôi giày đen của Mạc Hồng Quân

14/06/2015 05:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chắp tay lên trời, vò đầu bứt tai… đó là hình ảnh quen thuộc của cầu thủ mang đôi giày đen duy nhất trên sân chiều qua.

Được HLV Miura tin dùng như một con bài quan trọng nhất của U23 Việt Nam, nhưng những gì Hồng Quân làm được trên đất Singapore để lại thất vọng nhiều hơn trong mắt CĐV. 3 bàn thắng trong 6 trận đấu của Hồng Quân chỉ được ghi vào lưới U23 Brunei, U23 Timor Leste và U23 Malaysia (phạt đền).

Hồng Quân được giữ sức trước vòng bán kết, không đá một phút nào trong trận tranh ngôi nhất nhì bảng trước U23 Thái Lan. HLV Miura “chăm sóc” Hồng Quân cùng Công Phượng rất cẩn thận cho trận đối đầu ở vòng loại trực tiếp. Hồng Quân là mẫu cầu thủ có khả năng hy sinh, tỳ đè làm tường, hút hậu vệ cho đồng đội có khoảng trống ra chân. Nhưng từ khi đặt chân đến Việt Nam chơi bóng, không nhiều người đánh giá cao khả năng sát thủ của tiền đạo này.

Đẳng cấp, sự nhạy cảm ghi bàn của Mạc Hồng Quân vẫn còn thua xa nhiều tiền đạo thế hệ trước. Ảnh Quốc Khánh.

Hồng Quân vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Miura khi chơi đủ cả 90 phút trận gặp U23 Myanmar. Và những gì Hồng Quân tích lũy được từ ngày đá bóng ở dải đất hình chữ S cũng thể hiện tất cả vào hôm qua. Khó có thể tin trong một buổi chiều mà gần như mọi đợt lên bóng của U23 Việt Nam đều tập trung vào Hồng Quân, cầu thủ này lại bỏ lỡ tất thảy. Hồng Quân bế tắc đến nỗi mất đi cả sự tự tin trong những cú ra chân của mình. Đến nỗi khi cơ hội liên tiếp bị mình bỏ qua, cầu thủ thuộc biên chế Than Quảng Ninh tích cực theo bóng như muốn kiệt sức khi đối thủ phản công để bù đắp sai lầm của mình.

HLV Lwin Kyi có lẽ cũng bắt bài được lối đá của U23 Việt Nam. Ông cho các hậu vệ bắt rát Công Phượng, cầu thủ có kỹ thuật khéo léo và dứt điểm đầu óc hơn, buộc HLV Miura phải đưa Công Phượng lui về khá sâu. U23 Myanmar đã thành công với chiến thuật đó. Họ sẵn sàng “mạo hiểm” với khoảng trống lớn giữa hàng hậu vệ và thủ môn, Hồng Quân có cơ hội khi đối thủ không thể bịt hết các lỗ hổng. Nhưng đẳng cấp của một sát thủ là điều cầu thủ này không có để tung ra những cú đấm quyết định cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam trách thần may mắn không đứng về phía mình trong buổi chiều Hồng Quân đi đôi giày đen. Nhưng khi những thảm họa như trong quá khứ cứ lặp đi lặp lại mang tính hệ thống, đi từ đời HLV này đến đời HLV khác không khắc phục được, thì đó có phải hoàn toàn do lỗi của may mắn?

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm